1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Someday I'll find you... again...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi terumimi, 04/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    thía pé có cần an ủi hok dể miềng an ủi nuôn
    hum nay an ủi khắp nưi, thia nà hết
    dở hơi...
    tưng tửng...
    buồn bã...
    confused...
    yếu ớt
    và mệt mỏi nữa....
    mún học tui hok
    he he, miễn fi nuôn
  2. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    nại nhìn thấy mụt tiêu đề trong cún sổ cũ , pót nuôn, hok biết có ích j cho pé hok
    " The thorn birds _ Collên Meccullouch"
    hum nọ độc đc cái link cũn trên diễn đàn, tặng nuôn
    http://www8.ttvnol.com/forum/vanhoc/Tieu-thuyet-Tieng-chim-hot-trong-bui-man-gai/875214/trang-7.ttvn
  3. findst

    findst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Sao thế nhỉ? Sao mình vẫn mong anh sẽ gọi thế nhi? Mới có một tuần thôi mà mình cứ tưởng như lâu lắm rồi. Mình sẽ quen đần với thứ Bảy k được gặp anh, sao lại vẫn cứ chờ điện thoại của anh thế nhỉ? À, thói quen thôi mà, anh k gọi rủ mình đi chơi thì có vấn đề gì đâu, kết thúc thật rồi mà, chẳng thấy buồn và cũng chẳng thấy bồn chồn nữa.
    Anh L nói ngoài chuyện yêu ra người ta còn nhiều chuyện khác để làm lắm, lúc đó mình chỉ nghĩ đến chuyện yêu và đang đau khổ vì chuyện yêu nên chẳng qân tâm đến những việc khác làm gì, còn bây giờ, những chuyện xung quanh quan trọng hơn bởi mình đã lỡ vô tình lâu quá rồi.
    Vẫn nhớ đến anh và vẫn nuối tiếc nhưng như vậy cũng là một cách quên tốt, em sẽ không gò bó mình phải quên anh đâu, cứ để thời gian trả lời, khoảng cách sẽ giúp em quên được anh phải k anh? Bây giờ, muốn nói với anh những lời yêu thương ấy...
    Nắng lên rồi, em thấy vui lắm anh ah, vui vì em đang tập trung tốt vào công việc, vui vì em k thấy chơ vơ khi anh k có ở bên em,vui vì em k nghĩ quá nhiều tới những điều vô vị và buồn chán xung quanh. Rồi cũng phải qua thôi...
    Nào Terumimi, cố lên nào, hãy bình tĩnh và suy nghĩ lại xem điều gì là quan trọng nhất với bạn hiện giờ,mình chẳng biết làm thế nào cho Terumimi lấy lại được tinh thần nhưng chính Terumimi đã giúp mình thấy lạc quan hơn đấy. Phải cố thôi, vững vàng lên!
  4. terumimi

    terumimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Sáng thức dậy, đưa nhóc đi học... về nhà rang cơm ăn và chuẩn bị ngồi vào bàn học thì Thương gọi... Vội vàng như vậy mà vẫn còn kịp... khóc. Biết là đến đám cưới thì phải tươi tỉnh, mắt không được sưng, thế mà vẫn còn kịp... khóc. Không nghe papa và mami nói hết câu chuyện, cứ thế đi trong khi mặt mũi xộch xệch, thâm quầng và mọng nước... Rồi chẳng biết Thương có nhận ra không... kệ, đã hứa là đi giúp nhà gái rồi thì thất hứa làm sao được... Hà Nội mưa, nhìn đường ươn ướt cứ nghĩ chắc chỉ lay phay vài hạt thôi, mãi tới khi kéo đỡ kính mũ bảo hiểm lên thì mới biết là mưa cứ dàn dạt... chỉ mong đường dài thêm, để tỉnh táo hơn, để thêm thời gian bình tĩnh lại, để tươi hơn chút và mắt cũng đỡ sưng hơn chút... Nhưng rồi cũng không khóc được nữa, chỉ thấy nặng trĩu... hình ảnh pâpa và mama ngồi trên ghế nhìn đứa con gái vẫn cưng chiều đang tỏ thái độ ích kỉ chưa từng thấy...
    ... Mình chẳng biết thương ai cả...
    Đám cưới kéo dài tới 1h chiều thì mọi việc cũng ôn ổn, nói chung ở đám cưới mình đã nhiệt tình tới hết mức có thể, thấy mình cũng vui và thấy gần gũi với nhiều người hơn... 1h30 , mình xin phép về trước... Đi đường, Hà Nội đã hết mưa, nhưng sao tâm trạng mình vẫn nặng trĩu... dường như lại muốn con đường dài thêm, sợ nhìn thấy cái nhìn thất vọng của papa và mama... Hình ảnh của cô dâu chú rể hiện lại trong đầu, hình ảnh của anh cô dâu và vợ hiện lại trong đầu... không hiểu sao, tất cả chúgn dù không liên quan trực tiếp nhưng đều nhắc mình rằng phải cố lên... Tự lực mình cố gắng... dù thời gian có dài thế nào chăng nữa thì mình vẫn yêu ước mơ của mình...
    ... đừng đòi hỏi nữa mình ah...
    ... và phải xa anh thôi, một lần nữa cảm giác xa lạ với anh vô cùng, cứ như thể 2 đứa đang bị chắn một một lớp kính trong suốt...
    anh đâu thể giúp em vượt qua... em là một đứa yếu ớt kiểu sớm nắng chiều mưa... ko để anh yên và cũng không giúp đc anh gì cả...
    mệt mỏi vì nhiều thứ lắm...
    trở lại cái góc yên tĩnh của mình để thấy yêu mình hơn đã... và để không phải nhìn lại sự thất vọng của papa và mama nữa...
    mình mệt...
    @findst: cảm ơn findst. Terumimi sẽ không sao đâu... mỗi lần thế này mình đều phải dành một khoảng thời gian để giữ thăng bằng. Cứ cố gắng thui, rồi mọi thứ sẽ ổn ý mà. Nice weekend findst !
  5. terumimi

    terumimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    @tewnty_F: Tiếng chim hót trong bụi mận gai em đọc cách đây lâu lắm rùi, từ hồi cấp 2 thì phải... ko thể phủ nhận là nó rất hay. :D Lâu lâu giờ thấy lại mún đọc lại. Thanks bác lần nữa.
  6. terumimi

    terumimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi quá...
    mệt mỏi lắm rồi...
    đừng động vào mình nhé...
    mình không muốn phải suy nghĩ về nó nữa đâu...
    mình đã gạt đi rồi đấy...
    mình ích kỷ lắm thế nên đừng mong mình quan tâm đến nữa...
    mình ko muốn chịu thêm bất cứ trận "bão" nào nữa đâu...
    mình muốn yên, hãy để mình yên...
    mong rằng mình sẽ không phải nhìn nó bằng đôi mắt của sự ghét bỏ...
    mình ko muốn quan tâm nữa...
    nó muốn cố gắng thì tự lực đi, ngày xưa mình cũng phải tự lực chứ ai giúp, ai dậy, ai trợ đỡ... ?
    mà mình cũng thấy nó và một vài người trơ trẽn thật đấy. Ngày người ta khó khăn cùng cực, đến nhờ vả thì hắt đi, bây giờ vẫn còn mặt mũi mà đến cầu cạnh...
    đúng là nực cười...
    mình khinh!
  7. findst

    findst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Nhớ, nhớ anh lắm, muốn nhìn thấy anh, muốn được anh ôm vào lòng hay nắm lấy bàn tay. Cái nhìn ấm áp của anh, em cảm nhận được mà, sao lại kết thúc nhanh thế hả anh?
    Cố gắng cả ngày, đến bây giờ lại hỏng hết rồi, thôi, nốt tối nay thôi nhé, mai lại bắt đầu lại từ đầu nhé. Tối nay, hãy cứ để nỗi nhớ thỏa sức ám ảnh đi, để từ mai k còn thế này nữa, k cồn cào nữa. Dù sao thì cũng k suy sụp, chỉ là tình cảm tự nhiên thôi mà, cứ nhớ anh đi nhé...anh ơi...
  8. terumimi

    terumimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Mình mệt quá... cảm giác đau đầu lắm, tai thì ù lên... mệt thực sự...
    Mìh stress quá rồi...
    Mình điên mất...
    Mình không hiểu tại sao...
    Mình nói với anh- nguời mình tin tưởng nhất, vậy mà cũng thấy xấu hổ và nghi ngờ... và lại ko giải quyết đc gì... vẫn mệt...
    Cảm giác ko có ai hiểu cả...
    Trốn... chui lủi...
    và rồi sẽ ra sao...
    sắp ốm...
    ko đc ốm bây giờ, tuần sau phải đi làm rồi...
    ngày mai phải đi học, sửa xe, mai nhà có việc...
    ngã đi... đau rồi lại đứng dậy...
    nhưg mà lại cứ liêu xiêu lắm, ko phải ngã... thế nên rất mệt...
    đi ngủ thôi...
    một ngày vào đây mấy lần mà chẳng để làm gì ngoài viết ... điên loạn thật! Đúng là ko bình thường!
    ĐI ngủ...
    Buông thôi!
    Rồi trái tim sẽ vui trở lại khi mình hoàn thành đề tài, khi đi làm, khi tự lo một cách trọn vẹn nhất...
    mệt mỏi...
    cuộc sống mệt mỏi...
    niềm tin duy nhất, tình yêu chung thuỷ nhất chỉ có 1 thứ, công việc... Dở hơi lắm! Đấy là bất hạnh đấy, nhất là với con gái....
    Nhưng chắc chắn, rồi trái tim sẽ vui trở lại...
  9. findst

    findst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Bạn àh, hay là đi đâu đi, đi đâu để thay đổi k khí, để tìm lại lòng quyết tâm cho mình. Tôi và bạn, sao giống nhau đến thế...
  10. findst

    findst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay lại một đêm nữa em nhớ mong anh
    Đếm từng phút giây trôi qua vô tình
    Anh đang ở một nơi xa em nhớ mong anh vô cùng
    Ước sao mình được bên nhau đêm nay
    Giấc mơ chỉ là giấc mơ
    Em mơ về ngày xa xăm ta sống bên nhau
    Không còn cách xa không còn mong chờ
    Em mơ được ngồi bên anh ta nói với nhau
    Bao điều những vui buồn ta cùng trong tay nhau
    Giấc mơ chỉ là giấc mơ
    Rồi anh cứ đi đêm ngồi đây em vẫn mong chờ
    Vẫn thầm mong anh yêu nơi xa sống vui bình yên
    Ngày trôi mãi xa sao tình yêu vẫn cứ ở lại
    Tháng năm dài tình em héo khô theo bóng ai kia hững hờ
    Chẳng biết nữa, mình chẳng biết nữa, sao lại đi gặp nó? sao lại nói chuyện ấy, mình biết nó quan tâm đến mình nhưng dở hơi thế, lại cái chuyện ấy, lại là anh, đã bảo là kết thúc rồi mà. Tưởng như đã ổn rồi vậy mà bây giờ lại dấy lên.
    Muốn khóc quá, muốn hét lên thật to và khóc nấc lên. Sao lại phải thế hả anh? Nếu yêu nhau thì cứ đến với nhau thôi, sao lại phải lý trí đến quá mức như vậy? Như thế là ích kỷ anh àh, như vậy là anh chỉ nghĩ đến anh thôi, có biết là em đau khổ lắm k?
    Làm gì đây? Mình điên mất. Mong sao tới ngày đi Huế thật nhanh, để được một mình, để được khóc và quên anh...

Chia sẻ trang này