1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Someday I'll find you... again...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi terumimi, 04/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. terumimi

    terumimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới trở lại đây... lâu lắm rồi, lâu lắm rồi đấy.... hnay lại tranh thủ với mấy dòng viết vội....
    Mọi thứ dường như lại ổn dần...
    Đề tài coi như cũng hoàn thành được 90%. Còn 10% nên mình vẫn lo lắng. Có điều, như vậy là cũng đã bù lại được những sợ hãi trước đây của mình... Cố gắng đã được bù đắp... Cô nói tranh thủ làm slide để cô sửa trước cho, vui quá...Mình sẽ cố gắng làm... Bài của mình hơi dài, dù sao thì mình cũng muốn phản ánh đầy đủ những gì mình đã biết. Mình nghĩ như thế cũng mới có thể trọn vẹn từ đầu tới cuối được, nếu không nó sẽ bị cụt... Ko thích thế. Vậy nên còn mấy ngày, phải cố nốt.
    Dạo này mình mệt mỏi nhiều còn anh cũng bận. Cuối tuần này anh cũng nộp project rồi. Chỉ mong anh khoẻ để làm việc tốt còn ở nhà mình cũng sẽ ổn. Hôm qua anh nói mình đừng bùn. Mình nghĩ mình sẽ ko buồn, và hiện tại thì cũng không buồn, chỉ nhớ anh và lo lắng một chút về những gì sắp đến trong lần bảo vệ. Tâm trạng của 2 đứa bây giờ cứ giông giống nhau ấy nhỉ. Sắp tốt nghiệp rùi...
    ......... cầu nguyện.......
    Có nhiều điều muốn nói nhưng hẹn 1 lần khác đỡ vội vã hơn...
  2. terumimi

    terumimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Thương yêu của em...
    Cuối tháng 4 rồi thương yêu ah. Vậy là thêm tháng nữa trôi qua. Thời gian đôi khi đùa giỡn con người nhiều lắm, thế nhưng cũng đáng yêu lắm, bởi chúng cho em thấy ... "tại sao từ trước em không nhận ra điều gì đã ở bên cạnh em nhỉ, để có lúc cứ mải miết tìm, cứ mãi ngóng về đâu mà ko hay một điều rằng: hạnh phúc chỉ ngay cạnh mình thôi" ...
    Ngày cuối tháng tư, mặc dù sáng sớm nay em hơi có rắc rối nhưng giờ khi đã ngồi yên lặng cùng với So close em lại thấy lòng mình như dịu lại. Em nhớ thương yêu vô cùng..... Những kỉ niệm đang trôi chầm chậm trong tâm trí em. Chúng - những hình ảnh ghép nối cuộc sống xung quanh em, trong cả quá khứ, hiện tại và tương lai nữa, đều khiến em biết mình đang bình yên khi có thương yêu bên cạnh.
    Thương yêu giữ chặt tay ... để lúc nào em cũng an tâm và can đảm hơn nữa.
    Thương yêu nắm chặt tay... để em thôi suy nghĩ vẩn vơ và tập trung vào những điều thực hơn cho cuộc sống, để mắt em thôi ướt và để những nụ cười thường trực trên môi cho dù trước mắt ngàn ngàn khó khăn đang chờ đợi.
    Sớm nay Hà Nội mưa, em ko đi tập thể dục được, thế là cứ đứng trên sân thượng mà làm những việc chẳng có tên, để lai nghĩ về một điều... giờ này thương yêu mới được nghỉ ngơi, mới được trở về nhà, mới được thư thả với căn phòng nhỏ bé. Bỗng nhiên ... em thấy nhớ Hà Nội đến quay quắt lòng, dù đang ở giữa lòng Hà Nội đây thôi. Em biết thương yêu cũng nhớ Hà Nội lắm... Chỉ 2 tháng nữa thôi, Hà Nội sẽ đón thương yêu với đầy đủ sự vui vẻ và tươi mới...
    Trời đã ấm lên rồi thương yêu nhỉ... Hà Nội cũng đang ấm hơn nhiều lắm... thôi ko còn những ngày giá lạnh em ngồi thu một góc trong căn phòng rộng thênh thang, ngẩn ngơ buồn với cái điện thoại ko thể liên lạc tới số quen thuộc... Thôi những buổi tối lạnh buốt, em một mình trên những con đường mình đã từng bao lần rong ruổi, lại cồn cào những cơn gió mùa đông ... Hà Nội lại trở lại với mùa hạ nắng chói chang, trở lại để em sẽ mân mê những món kem, sinh tố, hoa quả dầm... em sẽ làm để thương yêu ăn cho mát nhé. ^_^ Ko ngon thì cũng phải động viên em đấy nhé, xong rồi mình sẽ đi ăn chỗ khác ngon hơn. :">
    Người ta thường nghĩ rằng 2 người yêu nhau thì sẽ giống nhau lắm. Nhưng không phải. Em đã học được rằng, không nên đòi hỏi nhiều ở "tình yêu"...đừng đòi hỏi ta phải giống nhau, đừng đòi hỏi phải hợp nhau quá... "tình yêu" sẽ bình yên nếu như ta biết cách đơn giản nó một cách hợp lý, biết dung hoà nó với cuộc sống. Và sống như thế nào thương yêu? Là em sẽ yêu cả thương yêu lẫn những đam mê của em thương yêu nhỉ. ^_^ Là thương yêu cũng yêu thương em và cả những công việc khác của thương yêu nữa nhỉ. ^_^ Cuộc sống thực ngoài kia với bao nỗi lo toan đã vốn ko đơn giản, vậy thì tại sao lại phải chất thêm những thứ ấy vào cho tình yêu mà không làm ngược lại, thương yêu nhỉ. Em yêu thương yêu, yêu cả những đam mê của thương yêu nữa...
    Thương yêu thương yêu thật nhiều.......
    Sớm nay nhớ thương yêu lắm.... nhớ quá rồi...
    Ngủ ngon nhé... anh yêu ...
    XXX
  3. terumimi

    terumimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Anh bận...
    Ngày nào anh cũng đi tới1h sáng mới được về...
    Anh thi từ giờ cho tới giữa tháng 6....
    Anh học và làm việc rất nhiều ........
    Em yên lặng, em muốn yên lặng lắm...
    yên lặng để anh làm việc...
    ko giận dỗi ....
    ko đòi anh ngồi nghe mình nói hàng giờ...
    vì lúc nào anh cũng vội vã...
    lúc nào cũng vậy...
    vậy nên lúc nào cũg nhớ...
    nhưng anh bận...
    mình phải ngoan...nếu ko anh sẽ ko làm được việc......
    và ko được linh cảm xấu như thế.....
    ********
    nhưng mình vẫn ko đánh lừa được cảm giác
    mình lại thiếu bản lĩnh rồi...
    .............
    ***********
    nhớ nhiều lắm anh ah........
    ***********
    và buồn nữa...
    ******
    thật là trẻ con.........

Chia sẻ trang này