1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Something about LOVE

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi Qphuongmy, 27/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Qphuongmy

    Qphuongmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Hị hị... vui nhở! Thế anh iu có đi cùng ko? Ng ta cũng định hè về chơi, cơ mà đang tranh thủ kiếm xiền nên chắc lùi lại đến Tết vậy.
    Có gì gửi offline ha! Đợt này ng ta ko có nhìu thời gian nên ko online chat đc.
  2. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu. Một thứ làm cho những người đang có nó và những người ở cạnh những người đang có nó bị ảnh hưởng ko ít thì nhiều đến cuộc sống. Bạn có thể ko tin nhưng tớ bị mấy vụ thế rồi. Tớ có mấy thằng bạn(nói để biết là mấy thằng bạn chứ ko phải tớ đang có cái ấy, cái mà người ta gọi là ?ođang yêu?) ừ thì ?. đang yêu. Mà chúng nó chắc đọc được cả đấy hiện tại là 4 thằng :D, điều mà tớ thấy chúng nó thể hiện cụ thể là tính tình biến đổi. Chẹp đầu tiên là thô lỗ và ưa bạo lực, dĩ nhiên ko phải cả 4 thằng đều thô lỗ và ưa bạo lực . Đấy cái thằng đó đó hồi trước nó có hung đồ thế đâu thế mà bi giờ ngồi cạnh nó cứ phải đề phòng cẩn thận. Tớ đoán thằng này bị em yêu áp bức nhiều quá ko chịu nổi nên phát tiết vào anh em. Ừ thì nó ?ođang yêu? mình bỏ qua cho nó(tạo phúc cho con cháu he he), cũng là thông cảm nhưng cũng ở mức độ thôi để nó làm quá nó nhỡ tay khéo vào chỗ phạm mình chả còn có con cháu được để tạo phúc nữa thì khổ.
    Lại có 1 thằng khác, thô lỗ. Đúng là thô lỗ, nó thô lỗ lâu rồi nhưng từ hồi ?ođang yêu? nó mới phát tiết hết cái tinh hoa của cái sự thô lỗ ấy. Dường như cái ?ođang yêu? nó tác động tích cực vào thằng cu này, nó cứ như món canh thịt cho thêm ?oAji ngon? vào ấy, đúng cái tác động ?ongon từ thịt, ngọt từ xương? nhá. Cái sự thô lỗ được gia tăng cái đậm đà làm cho mọi người mắc phải 1 cái cảm giác thật là khó quên. Vậy chăng có phải do em yêu của nó làm nó ko thể thô lỗ được nữa hay là vì cái lí do ?ođang yêu? to đùng ấy mà nó trở lên như vậy? Câu trả lời ấy chắc Chúa biết.
    Sự bí ẩn làm cho mọi thứ mang một màu sắc thần bí, gợi cho người ta sự tò và mò. Thằng bạn tớ lại ?ođang yêu? nhưng cái sự thể hiện của cu này xem ra được coi là dễ chịu nhất. Ít ra cũng ko mang người xung quanh ra mà thể hiện, cũng vì vậy cho nên ko bị ảnh hưởng bởi vụ cu này lắm. Cơ mà tớ lại mắc cái chứng tò mò he he ko hiểu hắn yêu ai? Trông thế nào? Tính tình ra sao? Vân vân và vân vân?.. Đấy. Thế ko biết có bị coi là ảnh hưởng ko nhỉ? Ít ra nó cũng làm mình hơi choáng khi ?Cuối năm có khi bạn Tuấn đi ăn cưới tớ?. Vui phết cơ lại sắp được ăn thịt, đi thì đi biết đâu????. He he he he??
    Tình yêu làm cho cuộc sống có nhiều màu sắc, làm nó biến ra muôn hình vạn trạng. Tớ chả biết gì nhiều cho nên ko dám bàn nhiều, tất cả những cái ở trên chỉ là thu thập được từ những thằng bạn ?ođang yêu? của tớ. Có lẽ chấp nhận nó nhỉ, hay là hoan nghênh nhiệt liệt? Tớ chả biết nữa, có lẽ bạn đang hỏi thế còn 1 thằng nữa thì sao? Còn 1 thằng này thì hình như chả có vấn đề gì khác thường xảy ra cả , vẫn như trước ko có gì biến đổi. Không biết sau này yêu thì tớ thuộc thể loại nào nhỉ? Có ai yêu tớ ko, để tớ thử xem tớ thuộc thể loại nào nào .
  3. huhuconmuonlayvo

    huhuconmuonlayvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    ... Hị hị nhà mình vui nhỉ ?... hay là Tuấn cũng đang yêu rồi ?
  4. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    He he he đề nghị bạn Minh đọc lại cái câu cuối cùng nhá. Tớ đang rao đấy nói thế mất hết khách.

Chia sẻ trang này