1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Something about LOVE

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi Qphuongmy, 27/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. simpleman247

    simpleman247 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của em anh đã đọc ở đâu đó rồi! nói chung nó cũng hay đấy, phân tích rất chi tiết các loại tình yêu! nhưng cho anh hỏi em đã rơi vào loại tình yêu nào chưa?
  2. simpleman247

    simpleman247 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của em anh đã đọc ở đâu đó rồi! nói chung nó cũng hay đấy, phân tích rất chi tiết các loại tình yêu! nhưng cho anh hỏi em đã rơi vào loại tình yêu nào chưa? anh thấy em cũng tâm huyết với chủ đề tình yêu đấy nhi? mà anh chàng nào nói em chưa có người yêu thì anh thấy hơi bị lầm đấy! nhìn cô bé dễ thương thế kia cơ mà!
    Anh thì sinh ở HP, sống trong Sg, và hiện đang công tác ở HN, lâu lâu anh cũng về HP chơi nhưng chẳng có bạn gì cả? anh sẽ rất vui nếu được làm bạn với em đấy!
    Chào cô bé!
  3. Qphuongmy

    Qphuongmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    m thấy mí bài này khá là hay nên muốn chia sẻ cùng mọi ng ý mà....Chứ m còn trẻ người non dạ, lại càng ko đủ trình để phân tích tình iu đâu! Dù sao cũng mong mọi ng đóng góp cho thêm phần xôm tụ!
  4. Qphuongmy

    Qphuongmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    A gù Simpleman: hihi cảm ơn anh nha! Cơ mà anh có quyền hỏi..còn m có quyền...ko trả lời anh nhờ!
    anyway m cũng sẽ vui thật là vui nếu có thêm một người bạn mới đấy!
    M chào anh ạ!
  5. Qphuongmy

    Qphuongmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Trích từ cuốn "Dám thất bại" của Billi P. S. Lim:
    Nam và nữ nhìn nhận tình yêu theo quan diểm khác nhau. Ai cũng mơ ước người ta yêu mình vì chính người thật của mình. Nhưng sự thật thì ngược lại. Một người đàn ông yêu một phụ nữ vì vẻ bề ngoài của cô ta trong khi phụ nữ lại yêu một người vì những gì người đó có thể đem dến cho mình. Không có gì sai ở 2 hướng trên cả. Một người đàn ông yêu những gì anh ta thấy còn phụ nữ yêu cái họ nhận được. Điều quan trọng là đừng mong đợi người khác yêu bạn vì chính bản thân bạn. Thực tế bản thân ta thay dổi từng phút, từng giây. Các giá trị và nhận thức bên trong chúng ta cũng thay đổi theo thời gian.
    Khi một mối quan hệ bị đổ vỡ, bạn sẽ cảm thấy bị tổn thương, buồn bã và đau đớn. Điều này rất dễ hiểu vì về mặt tinh thần, một phần cơ thể bạn đã gắn với người kia và nó đã bị cắt đứt. Hãy thử tưởng tượng cánh tay của bạn bị cắt đứt, bạn sẽ cảm thấy đau đớn đến thế nào. Điều bạn cần làm là: Let time heals it. Sau nhiều năm, bạn sẽ nhìn lại người bạn thủa xưa với con mắt khác. Anh ấy hay cô ấy sẽ không còn là người bạn từng yêu. Khi chia tay, nhiều người trong chúng ta cảm thấy mọi sự ngưng đọng trong một khoảnh khắc nào đó. Và khoảnh khắc ấy giống như một ảo ảnh, chỉ khi nào ảo ảnh tan vỡ va ta tự do thì ta mới thấy được thực tế. Sau nhiều năm, một cô gái xinh đẹp, một anh chàng thành đạt mà bạn đã từng nghĩ mình sẽ yêu mãi mãi sẽ trở thành một mụ già hom hem xấu xí, một ông lão suốt ngày chỉ biết ăn bám con cái. Yêu và thất tình vẫn còn tốt hơn không bao giờ yêu. Có nhiều thứ để học từ một mối tình dang dở hơn là từ một mối tình trọn vẹn.
  6. Qphuongmy

    Qphuongmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Và đây là lời của một trong những bậc thầy triết học vĩ đại nhất của mọi thời đại, Socrates:
    "Nếu bạn lấy vợ tốt, bạn sẽ được hạnh phúc. Nếu bạn lấy một người vợ không tốt, bạn sẽ trở thành một triết gia"
    "Lấy vợ để làm gì? Lấy vợ đẹp chỉ để cho thằng khác ngắm, còn lấy vợ xấu thì chỉ đày đọa bản thân mình"
    (Socrates lấy vợ ở tuổi 50, Xanthipe vừa xấu, vừa hư hỏng. Một lần, Socrates thảo luận với bạn quá lâu làm Xanthipe tức giận và bắt đầu chửi rủa. Thế nhưng 2 người bạn vẫn tiếp tục thảo luận. Thế là Xanthipe nổi điên, lấy 1 thùng nước dội lên đầu họ. Socrates, lúc ấy đang ướt sũng, mới nói với bạn: Vậy là sau sấm sét, thế nào trời cũng sẽ mưa)
  7. chim_dau_day_dien

    chim_dau_day_dien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Em xinh đóng góp 1 bài sưu tầm,mời moi người đọc và góp ý kiến. Có bao giờ bạn tự hỏi: "Tại sao tình yêu lại là LOVE không nhỉ?". Có lẽ là chưa. Và có khi ngay cả những chuyên gia "lo về" cũng không giải thích nổi điều này. Tại sao nhỉ? Quả thật LOVE là từ không thể thay thế được, bởi vì chỉ riêng nó thôi, đã có thể biểu hiện, phản ánh hai khía cạnh, hai sắc thái tình yêu đã cùng song song tồn tại lâu nay.
    TÌNH YÊU LÃNG MẠN- CHÂN CHÍNH
    Giả định rằng, Romeo và Juliet của chúng ta cùng có mặt trong một buổi khiêu vũ. Romeo để ý đến một cô gái tuyệt đẹp, vô cùng đáng yêu, nàng Juliet đáng yêu của chúng ta. Và tiếng LOVE bắt đầu kể rằng
    L- Like: Tình yêu bắt đầu từ tình cảm mà chàng trai dành cho cô gái. Trong mắt chàng, nàng hiền như một thiên thần. Trái tim chàng đập nhịp theo giai điệu tình yêu và nó sẽ dẫn chàng tới một hành động- bắt đầu công cuộc
    O- Overpower: Chinh phục trái tim người đẹp bằng những lời yêu đương, những buổi hẹn hò, những cử chỉ âu yếm, sự quan tâm săn sóc của chàng dành cho nàng chắc chắn sẽ làm họ trái tim cho dù băng giá của nàng cũng phải hòa chung nhịp đập của tình yêu. Rồi đến một ngày mà chàng mong đợi...
    V- Valentine''s Day: Ngày tình yêu đã tới. Chàng gởi tặng cho nàng những viên kẹo sôcôla hình trái tim ngọt ngào cùng đóa hồng tươi thắm và tấm bưu thiếp đầy những lời trái tim mà không đề tên người gởi. Nhưng không sao, nàng đã nhận ra tình yêu, nàng cảm động vô cùng và trong mắt cả hai người thế giới này đang đầy tình yêu mà họ đang có. Và thế là...
    E- Engagement: Họ sẽ hẹn một ngày thật đẹp để làm lễ đính hôn. Họ đã yêu nhau say đắm . Hai người hiểu và cảm thông với nhau còn hơn bản thân mình. Họ sẽ trao nhau chiếc nhẫn như là vật chứng cho tình yêu vững bền , và mãi mãi họ sẽ là của nhau trong tình yêu lớn đằm thắm mà họ đã cùng nhau xây dựng
  8. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    st above love , someone dullad has gone , st memories difficult to forget
    one stupid , one I
  9. simpleman247

    simpleman247 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Chào em Qphuongmy!
    Tất nhiên là anh hỏi nhưng quyền trả lời là của em rồi!
    À, anh thấy em post bài gì mới đó, có câu nói về cưới vợ đẹp vợ xấu gì đấy! riêng anh thì anh cũng không thích cưới vợ đẹp, vợ xấu lại càng không!mà nói thiệt nhé, nếu một thằng đàn ông đã cho rằng 1 người phụ nữ nào là "xấu" trong mắt họ rồi thì làm gì có chuyện làm quen chứ ở đó mà còn nói đến cưới!trừ khi những thằng đó muốn cái gì đó ngoài cô vợ, đúng không em? Anh thì chỉ có quan niệm người con gái đó "dễ thương" hay "không dễ thương", thế thôi! nếu anh thấy dễ thương thì anh sẽ muốn làm quen với người đó! a, còn điều này nữa, anh rất dễ bị hút hồn trước 1 nụ cười "xinh" đấy! anh thích nhất được nhìn một người nào đó mà họ luôn luôn nở nụ cười,nagy cả nhìn 1 đứa con nít cười anh cũng thấy rất vui!à, mà nếu cái hình chỗ tên em đúng là của em thì anh nói thật, em cười cũng hơi bị xinh đấy!
  10. Qphuongmy

    Qphuongmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Anh nói đúng! m đây cũng ko thix lấy chồng đẹp, chồng "xấu" lại càng ko! m thì chỉ có quan niệm người con trai đó "dễ mến" hay "không dễ mến" , thế thôi! Nếu m thấy dễ mến thì m sẽ rất muốn đc làm wen với ng đó! ( hihi mượn cái style viết của anh chút ha!)
    À, còn điều này nữa, m rất thích đc khen và dễ....mến ng khen mình mới khổ chứ!hix..
    (mở ngoặc: miễn là lời khen đó đừng lố wa. Cứ kiểu như câu "cười hơi bị xinh"của anh là okie! )

Chia sẻ trang này