1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Something about LOVE

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi Qphuongmy, 27/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. banmai4gk

    banmai4gk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi nhưng không phải như thế mà , không phải là em hiểu lầm anh í đâu. Gọi điện không thèm nghe, nhắn tin anh í cũng không thèm nhắn lại . Đúng là em chẳng hiểu jì cả anh à, sao đến bây giờ em mới biết con trai bọn anh cũng giận lâu thế nhỉ. Giá mà anh í cũng như anh nhỉ huuuuuu.... em buồn quá à. Ai cứu em với
    [/quote]
    Giận rồi lại hết giận ấy mà em. Đó là chuyện bình thường của những người đang yêu nhau, có chút giận dỗi có khi lại làm cho tình yêu thêm mặn nồng hơn ý chứ. Hí hí...
    Em đừng quá lo nghĩ và buồn nhiều, miễn là em biết sửa sai là được, mọi chuyện rồi đâu sẽ vào đó thôi.

  2. Qphuongmy

    Qphuongmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi của Dunghp đã đc anh Simpleman và chị Banmai trả lời hợp lý rồi, m no comment.
    @ all : m post mí bài về TY ko có nghĩa m là "chuyên gia" đâu! mọi ng đừng nhầm nhọt sang trồng trọt nhá!!!Cứ hữu danh vô thực kiểu này m ngại lắm á!!!
  3. Qphuongmy

    Qphuongmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Hứt hứt...anh uii! m hỏi khí không phải...chứ....anh là dân kinh tế ạ??? na... đã là bạn rùi thì tính công quả làm gì anh ha! kì lắm! Còn khi nào có dịp gặp m nhất định sẽ mời anh ly..sữa pha cafe, hứa đó! ( chứ ko phải trả nợ đâu ah)
    Ah, ở nhà m chẳng có cuốn sách nào liên quan đến mí chủ đề m reply cả, chỉ có truyện..ma thui. Anh có mún mượn hông???
  4. lavender1601

    lavender1601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Không yêu ,chúng ta chỉ là bạn,dẫu biết trước mà sao em đau vậy chứ,anh nói em kén chọn,vậy sao người anh chọn lại chẳng phải em,em sẽ chẳng bao giờ yêu ai....
  5. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Hi''hi'' em xin lỗi chị nhé
  6. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì cái chủ đề TY này mỗi người sẽ hiểu theo một ý khác nhau, nhưng nói chung TY là một cái gì đó mà ta cần phải có nó, không có nó chúng ta không thể sống được.
  7. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Nếu yêu là có tội thì con xin có tội suốt đời Chúa ơi!
  8. simpleman247

    simpleman247 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Hứt hứt...anh uii! m hỏi khí không phải...chứ....anh là dân kinh tế ạ??? na... đã là bạn rùi thì tính công quả làm gì anh ha! kì lắm! Còn khi nào có dịp gặp m nhất định sẽ mời anh ly..sữa pha cafe, hứa đó! ( chứ ko phải trả nợ đâu ah)
    Ah, ở nhà m chẳng có cuốn sách nào liên quan đến mí chủ đề m reply cả, chỉ có truyện..ma thui. Anh có mún mượn hông???
    [/quote]
    Hi..hi.. Qphuongmy ơi! anh không phải là dân kinh tế đâu!anh tốt nghiệp CNTT ra em a, và hiện giờ anh đang làm về quản lý thôi! anh chỉ tính tượng trưng thôi mà em, đối với anh money không quan trọng chút nào cả! OK, em đã hứa rồi đó nhe!khi nào gặp sẽ đãi anh 1 cốc sữa cafe đó nhe!
    A`, mà hình như em ở HP phải không?nếu đúng như thế thì thật là vui đấy, anh sinh ra ở TP hoa phuong đấy! thứ 7 vừa rồi anh mới về HP đấy, đúng dịp kỉ niệm giải phóng HP luôn, đi ngang Nhà hát lớn thấy vui dễ sợ!
    Ôi tiếc quá, anh tưởng em có những cuốn sách đó! khi nào có nhớ cho anh mượn nhé!anh sẽ đãi em lại 1 cốc nước gì đó mà em thích nhé!chịu không?
    Simpleman.
  9. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    hi''hi'', khi nào anh Tuấn mà có được ai phạm tội chắc khi ấy phải khao to anh nhờ ??
  10. simpleman247

    simpleman247 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Sao em lại nói rằng em sẽ chẳng bao giờ yêu ai vậy hả cô bé? đó là sự trốn chạy đấy biết không? hãy cứ yêu bằng tất cả con tim của mình, chắc gì đó là tình yêu duy nhất và hạnh phúc nhất của em? biết đâu ở một nơi nào đó, có 1 tình yêu còn đẹp hơn, hạnh phúc hơn đang chờ đợi em đến mở cánh cửa mà nó ẩn chứa bên trong? hạnh phúc của con người là yêu và được yêu? vậy tại sao em lại từ chối niềm hạnh phúc đó? hãy cho anh địa chỉ email của em, anh sẽ gửi cho em 1 bài hát hay lắm, em hãy nghe rồi em sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc được yêu bởi 1 người khác như thế nào!
    Có 1 câu thế này: " KHI 1 CÁNH CỬA HẠNH PHÚC KHÉP LẠI TRƯỚC MẮT TA, THÔNG THƯỜNG CHÚNG TA CHỈ NHÌN VÀO NÓ RỒI TIẾC NUỐI VÀ ĐAU KHỔ MÀ KHÔNG BIẾT RẰNG CÓ 1 CÁNH CỬA HẠNH PHÚC KHÁC ĐANG MỞ RA SAU LƯNG CHÚNG TA"
    Chúc em luôn vui vẻ!
    SIMPLEMAN.

Chia sẻ trang này