1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Something about LOVE

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi Qphuongmy, 27/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Qphuongmy

    Qphuongmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    heheh... bạn iu ới ời!!! Thấy tớ ở đây chắc bạn iu ngạc nhiên lắm hử??? mà vừa mới onl đã quậy ng ta là sao vậy???
  2. Qphuongmy

    Qphuongmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Dạ! anh chỉ đc cái nói đúng!
    @ simpleman : m gửi offline trả lời anh rùi đó! Mà tommygirl đùa anh đấy! ko cần tin hay thắc mắc đâu anh!
  3. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế đồng chí vưỡn chưa biết à? Em tommy bẩu mang cục gạch là để đặt vào xếp lượt. Còn chuyện uống nước thì chắc cũng hơi lâu thôi, từ giờ đến Tết thể nào cũng được uống thôi. Em Phương thấy đúng không? Nếu đúng nữa đề nghị vote 5* nhá, không nhận khen xuông đâu.
  4. tommygirl

    tommygirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi anh nhưng em đã hết cái thời để người khác gọi là "cô bé" roài Hơn nữa h thì em khẳng định cái mà anh nhìn thấy dưới cái tên Qphuongmy thì đích thị nó là Qphuongmy. Còn anh có thật lòng hay không thật lòng thì cũng phải chờ lâu lắc, n h đang ở phương trời tây nào ý thì anh ở đây chỉ có cách chờ chứ còn gì nữa hehhe E nói thế không sai chứ
    Còn câu đặt cục gạch anh tuanno1 trả lời hộ em rồi. Anh muốn hiểu thế nào thì hiểu Tuỳ
    Good luck
  5. tommygirl

    tommygirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    heheh... bạn iu ới ời!!! Thấy tớ ở đây chắc bạn iu ngạc nhiên lắm hử??? mà vừa mới onl đã quậy ng ta là sao vậy???
    [/quote]
    Ới ời cái j, vào nhìn mặt con bạn mà giựt mình heheh lần mò gớm thật. Lại còn kiếm cái chủ đề "máu lửa" nữa chứ haha Lúc nào vào YM Buzz bạn 1 cái nha, vẫn đang ở HP ý
  6. Qphuongmy

    Qphuongmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Gớm khổ! Máu lửa giề đâu! Tớ mộc mạc chất phác thía nỳ, bạn iu nói vậy nhỡ mọi ng hỉu lầm thì sao(?!)
  7. Qphuongmy

    Qphuongmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Bẵng đi hơn 1 tuần m xin trở lại với chủ đề của topic bằng một bài viết thế này ( ko nhớ đã đọc ở đâu)
    Hai người yêu nhau cũng như những em bé tập viết vậy .Những ngày đầu những trang giấy còn trắng ,họ hăm hở viết với tất cả lòng nhiêt tình và cả ước mơ của họ !!! Họ say sưa viết ,có thể cả hai cùng viết ,hay cả hai thống nhất cho một người viết ,có thể người con trai viết,hoặc người con gái viết .khi viết thì họ luôn để tất cả niềm yêu thương vào trang viết .Nhưng dù là theo cách nào thì cả hai đều cố gắng thể hiện chân tình của mình và đem hạnh phúc cho nhau và cho riêng cả mình.

    Nhưng chữ viết cũng như tính cách con người ,không ai giống ai ,và không dễ gì mà thay đổi .Có người thì viết sạch sẽ ,có người thì viết ngoáy,có người viết thẳng hàng,có người thì hay tẩy xoá.Nhưng để viết được cùng nhau thì họ phải biết thay đổi một chút về cách viết của mình để phù hợp với nhau .Dù rằng có thể phải mất rất nhiều thời gian.

    Rồi những rạn vỡ trong tình cảm cũng như vết mực nhòe trong trang giấy trắng .Dù có cố gắng tẩy xoá , hay là viết đè lên đó những lời ngọt ngào thì vết mực nhoè vẫn là vết mực nhòe ,không có gì thay đổi ,bạn không thể xoá vĩnh viễn nó ra khỏi tờ giấy cũng như là cuộc đời bạn . Không có sự tha thứ tuyệt đối trong tình yêu .Hãy nhớ điều đó .

    Rồi ,những trang giấy đầy chữ tăng theo thời gian,những người yêu nhau dần dần thấy mệt mỏi.Có thể vì họ đã chán nét chữ của nhau,hay họ nhận ra những lời kia chỉ là rổng tuyếch ,hay chỉ đơn giản là họ đã chán viết.Có những người tới lúc này lại buông xuôi,họ ngừng viết và bỏ đi tìm những trang giấy mới .
  8. Qphuongmy

    Qphuongmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ moi ng sẽ cho rằng những điều trên hơi lý thuyết (?!) Vậy thì kết quả "thực tế" là như thế này đây:
    http://vtv.vn/vi-vn/trochoi/chuyenla/2005/1/36802.vtv
    " Còn gì trong cuộc sống có thể tươi đẹp hơn hình ảnh một chàng trai và cô gái, tay nắm chặt tay với trái tim trong sáng và tràn ngập tình yêu cùng đi làm lễ cưới ? Còn gì trong cuộc sống đẹp hơn tình yêu của tuổi trẻ ? " .Và câu trả lời : " Vẫn còn một thứ, đó là hình ảnh một đôi vợ chồng già khi họ đã gần kết thúc cuộc hành trình của sự sống. Bàn tay của họ run rẩy lắm rồi những vẫn nắm chặt, khuôn mặt họ in đầy vết nhăn nhưng vẫn rạng rỡ niềm yêu thương, trái tim già nua và mệt mỏi nhưng vẫn còn nghe thấy tiếng đập của tình yêu và ước mơ được dâng hiến. Đúng vậy, trên đời này vẫn còn một điều đẹp hơn tình yêu tuổi trẻ. Đó chính là tình yêu tồn tại ngay cả khi tuổi trẻ đã bị thời gian lấy mất " .Một tình yêu vĩnh hằng theo năm tháng và sẽ mãi mãi tồn tại theo nhịp đập của hai con tim yêu thương !
  9. simpleman247

    simpleman247 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Chà! lâu lắm rồi mới thấy em xuất hiện đấy nhé!
    Câu chuyện của em nghe hay đấy! tiện đây anh cũng kể 1 câu chuyện ngụ ngôn!
    Ngày xửa ngày xưa, các vị thần cùng nhau sống trên 1 hòn đảo. Thần Tri thức, thần Giàu sang, thần Hạnh phúc, thần U sầu, thần Tình yêu ....
    Đến 1 ngày, hòn đảo bỗng nhiên chìm dần, mọi vị thần tìm mọi cách để thoát khỏi hòn đảo đó!ai cũng tìm được cho mình 1 phương tiện, duy chỉ có thần Tình yêu là chậm chân nên không còn tìm được cho mình cách gì để thoát khỏi hòn đảo cả! Thần Tình yêu liền kêu cứu mọi người.
    Thần Tình yêu: Giàu sang ơi, cứu tớ với!
    Thần Giàu sang: Không được, tớ còn phải chở của cải của tớ nữa! không có chỗ cho cậu đâu!
    Thần Tình yêu: U sầu ơi, cứu tớ với!
    Thần U sầu: Tớ đang buồn lắm, mặc xác cậu!
    Thần Tình yêu: Hạnh phúc ơi, cứu tớ với!
    Nhưng thần Hạnh phúc lúc này đang vui đùa trên con thuyền của mình nên không biết thần Tình yêu đang kêu cứu.
    Đúng lúc thần Tình yêu đang tuyệt vọng thì một giọng nói vang lên " Lên đây nào anh bạn!" , một người trên 1 chiếc thuyền đã cứu thần Tình yêu thoát khỏi hòn đảo!
    Đến 1 hòn đảo khác, người đó cho thần Tình yêu lên bờ và vội vã lên đường đến nỗi thần Tình yêu chỉ kịp cảm ơn mà quên mất hỏi tên người đã cứu mình!
    Thần Tình yêu sau đó đã hỏi thần Tri thức người đã cứu mình là ai.
    Thần Tri thức: đó là thần Thời gian!
    Thần Tình yêu: tại sao thần Thời gian lại cứu tôi?
    Thần Tri thức: BỞI VÌ CHỈ CÓ THỜI GIAN MỚI HIỂU RÕ ĐƯỢC GIÁ TRÍ CỦA TÌNH YÊU!
    Bạn thấy đấy, GIÁ TRỊ ĐÍCH THỰC CỦA TÌNH YÊU CHỈ CÓ THỂ ĐƯỢC KIỂM CHỨNG QUA THỜI GIAN!
    Lại có 1 câu thế này: " BẠN CÓ THỂ THÍCH MỘT NGƯỜI NÀO ĐÓ TRONG 1 PHÚT, THƯƠNG 1 NGƯỜI NÀO ĐÓ TRONG 1 GIỜ, VÀ CÓ THỂ YÊU 1 NGƯỜI NÀO ĐÓ TRONG 1 NGÀY, NHƯNG CÓ LẼ BẠN PHẢI MẤT CẢ ĐỜI ĐỂ QUÊN ĐƯỢC NGƯỜI ĐÓ!
  10. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Câu này quả là đúng Simpleman nhỉ, làm sao có thể quên được một người khi mình đã từng yêu thương họ....

Chia sẻ trang này