1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Something - Điều kì lạ của tình yêu

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi thuy_ngoc_nghech, 18/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Something - Điều kì lạ của tình yêu

    Chú thích: Thành viên mới nên cũng bon chen tí tẹo. Đây là một trong những bài hiếm hoi mà e thích và thuộc lời

    -----------------------------------------------------------

    Lần đầu tiên nghe Something không phải do Beatles hát, mà do một người bạn. Lúc đó người bạn ấy đang yêu. Lần đầu tiên thấy khuôn mặt của một chàng trai đang yêu hát! (Lần thứ 2 là hnọ thấy cái mẹt của Chuongbeats ) Nó thật lạ lùng! Dường như anh ấy đã hát bằng cả tấm lòng, khuôn mặt anh như lạc vào một miền xa thẳm nào đó khi anh nghĩ về cô gái ấy? Lúc đó, tôi đã cảm thấy ghen tị với cô gái đó biết nhường nào?

    Và từ đó, mỗi lần nghe bài này, lại thấy gai gai người, và hồi hộp như chính mình là cô gái ấy

    Kể cũng lạ, tình yêu có thể chậm rãi, từ từ đến với người này, nhưng nó cũng có thể đến thật bất ngờ với người khác. Vì những điều mà chính người trong cuộc cũng không hiểu nổi:

    Something in the way she moves,
    Attracts me like no other lover.


    Bài hát làm tôi nhớ tới một câu chuyện hồi trước đọc trên HHT. Chuyện rằng có một cô gái lúc nào cũng hỏi người yêu mình một câu hỏi duy nhất: ?oVì sao anh yêu em??. Câu hỏi tưởng dễ mà khó này lần nào cũng khiến chàng trai khó xử, không biết trả lời sao?

    Chàng trai trong bài hát này cũng vậy, anh không biết vì sao anh lại yêu cô. Có thể vì những thứ rất nhỏ nhặt nhưng rất đặc biệt như dáng đi của cô, như nụ cười của cô, hay chỉ đơn giản (hay không đơn giản???) vì cô khác với những người con gái khác, hay vì sự tự tin của cô khi cô biết chắc rằng anh khó lòng mà xa cô được? Nhưng dù sao thì cũng khó có câu trả lời chính xác vì tình yêu có những lí do mà người ta có cố cũng không thể nào lí giải được?

    Thật hạnh phúc cho cô gái nào nếu biết có một người đàn ông tự tin và? dũng cảm đến thế khi nói rằng anh không hề muốn xa cô:

    I don''t wanna leave her now,
    You know I believe, and how.


    Thậm chí, anh còn chẳng muốn nghĩ đến bất cứ một người con gái nào khác?

    That I don''t need no other lover.

    ? mà tất cả những gì anh có thể làm chỉ là nghĩ về cô:

    And all I have to do is think of her.

    ?. Cho dù anh không chắc liệu tình yêu đó có đi đến tận cùng hay không:

    You''re asking me will my love grow,
    I don''t know, I don''t know.


    Nhưng điều đó đâu có quan trọng bằng việc anh biết mình rằng cô chính là người con gái anh đi tìm bấy lâu?
  2. allthingsmustpass_away

    allthingsmustpass_away Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    He he, Something của George hay là cái chắc rồi, miễn bàn !!! Hiếm lắm mới có người lên khen George, quí hoá quá !!! Nhưng em là người lười đọc, với lại em cho rằng không nên cho cái báo HHT vào bài này làm gì.
    Nghe nói George hay ăn chả lắm, sau này George đá Pattie chứ không phải bị Pattie đá. Thế càng hay ! Ai bảo bà kia có chồng đẹp trai không biết đường giữ, hê hê...
  3. takbeatles

    takbeatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Allthings bé thế mà trần tục phết nhỉ! Hậu sinh khả úy!
  4. chuongbeats

    chuongbeats Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    824
    Đã được thích:
    0
    Em đang có dự định viết vê? ba?i na?y, chị Thu?y viết hay quá, vote chị 5* he? he?!
    Something la? một ba?i hát không pha?i dêf nghe, nhưng nó la? ba?i hát ma? ai đaf thích rô?i thi? nghe bao nhiêu lâ?n cufng không thê? na?o chán. Nó có ve? đẹp gi? đấy rất bí â?n ma? nếu đê? phân tích sef thật la? khó nói lên lơ?i. Theo em, Something la? ba?i hát hay nhất trong ca? sự nghiệp cu?a Geogre.
  5. takbeatles

    takbeatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Phải nói Something là bài hát rất hay của George. Tôi thấy nó hay hơn nhiều bản Here come the Sun và ngang ngửa với While my guitar gently weeps. BBB đã có kế hoạch đưa bài hát này vào chương trình biểu diễn tới đây.

Chia sẻ trang này