1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Something to remember

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi Langbiang, 26/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fanxifang

    fanxifang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0

    Tháng Sáu hoa trắng trời mê đắm
    Em trả lại cho anh những tình si...[/i][/purple][/size=3]
    [/quote]
  2. cafe20

    cafe20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    "Nếu em gặp anh từ đầu, có lẽ đã không đi qua bể dâu..."
  3. fanxifang

    fanxifang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tối qua chẳng thể nào ngủ được. Em lục lại đống đồ cũ. Những tấm ảnh chụp trên Đà Lạt như mới của ngày hôm qua. Lại thấy gương mặt mình cười rạng rỡ...
    Quyển nhật ký đã lâu rồi không viết gì... Đọc lại, trong ấy chỉ toàn là những vui buồn của ngày tháng đã trôi xa. thỉnh thoảng lại bắt gặp những bài thơ cũ... "Anh không phải mẫu người em mơ ước. Thế mà ta vẫn yêu nhau"... Hồi mới quen nhau, mình vẫn hay chọc nhau như thế...
    Chuyện cũ rồi. Đã là chuyện cũ rồi, anh nhỉ!
    "Dưới chân cầu Mirabeau
    Lững lờ trôi dòng sông Seine
    Và cuộc tình ta
    Từ đâu sương khói chợt quay về"...
    ....................
    Tự dưng nhớ lại lúc anh ra HN làm Visa. Anh ra HN cả tuần, gửi email về kể chuyện phố phường ngoài ấy. Lúc đó là hè. HN nóng lắm. Anh kể đường phố vào chiều mới man mát một chút. Anh kể ngoài ấy có rất nhiều tiệm đĩa, bán nhạc xưa rất hay.. Anh lại nói, anh muốn được cùng em đi lang thang ngoài HN. Anh bảo sẽ có ngày như thế, một ngày anh sẽ đưa em về HN.
    Và em đã tin... Và em đã chờ
    Được fanxifang sửa chữa / chuyển vào 10:01 ngày 22/05/2003
  4. fanxifang

    fanxifang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Nghe bài Đôi Bờ... "Đêm dài qua, dưới mưa rơi, em mong chờ anh đến"...
    Nhớ rằng đó từng là một trong những bài hát ngày xưa anh thích. Anh hay kể chuyện cho em nghe, bảo rằng anh bị ảnh hưởng nhiều từ âm nhạc và văn học Nga... Nên những bài hát sau này cũng thế...
    Hồi trước, em mua được đĩa nhạc Nga, trong đó có bài Moscow Night. Nhưng nghe tiếng violon bài ấy buồn quá, nên cũng ít nghe... Đĩa nhạc Pháp nhà em cũng có bài ấy, nhưng mà hát bằng tiếng Pháp, anh ạ... Nghe tiếng Pháp, chẳng hiểu gì, chỉ thấy buồn buồn vì dai điệu da diết quá... Với lại, mỗi lần nghe, lại nhớ hồi năm 3, hay ngồi trong phòng internet của trường, nghe nhạc trong giờ nghỉ trưa... Em thích nhất là nghe những bài anh thích. Em cũng muốn biết anh nghĩ những gì mà...
  5. cafe20

    cafe20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    "Tiếng thì thầm nhiều khi nhớ lại, tưởng chỉ là cơn say. Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời. Như một lời chia tay"
  6. jivici

    jivici Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    "Something to remember" nhớ gì nhỉ? Có nhiều việc để nhớ, nhưng thật đáng sợ nếu viện lý do đó để làm đau thêm nhiều người khác....
  7. cafe20

    cafe20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0

    Chuyện xưa đã xa dần rồi cũng lãng quên
    Tình yêu vẫn vô hình sống với em
  8. cafe20

    cafe20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    27/5. Cuộc sống thật sự rất tươi đẹp...
    Để sáng ra, mình đi làm qua con đường quen thuộc, ngắm cái cây lá nâu góc Mạc Đỉnh Chi-Nguyễn Đình Chiểu... Và mỉm cười. Gió buổi sáng se se lạnh... Cảm giác dễ chịu thế không biết... Ừ, một CN nào đấy, mình sẽ rủ người ấy đi chơi từ sáng sớm, để cả hai cùng tận hưởng cảm giác trong lành này... Nhất định sẽ như thế...
    Lúc gọi điện, muốn hỏi thăm hôm qua anh ngủ có mơ giống mình không, mà ngài ngại quá... Tên bảo vệ trong toà soạn hôm nay thấy mình đi làm sớm, toe toét cười chứ chẳng hớt ha hớt hải chạy vì trễ bài như những ngày khác, toàn nhìn mình tủm tỉm cười. Hắn lại ngồi ngay chỗ ấy, mình gọi điện thoại, làm sao dám hó hé nói câu gì "tình cảm" đâu...
    Bây giờ mà gọi điện thì có ngại không nhỉ? Có ai nghe và chọc mình không nhỉ?
    .....
    Cuộc đời tươi đẹp làm sao!
  9. SNR

    SNR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Có đấy, có người đang tủm tỉm cười , hahaha

    SnR - Send all you want Receive
  10. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Cho tui cười chung ví... hahahaha

    Lai như lưu thủy hề thệ như phong
    Bất tri hà xứ lai hề, hà sở chung

Chia sẻ trang này