1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Something to talk about

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi Rosebaby, 05/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Dã quỳ trong ảnh thì RB được nhìn thấy rồi, chỉ muốn được "cầm bông dã quỳ trong tay, cảm nhận sắc mầu và hương thơm của xứ sở đầy hoa và nắng gió". Thế nào cũng có dịp ai đó ngoài này bị Đà Lạt dụ dỗ vào chơi... Lúc ấy bạn nhớ gửi cho tôi nha.
    Mà không bít đến bao giờ mới có người Đà Lạt ra, người Hà Nội vào... Trong thời gian RB quắt quay chờ đợi, bạn cứ scan dã quỳ gửi lên đây cho RB và mọi người ngoài này chiêm ngưỡng được không? Như thế, RB cũng cảm thấy bâng khuâng và xúc động vô cùng .
    Trong văn vắt là ánh nhìn thiếu nữ
    Chân bước tới đâu phố bỗng rộn ràng
    Nụ cười ấm chàng trai nơi khoé mắt
    Mái tóc ngọt ngào gửi chút hương sang
  2. dudannho2

    dudannho2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    wow
    cái avartar đẹp quên sầu
    hehhe cho em hỏi chị kiếm đau ra cái nớ dzị RB( cái nì là giao lưu nghen , không lạc chủ đề)
    dudannho2
    1......2.......3....nhảy........bùm bùm
  3. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Tại sao lại dã quỳ mà không là một loài hoa khác Rosebaby nhỉ ? Hoa dã quỳ nở là báo hiệu mùa chia tay đó ! Sự chia ly , xa cách.

    that's why


  4. teen

    teen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Các bác HN khách xáo thật!! Cảm ơn nhiều quá LDC bít để đâu cho hết đây? TW@ đã cất đầy cả một bồ rồi đấy! Các bác cứ iên tâm mà tin tưởng rằng trái đất này tròn vo, sẽ có một ngày LDC lại làm phiền đến các bác đấy! hì hì Lúc ấy sẽ thế nào nhỉ? LDC có mặt tại HN có thể quá đi chứ!!!
    Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói, nói cho nhiều cũng vậy thôi
    Ngậm 1/2 trái ớt trong mồm!
  5. vgaboy

    vgaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hẹn @RB vào tháng bảy nhé khi đó sẽ có người mang hoa ra cho .Nhưng me hổng muốn hoa sữa ép khô mà muốn đi dạo với ai đó dưới hoa sữa cơ.

    Cô đạp xe dáng thanh tao
    Mắt răm, mày liễu từa tựa dao
    Hồ Gươm chợt về ngang trong khóe
    Ðể tim chết đuối ngọn sông đào

  6. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Cầu cho thời gian nhanh chóng vèo qua... Nhưng mà tháng 7 thì chưa có hoa sữa. Vào độ cuối thu (tháng 10, 11), hoa sữa thơm nồng nàn ở những góc phố Nguyễn Du, Trần Hưng Đạo, Quang Trung... Đi dạo với người quen đã thi vị rồi, đi dạo với người chưa từng gặp mặt, chắc là... thi vị hơn, hihi . Chỉ sợ, vgaboy chẳng nhớ đường về... Đà Lạt, vì đã bị hoa sữa... bỏ bùa.
    Anh Thatwhy, giờ em mới biết dã quỳ là biểu tượng của sự chia ly, xa cách. Nhưng nếu khi tặng nhau hoa ấy, mình đọc một câu thần chú kiểu như: Không gì chia cắt được chúng ta, không gì chia cắt được chúng ta, không gì chia cắt được chúng ta... Thì ý nghĩa đó sẽ bị tan biến , phải không anh? Mà em chỉ biết Mimoza và dã quỳ là đặc trưng của Đà Lạt thui.
    Dudannho2 ơi, cái avatar đó là của Terminator3 chọn cho chị đấy, đẹp lắm à? Ôi ôi, T3 đang phổng mũi khi nghe em khen kìa.
    Hôm nay 8/3, RB xin chúc các bạn gái box Lâm Đồng một ngày hội ngọt ngào và ấm áp, nhận được thật nhiều hoa và lời chúc mừng của các bạn nam, để đêm về, bâng khuâng xao xuyến mãi trong những giấc mơ thật đẹp.
    Trong văn vắt là ánh nhìn thiếu nữ
    Chân bước tới đâu phố bỗng rộn ràng
    Nụ cười ấm chàng trai nơi khoé mắt
    Mái tóc ngọt ngào gửi chút hương sang
  7. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Củng thay mặt boy của LDC xin chúc phụ nữ ttvnonline một 8-3 vui vẻ mạnh khoẻ và sớm có pồ!
    Yê là lổ,không yêu thì khổ
    thà chịu khổ chứ không chịu lỗ!
  8. vgaboy

    vgaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    [purple]Cầu cho thời gian nhanh chóng vèo qua... Nhưng mà tháng 7 thì chưa có hoa sữa. Vào độ cuối thu (tháng 10, 11), hoa sữa thơm nồng nàn ở những góc phố Nguyễn Du, Trần Hưng Đạo, Quang Trung... Đi dạo với người quen đã thi vị rồi, đi dạo với người chưa từng gặp mặt, chắc là... thi vị hơn, hihi . Chỉ sợ, vgaboy chẳng nhớ đường về... Đà Lạt, vì đã bị hoa sữa... bỏ bùa.
    Trong văn vắt là ánh nhìn thiếu nữ
    Chân bước tới đâu phố bỗng rộn ràng
    Nụ cười ấm chàng trai nơi khoé mắt
    Mái tóc ngọt ngào gửi chút hương sang
    [/quote]
    Vậy thì có lẽ là phải dời thời gian đi thăm Hanội lại thôi , muh Vgaboy đã bị hoa sữa Hà Nội bỏ bùa lâu rùi a' RB à .Rb coi chữ kí của V là hiểu ngay í mà

    Cô đạp xe dáng thanh tao
    Mắt răm, mày liễu từa tựa dao
    Hồ Gươm chợt về ngang trong khóe
    Ðể tim chết đuối ngọn sông đào

  9. bongmalangthang

    bongmalangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    hi hi,nhà của em kinh doanh là mứt a',vậy nên khi nào mấy anh chị o HN vô dalat mà thèm thuồng mứt dalat thi cứ liên hệ với em(hi hi,tranh thủ quảng cáo một tí)
    Em chưa bao giờ được thấy hoa sữa như thế nào,chắc là đẹp vá thơm lắm phải ko.Còn một món ở HN mà em rất thích là quả sấu a',hồi đó bố em đi HN mang quả sấu về,chua chua,em mang đi nấu canh.Tuyệt vời!
    he he he,cười lên nhé bạn
  10. vgaboy

    vgaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Biết lợi dụng thời cơ gớm đã đóng tiền bảo vệ chưa mà vô quảng cáo a'.

    Cô đạp xe dáng thanh tao
    Mắt răm, mày liễu từa tựa dao
    Hồ Gươm chợt về ngang trong khóe
    Ðể tim chết đuối ngọn sông đào

Chia sẻ trang này