1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Something to talk about

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi Rosebaby, 05/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Đúng rồi Rosebaby, dã quỳ nở là báo hiệu mùa chia tay, phượng tím nở là báo hiệu mùa sum họp. Thường phượng tím nở vào độ xuân về. Gia đình sum họp,....

    that's why


  2. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Đệ tử thatwhy@ có cái ảnh hoa dã quỳ và phượng tím nào ko? Ớt chưa bao giờ nhìn thấy 2 loại hoa này, cũng có khi nhìn thấy rồi nhưng ko biết. HÌnh như các loại hoa này ít thấy ở ĐN thì phải!
    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
  3. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Đà Nẵng thì làm gì có mấy lọai hoa này sư phụ ơi. Để hôm nào tìm thấy để tử gửi tặng Bé Rose với scan lên đây cho sư phụ thấy.

    that's why


  4. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    ặ, Thuongnguyen câng "kiỏn kỏằ thanh bỏƠt kiỏn kỏằ hơnh" mỏƠy loỏĂi hoa này nghe? Sao bĂc Thatwhy ặu tiên mỏằ-i Rose và ỏằst không vỏưy? Hic, không chỏằPhặỏằÊng tưm? Nghe lÊng mỏĂn quĂ thôi. BĂc TW ặĂi, em hơnh nhặ có lỏĐn 'ặỏằÊc nhơn ỏÊnh rỏằ"i nhặng lÂu quĂ nên không nhỏằ> là hoa có giỏằ'ng phặỏằÊng 'ỏằ không nỏằa?
    Vinh và Hà NỏằTi thơ có mỏằTt loài hoa 'ặỏằÊc kêu tên phặỏằÊng vàng nhặng thỏằc ra 'ó là cÂy 'iỏằ?p... Không biỏt có phỏÊi?

    Magic Blue
  5. vgaboy

    vgaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên là hổng phải rồi , phượng tím ở Dalat có một nét rất riêng có lẽ khó tìm thấy ở nơi nào khác .
    Học sinh Dalat rất thích ép phượng tím vào vở , khi bạn tặng ai phượng tím thì có nghĩa bạn muốn đi xa hơn tình bạn .Lãng mạn ghê nhưng tiếc quá từ đó tới giờ mình chưa tặng được ai hết .

    Cô đạp xe dáng thanh tao
    Mắt răm, mày liễu từa tựa dao
    Hồ Gươm chợt về ngang trong khóe
    Ðể tim chết đuối ngọn sông đào

  6. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Ủa, chưa tặng được ai hết là sao? Bộ tặng mờ họ không nhận hả, vgaboy? Hay không nhắm được ai để tặng? Hay ai đó tặng mà không dám nhận? Hi hi... Gì chứ, đã muốn tặng thì sẽ tặng được cho người thôi mà? Phải hông?
    Nhưng sao không ai tả phượng tím cho thuongnguyen hình dung vậy? Để thuongnguyen còn có cớ tả hoa sữa "bởi biết mình thơm nên xấu đến ngậm ngùi" (Ơ, cái ông nhà thơ này, hoa sữa thơm nồng nàn, thoáng như có vị mặn ấy, mỗi lần nở hoa là như mở nút lọ parfume tinh khiết của đất trời gửi hương cho phố phường, cho tóc thiếu nữ, cho con đường đêm mùa thu ấy, đâu có xấu mà ông bảo là đến đỗi phải ngậm ngùi?)
    Còn hoa Đà Lạt, biết mình đẹp thì liệu còn chịu toả hương?
    PS: Có một loài hoa cách đây mấy năm Thuongnguyen vẫn mua được ở những hàng hoa HN, mang về cắm ở góc của sổ màu xanh. Đẹp lạ lùng vì nó sáng rực rỡ trên nền xanh ấy. Bây giờ thì không bao giờ tìm được nữa. Không hiểu tại sao? Không biết những khu vườn Đà Lạt còn không? Margueritte?
    Ai biết xuất xứ loài hoa này kể giùm nghe?

    Magic Blue
  7. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội có cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, cây sấu lá xanh cây sưa hoa trắng... Những con đường đẹp dịu dàng và lơ đãng bởi sắc mầu thời gian phủ mơ màng lên hoa cỏ... Mùa này, có những góc phố trắng xóa hoa sưa, những cây bàng còn sót lại một vài chiếc lá đỏ thẫm như những đốm lửa cô độc cháy hết mình cho tới cuối mùa đông. Vào hạ, hoa sấu bắt đầu trổ bông, khi những bông hoa sấu trắng đục li ti rụng xuống, cũng là lúc những trái sấu non bắt đầu được mãn nguyệt khai hoa và lúc lỉu trên cành. Trái sấu dùng để nấu canh, làm nước giải khát tuyệt vời trong mùa hè oi ả, làm ô mai, sấu dầm... Đà Lạt không có sấu, thèm không?
    Mứt Đà Lạt có gì đặc biệt? Khi nào RB vào Đà Lạt, riêng RB mua 1 tặng 2 không mua tặng 1 nha!
    Anh Thatwhy à, có phải hoa Pensé chỉ Đà Lạt mới có? Em vừa đọc được tờ báo cũ viết về Đà Lạt và được xem mấy bức ảnh chụp đồi thông, hồ Xuân Hương, thung lũng Tình Yêu, bỗng thèm được vào ĐL đi một chuyến xe thổ mộ, buổi sáng dạo chơi trên phố, không gian thanh bình và dịu dàng quá đỗi. Một ngày được trải qua 4 mùa xuân hạ thu đông, thật thú vị.
    Bao giờ thì em nhận được hoa đây? Mà nì, Otdo là "sư phụ" của anh Thatwhy cơ à, ghê nhỉ?
    Trong văn vắt là ánh nhìn thiếu nữ
    Chân bước tới đâu phố bỗng rộn ràng
    Nụ cười ấm chàng trai nơi khoé mắt
    Mái tóc ngọt ngào gửi chút hương sang
  8. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    HÀ nội mùa này lòng bao nỗi nhớ, ta nhớ đêm nào lạnh đôi vai, hơi ấm trao em tuổi thanh xuân, dường như , dường như còn đây.Hoa sữa thôi rơi, ta bên nhau một chiều chung lớp ( mình đâu có ở Hà Nội đâu ??? )
    Đi giữa Hà Nội thơm nồng mùi hoa sữa, đêm về người ta lại đi những con đường thơm ngát lại nhớ về phương Nam những ngày xuân qua hoa quỳ còn sót lại vài bông cuối mùa trên những sườn đồi ngay bên cạnh những hàng thông cao lộng gió !
    Không có sâu nhưng thỉnh vẫn gặp đâu đó bên về đường một màu tím còn lại báo hiệu mỗi xuân về còn sót lại.
    Những cô cậu học trò vẫn thường đến và nhặt những cánh hoa màu tím. Rồi lại đi nhưng thuở ban đầu.
    Ngoài hồ vẫn lặng gió, bỗng chợt đâu mưa đầu mùa ập đến, cuốn đi cái vội vã, nồng ấm của mỗi độ xuân sang> Người ta chợt đi về vội vã, dòng người vẫn tấp nập xuôi ngược. Người ta vẫn đi vội vã !
    To Rosebaby : Bây giờ thì chịu rồi, chưa thể có ngay, Chờ nhé.
    To Thuongnguyen : Cũng chịu luôn, chưa biết loài hoa đó, nhưng sẽ tìm hiểu và trả lời sau nhé. Rosebaby nhỏ hơn phải ưu tiên chứ, không thì lại khóc ầm lên ai mà dỗ cho hết khóc hu hu được chứ.

    that's why


  9. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, bây giờ lại có chuyện Rose nhỏ tuổi hơn TN nữa chứ! Anh Thatwhy thiên vị nữa rồi!
    Hờ hờ! Hay thật!
    Nhưng mờ, "hình như là Hà Nội" là sao ạ? Hình như là Hà Nội đang dỗi hay sao á?
    Ớt đâu rồi, phản đối anh Thatwhy đi! Đã hình như HN là cũng phải hình như ĐN chứ? Lạ còn hình như Sài Gòn nữa kia, Thongxanh nhỉ? Cho đủ Bắc Trung Nam một nhà tụ hội trên LDC!!!
    To everybody: Chúc mọi người một ngày vui và yên lành!
    To somebody else... TN học tiếng Pháp nên quen cứ viết tên loài cúc trắng Mácgơrit bằng cái tên đó thôi. Bởi miêu tả loài hoa này cũng khó. HN không còn thấy nên chẳng biết lấy ảnh đâu mà post lên đây...

    Magic Blue
  10. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Thề thì chúng ta thoả thuận như thế này nhé!
    Bi giời rosebaby@ hãy ép hoa sữa và hoa sứ,còn sư pụ của TW@ thì ép hoa phượng vàng,còn LDC thì sẽ ép hoa dã quỳ,phượng tím...khi nào có dịp chúng ta sẽ trao đổi gọi là một món quà tinh thần thậtý nghĩa.
    Các bạn có chịu không nào?
    Yê là lổ,không yêu thì khổ
    thà chịu khổ chứ không chịu lỗ!

Chia sẻ trang này