1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Something to talk about

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi Rosebaby, 05/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến một mầu tím ở Đà lạt là lại nhớ đến loài hoa dại mọc ven đường, một mầu tím son sắt nhỉ... TW gọi đấy là hoa dâm bụt ...
    Có nhiều ảnh chụp ở Đà lạt lắm, tối nay về sẽ gửi lên trên đây cho mọi người xem. Cảnh Đà lạt thì đẹp, người Đà lạt thì tốt bụng và vui tính. Các Cô ở Hà nội mà vào thì ở lại hết à. Hì, mà hôm trước có ý tưởng là lập đại bản doanh cho TTVN tại Đà lạt đấy. Tiếc mỗi cái là đường Net trên đó còn chậm... Nhưng càng chậm mới càng thấy được sự nhẫn nại của những người con Đà lạt...
    ATC
  2. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    "Có phải em là mùa thu Hà Nội.."
    Một mùa thu nhẹ nhàng thoang thoảng ma` để lại trong lòng người một cảm giác dể chịu.Được ngắm nhìn những bông hoa sữa đang toả hương kheo sắt,một màu trắng không gay gắt một mùi hương thật dễ chịu và người con gái kia,phải chăn em là mua thu Hà Nội,không mạnh mẽ mà dịu dàng thoang thoảng.
    Sẽ có ngày mình phải ghé đến HN để cảm nhận cái mùa thu của đất trời của lòng người,không biết những bước chân lang thang trên đất Hà Thành có giống với Đà Lạt không nhỉ?Tại vì thu Dalat không có lá vàng rơi,nên đôi khi cảm nhận mùa thu có phần không thực lắm,tuy nhiên nó củng có cái riêng của Dalat.Mong một ngày chúng ta sẽ gặp tại đó.
    Yê là lổ,không yêu thì khổ
    thà chịu khổ chứ không chịu lỗ!
  3. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Ờ, thế thuongnguyen không phải làm gì hả? Hi hi! Sướng quá! (Sướng gì, bị loại ra khỏi vòng giao hữu đấy chứ! Hic, không bít hôm qua mình gây tội lỗi gì đây? Thôi đành nhớ Đà lạt bằng việc khoác áo len bố mua cho con gái trong một lần ghé cao nguyên Langbian, 6 năm về trước! (không hiểu sao cái áo này bền thế, mà vẫn model mới lạ chứ!)... và trưa sẽ ghé quán uống ly cafe đen thật nóng, thật đậm nơi góc bàn quen hướng nhìn ra phố..... Hà Nội hôm nay, mưa và lạnh...
    Còn Đà Lạt thì sao? Nắng vàng hay sương giăng, hả bạn hiền chưa từng gặp mặt?

    Magic Blue
  4. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Được rùi, mùa thu này, khi hoa sữa thẹn thùng tỏa hương ngọt đến mê hồn trên tán lá, RB sẽ trèo lên cái cây cao 3-4 mét giữa phố đông người để hái hoa sữa, hi sinh một chút dịu dàng... Rồi sẽ ép hoa khô gửi vào Đà Lạt. Nói trước là hoa sữa xấu xí lắm đó, hoa mầu trắng đục, từng cụm không đường nét, cứ nhùi nhùi kỳ lắm, chẳng được xinh đẹp và mầu sắc như hoa Đà Lạt đâu. Bù lại, bao nhiêu tinh túy của đất Hà Thành sẽ tỏa hương trong đó. Hơn nữa, người ép hoa hết lòng đến thế kia mà.
    Thuongnguyen ép hoa xưa và hoa sứ nhé.
    Đinh chính đính chính: Em còn hơn Thuongnguyen 1 tháng tuổi lận anh Đó LÀ Lý Do à. Dưng mờ nếu bé hơn mà được ưu tiên thì em mún bé mãi à, hông muốn hơn Thuongnguyen 1 tháng tuổi đâu. Anh đừng có mà mải mê xem bóng đá mà quên đi lời hứa về... thú nhồi bông (PM hàng sáng) nhé!
    Anh ATC thật là... Không ở lại Đà Lạt đâu, mà dụ dỗ Đà Lạt ra Hà Nội và ở lại HN cơ. Con gái ĐL sẽ bị con trai ngoài này bắt cóc, còn con trai ĐL thì sẽ được con gái ngoài này... thả về để tạm biệt ba má rồi lại bắt trở ra và... giữ lại, hì hì.
    Trong văn vắt là ánh nhìn thiếu nữ
    Chân bước tới đâu phố bỗng rộn ràng
    Nụ cười ấm chàng trai nơi khoé mắt
    Mái tóc ngọt ngào gửi chút hương sang
  5. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Dalat mùa này nhiều gió củng nhiều nắng nữa,theo lời của ATC có lẽ là không khí ở đây tốt hơn ngoài đó.
    dạo một vòng hồ đó là một cái thú,mà có lẽ ai là lữ khách đều một lần như thế.Không biết dạo hồ này có giống với dạo hồ Gươm không nhỉ?
    Thu Dalat thì không được đi dưới những tán lá vàng,một đặt trưng của mùa thu.Thu HN thu của đất trời thu của lòng người,mọi vật thật nhẹ nhàng nhẹ nhàng lước qua ta,
    to ThuongNguyen@:sao lại nói là cho bạn ra rìa,nếu TN@ cảm thấy một loài hoa đẹp nào đó mà người Dalat chưa có thì rất là tuyệt vời phải không!
    to:rosebaby không có loài hoa nào xấu cả,hoa là kết tinh của tự nhiên và nó luôn có một ý nghĩa nào đó có phải không?!
    Yê là lổ,không yêu thì khổ
    thà chịu khổ chứ không chịu lỗ!
  6. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Bắt đầu làm cái list :
    1.
    2.
    ....
    To Rose : Có thể nghĩ ra cái tiêu đề nào khác cho topic này không ?
    Được thatwhy sửa chữa / chuyển vào 01:16 ngày 13/03/2003
  7. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Xin phép con gái Đà Lạt cho RB làm thơ... bỏ bùa tí nha.
    Thơ bỏ bùa
    Ra Hà nội đi Đà Lạt ơi
    Con gái ngoài này... lạ lắm
    Có lúc thì đành hanh như cô Cám
    Có lúc hiền khô rất đỗi dịu dàng
    Ra Hà nội cho biết con gái Hà Nội dễ thương
    Dẫu đôi lúc giận dai lắm đấy
    Phải bít dỗ dành bằng thông reo thác chảy
    Bằng dã quỳ ướp sương dọc thung lũng tình yêu
    Hoa sữa ngọt như mơ, hoa sữa toả hương nhiều
    Cho nên mới bỏ bùa người Đà Lạt
    Đi giữa phố phường nghe gió du dương hát
    Nắng nhoẻn cười trên khắp lối ai qua...
    Đến bao giờ Đà Lạt mới chịu ra?​
    Hì hì...
    Anh Thatwhy ơi, cái title này có được không: Lời thì thầm... hoa sữa. Oài, nghe cứ thế nào ý. Các bạn Đà Lạt nghĩ giùm được không? Làm sao để cái tiêu đề nói lên được tình cảm thân thiết gắn bó giữa Lâm Đồng và Hà Nội?
    Trong văn vắt là ánh nhìn thiếu nữ
    Chân bước tới đâu phố bỗng rộn ràng
    Nụ cười ấm chàng trai nơi khoé mắt
    Mái tóc ngọt ngào gửi chút hương sang
  8. nicknamehi

    nicknamehi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Hì hì Hoa sữa lạc trên dòng Xuân Hương
    Cũng chỉ là một í tưởng thôi!!! Không biết có góp ý được gì ko??!!
    Ra Hà Nội đi Đà Lạt ơi...ra đi rồi ở đừng về, Hoa sữa ngọt, giọng con gái Hà Nội êm như lời ru của mẹ.. ầu ơ... Đà Lạt ơi ra đi rồi có về được chăng... SỢ lắm người ơi chớ bỏ bùa!!
    Anh "nghèo" nên chẳng nên thơ, mơ rằng ai hiểu được đôi lời...
    welcome to
    w w w . d a l a t f o r u m . c o m
  9. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Gởi người phương xa!
    Ai vào Đà Lạt mà xem
    con người Đà Lạt sao mà hiền hoà thế
    Những cô gái thì má đỏ hây hây
    Những chàng trai thì ga lăng hít biết
    Hỡi người xứ lạ chưa một lần ghé qua
    nhưng nếu đến sẽ quên cả đường về
    và hỡi những cô gái của đất Hà Thành
    các cô sẽ phải ở lại đây thôi
    vì Đà Lạt thơ mộng quá mà
    những chàng trai sao mà thương đến thế!
    các cô có nghe được lời của gió
    gió vi vu nói nói lời yêu thương
    và hoa toả hương cho ngát lối mòn
    lời mời gọi của cao nguyên gió lộng
    chắc các cô phải một lần ghé qua!(sau đó quên cả lối về)
    không biết là con trai Đa Lạt đáp lại như vậy có được không?
    Yê là lổ,không yêu thì khổ
    thà chịu khổ chứ không chịu lỗ!
  10. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ của Voanh quả là đã nói lên được thực trạng xưa nay của những chàng trai Đà Lạt hào hoa hiếu khách, nhất là các nữ khách xứ Hà Thành. Chao ơi là dễ thương quá đi mất. Những câu thơ chân thành đến mất cả vần , những cách ngắt nhịp hồn nhiên hối hả đến sái cả hơi đã làm cho trái tim các thiếu nữ Hà Thành chắc là rung rinh lém. . Hì hà hì hà...

Chia sẻ trang này