1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Something to talk about

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi Rosebaby, 05/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Quá khen quá khen,voanh@ thì chỉ thấy đó là tài mọn thui,không giám khoe khoang nhưng mà để đáp lại thiện tình của những người con đất Hà Thành nên voanh@ mạo muội góp một tí cho vui cửa vui nhà ý mà!Có đúng vậy không bà con!
    Những lời yêu thương!
    Hãy để gió cuốn đi!
  2. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    "Lời thì thầm .... hoa sữa"
    Nghe thì rất hay, nhưng chẳng thấy Đà Lạt đâu hết á....
    Tạm thời thì chưa nghĩ ra một cái tên nào để góp ý cùng, nhưng nếu theo ý tưởng của chị Rosebaby thì hoa sữa đặc trưng cho Hà Nội, còn Đà Lạt thì lấy gì đây? Mimosa, hay thông, hay Mai anh đào...?
    "Thông và hoa sữa"?

    Nói giỡn á !
  3. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Hay là: "Lời thì thầm Mimosa và... hoa sữa"? Chứ thông nghe cứng ngắc à.
    Voanh làm thơ nữa đi. RB thích đọc thơ bạn lắm, nghe thật du dương trầm bổng y như thông reo thác chảy ý.. Còn ai nữa sao hông làm thơ tiếp đi, cồn cào quá à.
    To someone: Vẫn đang đợi đây!!!
    Have a nice weekend to everybody my LamDongers.
    Trong văn vắt là ánh nhìn thiếu nữ
    Chân bước tới đâu phố bỗng rộn ràng
    Nụ cười ấm chàng trai nơi khoé mắt
    Mái tóc ngọt ngào gửi chút hương sang
  4. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Lần đầu tiên sau bao nhiêu tháng lại đi uống cafe một mình. Vì hồi chiều nghe thuonnguyen nói cũng hay đi uống một mình. Thế là tối nay thử đi xem sao . Lần này có khác vì đã có nhạc Quang Dũng để nghe. Nhưng hình không còn cảm giác uống ngon như ngày xưa thì phải. Không biết vì sao,ngày xưa uống ngon lắm , nhưng bây giờ thì bình thường.
    Tình cờ qua bên Box Du lịch đọc rất nhiều bài viết hay về cafe Hà Nội, những bài viết đó cứ như hướng mình đên những nơi đó cho dù đang ở xa. Lâu lâu lại lam man như thế rồi lại quay về với những lo toan, trăn trở cho ngày mai, rồi lại quyên, nói viết một cái gì đấy vào đó nhưng rồi lại không biết viết gì.
    To someone : hãy tiếp tục đợi đấy nhá .

    that's why


  5. nicknamehi

    nicknamehi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Hình như là Rosebaby thích đọc thơ lắm thì phải, thật đáng tiết khi nick chẳng có tí tài làm thơ, tài hèn sức mọn chẳng dám thơ, thôi thì thơ chỉa dâng tặng người!
    Đà Lạt Trăng mờ
    Đây phút thiêng liêng đã khởi đầu
    Trời mơ trong cảnh thực huyền mơ!
    Trăng sao đắm đuối trong sương nhạt
    Như đón từ xa một ý thơ.
    Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều
    Để nghe dưới đáy nước hồ reo
    Để nghe tơ liễu rung trong gió
    Và để xem trời giải nghĩa yêu...
    Hàng thông lấp loáng đứng trong im
    Cành lá in như đã lặng chìm
    Hư thực làm sao phân biệt được !
    Sông Ngân Hà nổi giữa màn đêm.
    Cả trời say nhuộm một màu trăng
    Và cả lòng tôi chẳng nói rằng
    Không một tiếng gì nghe động chạm
    Dẫu là tiếng vỡ của sao băng....
    (Hàn Mặc Tử)
    Đây là tấm thịnh tình giao lưu cùng người HN, có thể Rosebaby@ đã từng ngâm qua bài thơ này!!
    Hãy đến Đà Lạt để ngắm trăng _ Trăng treo trên đỉnh, ngọn cây thông _ Người Đà Lạt đây rất thật lòng _ Men nồng một ít mà thêm hồng _ hì hì
    welcome to
    w w w . d a l a t f o r u m . c o m
  6. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Ủa, nhầm dễ thương quá ta!
    To nicknamehi: Bài thơ hay quá. Lời nói "dâng tặng người" lại còn hay nữa. RB được kính cẩn ghê!
    Con trai Đà Lạt hiền hòa
    Con trai Đà Lạt thật thà như đêm (đếm)
    Nói nhớ có nghĩa là quyên (ý nhầm, quên)
    Nói 2 là 4 nói điên là... khùng
    Buổi chiều đi dạo lung tung
    Đêm về hí hoáy nhớ nhung người nào
    Con trai Đà Lạt như sao
    Khiến cho con gái lao đao như dính tà...
    Riêng em, em ghét ghét là ​

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
  7. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    ghét là.....ghét là.............thương phải không TN@ nhỉ!
    Những lời yêu thương!
    Hãy để gió cuốn đi!
  8. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Thế thương là.......thương là.......ghét sao?
    Thế thì, phải đổi tên nick thôi! Ai đó nhầm ngược là thôi nghe! Có phải ai cũng nhầm dễ thương như Voanh đâu, nhỉ?
    Nhưng mờ chiều thứ bảy rồi, chúc Đà Lạt nhiều niềm vui, có ghét thì hãy cứ nhầm thành thương, nói lộn thành thương nhé, chứ đừng ngược lại, có người ở Hà Nội giật mình tưởng ai kêu tên thì cũng không sao đâu.......
    Những mùa hạ đã ra đi
    Chân trời xa không ngấn nắng
    Sao em còn mang áo mỏng
    Có còn mùa hạ nữa đâu
  9. Blackcoffee

    Blackcoffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Ghét trai Đà Lạt như thế nào?
    Hay em chỉ thích được làm cao
    Suốt ngày giận hờn, bắt phải dỗ
    Khiến lão Thatwhy@ khổ biết bao
  10. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    chán quá! toàn con trai Đà LẠt và Con gái HÀ Nội làm thơ tặng nhau không hà....... Còn con trai đất HÀ Thành đâu hết trơn rùi???????

    Nói giỡn á !

Chia sẻ trang này