1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Something to talk about

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi Rosebaby, 05/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Trumdonal ui, có anh Dragone và Chitto hỏi thăm nè. Anh Rồng thì nói anh ý nhớ Đà Lạt muốn chết. Anh ý cứ dụ dỗ RB vào trong đó đê, thích lắm. Đi ăn ốc, uống cafe hông mất tiền. Đi ngắm đồi thông đã đời cũng hông mất tiền nữa. Nhất là có cái anh tên Thatwhy, voanh, blackcoffee gì đó, hào phóng lắm. Cứ mời anh ý đi dạo phố hoài, chả mất một đồng xu. Rồi thỉnh thoảng còn được nghe đọc thơ, được nghe người Đà Lạt kể chuyện, cũng chả mất tí tiền nào, nghe mà thèm quá.
    Have a nice Monday, my dear
    Trong văn vắt là ánh nhìn thiếu nữ
    Chân bước tới đâu phố bỗng rộn ràng
    Nụ cười ấm chàng trai nơi khoé mắt
    Mái tóc ngọt ngào gửi chút hương sang
  2. nicknamehi

    nicknamehi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Hai anh kia thì được, nhưng anh cafe đen thì xem lại đã nhé, đi với anh ấy chỉ có mỗi món café đen thôi. Không còn món nào khác đâu.
    Thế nào ? Suy nghĩ lại đi Bé bi.
    Rose .....hoa sữa từ đâu em đến ?
    Để bước chân nghe rộn rã bên thềm
    Để chiều về thênh thang bên thềm vắng
    Nỗi nhớ vừa đến thật dịu êm
  3. thanhphosuongmu

    thanhphosuongmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Doc tho ban Cuc_gach phan dau con tam duoc. Doc den dong cuoi cung thay chu "hehe" thi bao nhieu tha`nh y phia tren tan theo suong Da Lat ca!
    hongtrang
  4. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Úi chà! Cảm động quá.....
    Nhưng mà hình như con trai Hà Nội quên mất một điều là con gái Đà Lạt cũng là con gái nên cũng dữ như ai, "hồng nào mà chẳng có gai", không dễ bắt cóc đâu anh ơi,... chẳng qua nếu lỡ chân lạc lối nơi đất Hà Thành ấy thì giả bộ để mấy anh bắt cóc đi chơi vậy cho vui, với lại để cho mấy "chị dâu" còn có dịp để đưa em gái về Đà Lạt lại chứ đúng không chị Rosebaby

    Nói giỡn á !
  5. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay đã có hoa phượng tím.

    that's why


  6. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Phượng tím đã ra hoa, vậy mà em không nhìn thấy gì cả, là sao nhờ?
    To someone: Đợi mãi mà vẫn chưa thấy.
    Trong văn vắt là ánh nhìn thiếu nữ
    Chân bước tới đâu phố bỗng rộn ràng
    Nụ cười ấm chàng trai nơi khoé mắt
    Mái tóc ngọt ngào gửi chút hương sang
  7. nicknamehi

    nicknamehi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Là sao làm sao anh biết?
    Phượng anh tìm rồi đấy chứ
    Tìm hoài tìm mãi...chẳng khác gì tìm lá diêu bông
    Baby hỡi xin hãy cứ chờ...hì hì
    welcome to
    w w w . d a l a t f o r u m . c o m
  8. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Phượng tím - Gởi tặng những người bạn Hà Nội.
  9. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Wow, đẹp quá! Phượng tím đẹp, ảnh cũng đẹp nữa. Không ngờ mầu phượng tím lên ảnh lại mơ màng, huyễn hoặc đến thế!!! Tiếc là mấy cái dây điện không có duyên tự dưng chen ngang vào câu chuyện của người khác, anh Thatwhy nhỉ?Thank YOU vinamilk, í quên, thanhk YOU cafe!!!

    Magic Blue
  10. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Chiều đi mênh mang giữa lòng Hà Nội, bỗng nhớ nhung sắc tím phương nào. Tím bâng khuâng như là... Đà Lạt, để lại trong lòng những phút xôn xao.
    Nhưng chẳng bằng hoa sữa Hà Nội đâu , vì hoa sữa biết toả hương trên phố, đằng này hoa phượng xíu xiu bé nhỏ, căng mắt ra mà vẫn thấy... mờ mờ, cho nên tức mình... làm mấy câu thơ, để người gửi cũng tức mình không kém, và vì tức mình nên sẽ gửi hoa phượng tím, ra tận nơi chứ không chỉ trên này
    To nicknamehi: Không "bé bi" đâu nha.
    Trong văn vắt là ánh nhìn thiếu nữ
    Chân bước tới đâu phố bỗng rộn ràng
    Nụ cười ấm chàng trai nơi khoé mắt
    Mái tóc ngọt ngào gửi chút hương sang

Chia sẻ trang này