1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Something to talk about

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi Rosebaby, 05/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nicknamehi

    nicknamehi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Phượng tuy bé, tấm lòng đâu bé
    Căng mắt nhìn, mắt sáng thêm trong
    Cho em nhìn rõ màu phưọng tím
    Phượng nở trong lòng Rose@ thấy chăng?
    Dẫu rằng phượng sắc không hương
    Vì sao Rose@ hiểu không nè?
    Lên đây 1 sắc gấp 10 lần hương
    Rose@ ơi xin hiểu cho lòng TW@
    Đến đây chúng tôi chỉ có tấm lòng, người ĐL, trai ĐL, má hồng ĐL ... rất chi là nhiệt tình, rất chi là hiếu khách, tuy đơn sơ tuy mộc mạc, tuy mờ mờ... nhưng là tất cả tấm lòng chúng tôi!!
    welcome to
    w w w . d a l a t f o r u m . c o m
  2. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Lại thế nữa,cảm động quá. [​IMG] Hôm qua dạo phố có vui không ? Nhắc anh café đen đến tìm mà không thấy ai.[​IMG]
  3. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đang mưa phùn. Một ngày buồn bã đã khép lại. Có 2 người Đà Lạt nhận được 2 cái PM trách móc, chắc nó đã làm hỏng cả một ngày lẽ ra có những niềm vui thật trọn vẹn, phải không? Cũng tại vì căng thẳng quá đấy thôi. Cũng tại vì trót bận tâm cho nên mới thấy nghẹn cả cổ lại nếu "ai đó' không giữ lời hứa. Nhưng, tất cả thật giản đơn, tại sao mình cứ tự cho nó nặng nề...
    Một ngày đã sắp trôi qua, ngồi nghe nhạc Phú Quang, thấy lòng đắng lại, thấm thía những buồn vui và ám ảnh của những tháng ngày đến rồi đi. Những bất chợt khóc cười. Lại thèm được hồn nhiên đùa ghẹo, để mỗi sáng, háo hức đọc những hồi âm.
    Biết rằng có người sắp rời Đà Lạt. Chắc là buồn lắm, vậy mà ta còn gây thêm điều gì nữa. Chắc phải chui vào đây, để chúc mình, chúc người ấy, chúc các bạn hãy vui lên và sẻ chia nhiều hơn nữa mà thôi.
    Phượng tím đã ra hoa, phượng tím là biểu tượng của hội ngộ sum họp, thời gian sẽ trôi thật nhanh, và sẽ có ngày trở lại, để gắn bó hơn nữa với những người bạn, phải không anh Thatwhy?

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
  4. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Hoa sữa biết gì không? Hôm nay là ngày giải phóng thành phố Đà Lạt đó mà, chia vui đi nào, đừng ai buồn nhé,....
    Đã có hình phượng tím, sao chưa thấy hình hoa sữa, hay là hình chi chi cũng được, cho có chút không khí HÀ Nội tí đi....

    Nói giỡn á !
  5. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Ôi, vậy mà RB vô tâm không nhớ. Chắc ngày hôm nay, thành phố Đà Lạt rực rỡ cờ hoa, trumdonal sẽ mặc áo mới má hồng hồng đi xôn xao trên phố. Mọi người bỗng dưng cứ cười với nhau tự sáng tới chiều, mua quà cho nhau, uống cafe, ăn kem hổng mất xiền. Tiếng thông reo vi vu khắp đất trời, hoa phượng tím ngời lên trong nắng... Ứơc gì, ước gì được gặp mọi người hôm nay nhỉ?
    Chúc thành phố của xứ sở hoa và nắng, chúc những người bạn dễ thương một ngày thật đẹp, thật nhiều niềm vui bất ngờ, và Mimosa hãy thầm thì... thầm thì cho hoa sữa nghe thật nhiều đi nhé, những câu chuyện về Đà Lạt, và bạn bè thân yêu.
    Chúc mừng sinh nhật (nick) anh Thatwhy!.
    Trong văn vắt là ánh nhìn thiếu nữ
    Chân bước tới đâu phố bỗng rộn ràng
    Nụ cười ấm chàng trai nơi khoé mắt
    Mái tóc ngọt ngào gửi chút hương sang
  6. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay đọc được những dòng này thì đã qua ngày 03 /04 mất rồi. Hì, ngày giải phóng TP , ngày sinh nhật nick Thatwhy, trùng hợp thật.
    Hôm trước ở Dalat thường hay nghe bài hát có đoạn : Ngày mai anh lên đường, ngày mai anh ra chiến trường,dêm nay đi bên em giữa lòng thành phố thân thương...
    Như hoa phong lan chờ đợi, mưa gió không phai tàn, ngày về nhìn hoa ngát hương...
    Bây giờ nghe lại lại thấy nhớ Dalat lắm , nhớ những người bạn, nhớ những người em một thời găn bó, thân thuộc. Bây giờ đi qua miền đất Biên Hoà những trưa nắng nóng, oi bức lại thèm cái cảm giác lành lạnh, êm đềm của thành phố nhỏ nơi xa. Mỗi tối không còn đi ngang qua những ngôi nhà có một loài hoa lạ chưa biết tên nhưng toả mùi hương thơm ngát nữa !
    Miền Đông nắng lắm , bụi nhiều. Sông Đồng Nai vẫn ngập tràn nước, trưa nắng vẫn từng đợt sóng vỗ bờ, một chiếc thuyền vừa lướt qua và để lại từng đợt sóng.

    -------------------------------------

    Someone to love, something to do, something to hope for

  7. love_rosebaby

    love_rosebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
     [​IMG][​IMG][​IMG] Người ta đi tìm bé khắp nơi chẳng thấy đâu, thì ra bé trốn ở đây mà thì thầm thầm to nhỏ với somgoăn somgiếc nào thế? [​IMG][​IMG][​IMG]
    Được tenquadep sửa chữa / chuyển vào 14:56 ngày 14/04/2003
  8. aloneTOalone

    aloneTOalone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Ũa hình như tui nhớ là mimosa và hoa sữa đâu co' bít nói đâu mà thì thầm hả trời, có lẽ là yêu quái tu luyện thành tinh rùi !!!
    Hic, chắc phải tìm đường mà trốn cho lẹ quá !
    Ai nhanh chân thì sống sót, chậm chân thì nghẽo ráng chịu, hì !!!
    Được aloneTOalone sửa chữa / chuyển vào 20:49 ngày 14/04/2003
  9. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có người bảo sao không vào thì thầm cho Mimosa nghe nữa? Vậy thì hôm nay vào thì thầm tiếp, cho người ĐL "điếc tai" thì thui.
    Không hiểu sao, chiều tối qua đi trên đường Nguyễn Chí Thanh - nơi trồng khá nhiều cây hoa sữa, lại thấy như đâu đây có mùi hương nồng nàn ấy... Cứ hít hà thì lại biến đâu mất... Chắc ám ảnh bởi mùa thu mất rồi... hay là ám ảnh bởi chuyện hứa gửi loài hoa "bởi biết mình thơm nên xấu đến ngậm ngùi" ấy cho những người bạn Đà lạt?
    Đà Lạt mùa này chắc vẫn se se lạnh, không bù cho Hà Nội... buổi trưa không dám ra đường, nắng hừng hực như lửa... Trách gì da con gái Đà Lạt trắng hồng quanh năm như vậy...
    Đọc lại mấy trang thì thầm mimosa và hoa sữa, thấy bâng khuâng và bỗng dưng tiếc nuối. Có một thời gian, buổi sáng nào online cũng phải click chuột vào forum 258 trước tiên, rồi háo hức mở ra xem người Đà Lạt "thì thầm" cái gì, để mình "thì thầm" lại... Lâu quá rồi, không đuwọc có lại những cảm giác ấy... Cũng tại ai cũng bận rộn cả...
    "Thì thầm" rồi đấy nhé, có ai hứa là sẽ "thì thầm" lại, vậy thì bắt đầu đi thôi...
    Trong văn vắt là ánh nhìn thiếu nữ
    Chân bước tới đâu phố bỗng rộn ràng
    Nụ cười ấm chàng trai nơi khoé mắt
    Mái tóc ngọt ngào gửi chút hương sang
  10. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi chẳng ai thì thầm, tai chẳng nghe thấy lời nào, cứ tưởng là điếc thật rồi chứ!
    Một thời gian dài không về DL, cảm thấy nhớ những đoá Mimosa rựa rỡ, nhưng cũng phảng phất chút lạnh lùng. Chưa bao giờ được tận hưởng hương hoa sữa "nồng nàn, đắm đuối", liệu khia gặp rồi có bị dính bùa mà quên đi được vẻ đài các lạnh nhạt kia không.
    Ở SG không kiếm nổi loài hoa nào cả, nóng xám hồn, nhớ DL dã man. Chẹp, bay giờ mà ở DL thì hay biết mấy, hoặc ước chi ra HN đón mùa thu.
    Uhm, đã bắt đầu và sắp kết thúc rồi đây, khi nào mình mới được viết tiếp nhỉ?
    NHỚ EM NHIỀU, NHƯNG CHẲNG NÓI (Vì anh bị câm!)
    NÓI RA NHIỀU, CŨNG VẬY THÔI (Tại em bị điếc!)
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?

Chia sẻ trang này