1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Something to talk about

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi Rosebaby, 05/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhinhi

    nhinhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    " Mimosa từ đâu em tới đất này...." lời bài hát này cứ vẳng vẳng bên tai....làm sao quên được nhỉ?
    Đến mùa xuân lòng sao khỏi bồi hồi khi dạo bước dưới những hàng Anh Đào của vùng cao nguyên bình yên này, hay ngồi nhâm nhi ly cafe và ngắm những dãy anh đào đua nhau ra hoa dọc theo con dốc trung tâm thành phố...hoặc ngắm cây Phượng Tím lâu đời nhất và trung thành nở hoa nhiều nhất làm tím cả một góc chợ....
    Lòng lại xao xuyến khi những ngày tháng 10 tới...đâu đó ẩn hiện những ánh vàng lóe sáng trong không gian bĩnh lặng...thấp thoáng trên đường phố là những vòng xe đạp quay đều với một màu vàng Dã Quỳ...
    Đêm đêm lang thang trong cái lạnh se người nhìn những mạt mưa bụi lất phất dưới ánh đèn đường mờ ảo...như những cánh **** chập chờn...
    ................
    Chưa một lần ra Thủ đô nhưng "..cốm xưa vỉa hè thơm bước chân qua.." hay "...hoa sữa thôi rơi ta bên nhau một chiều tan lớp..." cũng đủ là ta suy nghĩ...
    Trang web mới của Dalat : http://www.dalatnews.net/tintuc/

    NhiNhi
  2. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    HP cũng ngát hương hoa sữa mỗi khi mùa về ..rợp từng con phố hương hoa sữa toả nồng nàn. Mỗi tối đi học về...hai đứa đi với nhau ...nó thì khen nức nở mùi hoa sưa thơm , mình thì lại khó chịu ..nồng quá mùi hoa này ..nó khiến mình đau đầu ..nó kêu mình khô khan , kô biết thế nào là lãng mạn cả ..hic ..lãng mạn như nó để cái thân mình khổ ..hic ... Mình yêu hoa hượng hơn ..cái mùi dịu dịuc ủa nó làm mình thích hơn ,,,,phượng đỏ ..

    Goodbye's the saddnest word I 've ever hear .
    Goodbye's the last time I'll hold you near
    Someday you say this word and I'll cry
    In break my heart to hear you say goodbye .
  3. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    không nói lại có người bảo mình bị điếc ? Thế thì nói :
    dangxua7x : Chào em, chúc một ngày vui vẻ nhé, anh out đây.
    quyen_my : [​IMG] ! Anh không kể chuyện cổ tích cho em nghe à ?
    dangxua7x : Hôm nay anh không được vui, để hôm khác nhé [​IMG] Gần lấy chồng đến nơi rồi mà cứ thích nghe xổ tích
    quyen_my : Không, chắc chắn là phải hôm nay.
    dangxua7x : Chuyện cổ tích thì có gì mà hay, lúc nào cũng bắt đầu bằng một câu, chán phèo, để anh đi uống café với anh blackcoffee còn hay hơn.
    quyen_my : Thế bắt đầu bằng câu gì ?
    dangxua7x : Là câu ngày xưả ngày xưa chứ còn câu gì nữa
    quyen_my : [​IMG]
    dangxua7x : Thế nào thì không ổn rồi, em mất căn bản lớp mẫu giáo rồi đấy, lúc trước không có đi học mẫu giaó đúng không ?
    quyen_my : Dạ không ạ
    dangxua7x : Rồi, xong phim, hèn chi ! Sếp không đu7ọc vui thì trợ lý phải làm cho sếp vui chứ, đàng này còn bắt sếp kể chuyện nữa.
    quyen_my : Thế có kể không ?
    dangxua7x : [​IMG]
    quyen_my : [​IMG]
    quyen_my : Anh được lắm [​IMG]
    dangxua7x : Để ngày mai anh kể chuyện Gia đình nhà thỏ nhé, là chuyện cổ tích 100%
    quyen_my : [​IMG]
    dangxua7x : [​IMG]
    quyen_my : Anh hay lắm, nhớ đấy [​IMG]
    ---------------------------------------------
    Happiness is:
    someone to love,
    something to do,
    something to hope for.
  4. PianoSolo

    PianoSolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Lỡ lạc vào chủ đề này rồi, mọi người làm mình nhớ Đà Lạt qúa đi thôi. Thút thít rồi đây ne`...
    Tự hỏi không biết mình có phải là người may mắn không khi được thưởng thức hầu hết những gì đẹp nhất thiên nhiên ban tặng cho Đà Lạt và Hà Nội. Có phải may mắn không khi biết để luôn có phải có cảm giác nhớ, cảm giác chênh vênh cho dù ở đâu, ĐL hay HN.
    Nhớ lắm con đường mòn mình vẫn đi học, đến mùa hoa dã qùy nở vàng dọc suốt đến tận trường. Nhớ lắm buổi chiều chui rào vào đồi cù, nằm dưới tán thông, trên bãi cỏ xanh mượt mà, hát nghêu ngao cùng hai nhỏ bạn thân. Nhớ lắm cảm giác ngồi ở Nam Giao, ngắm cây phượng tím trên đường vào chợ, luôn thắc mắc vì sao cây phượng này bao giờ cũng nở hoa bừng cả cây mà chẳng nhìn thấy chiếc lá nào. Nhớ nhiều, nhiều lắm...
    Nhớ HN những ngày mùa đông lạnh đến thấu xương, tối ngủ đắp bao nhiêu mền vẫn không hết lạnh. ĐL cũng lạnh nhưng không buốt giá như thế. Nhớ lúc chạy xe chầm chậm trên phố những ngày mùa thu, tận hưởng không khí thơm nồng mùi hoa sữa. Ra đến đường Cổ Ngư, bỗng nhớ bài hát "Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, cái rét đầu đông...". Phải rồi, lại đến đông rồi đấy, mùa thu ngắn ngủi lắm...
    No matter where the road ends up
    You are always part of me
  5. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Hãy tìm cho mình một niềm vui đi bạn, đọc những gì bạn viết, cảm xúc lắm, nhưng đừng để cho mình rơi vào tâm trạng đó nhiều quá, hãy bắt mình quan tâm đến một điều gì khác, sẽ vui hơn và đỡ nhớ nhà , nhớ Dalat hơn.
    Hì, còn không nữa thì vào đây, ở đây cũng toàn dân Lâm Đồng không, cũng có cái hay lắm, nhiều lúc viết một cái gì đó, không ai đọc cả, nhưng cũng thấy vui vui, và vơi đi được nhiều điều.
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
  6. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Đài báo là Hà Nội có bão. Buổi sáng, đi trên phố mà thấy hơi lạnh từ đâu ùa về, chắc từ những đám mây sũng nước đang rắc từng hạt mỏng tang xuống phố. Hương dâu da xoan nở muộn thơm ngào ngạt.
    Có tin nhắn từ Hải Phòng là bão đang tràn vào thành phố, mưa như trút nước, "đi uống cafe mà chỉ sợ cây đổ vào đầu". Chắc chỉ chiều nay thôi là mưa bão sẽ kéo về Hà Nội. Trời ẩm ướt, sầm sì. Mùi đất xông lên hăng hắc. Từ văn phòng nhìn ra căn nhà đối diện, thấy ban công hoa nở tím hồng.
    Chiều, Hà Nội bắt đầu mưa. Mở cửa sổ ngó xuống, thấy từng cụm bong bóng trôi bập bềnh. Mưa này chắc dai lắm đây. Tự dưng lại thích kéo ghế ngồi sát cửa để ngắm bão đang trút mưa trên những khóm hoa bên ban công căn nhà đối diện. Bông hoa loa kèn đỏ rũ xuống, phai tàn. Giai điệu của mưa lúc trầm lúc bổng, lúc dịu dàng lúc lại ào ạt... Bỗng dưng sao thấy bồn chồn? Thấy lòng thắt lạt khi nghe tiếng mưa rơi. Sao vậy ta ơi?
    Tối qua hình như Đà Lạt cũng mưa, nghe một tên ẩm ương nói thế . Giờ này, my brother đang làm gì nhỉ? Nhóc yêu quý nữa, và cô bé gửi tặng ta những giai điệu về Đà Lạt dịu dàng... tất cả đang làm gì thế? Có biết không Hà Nội đang mưa, mưa tầm tã, mưa dai dẳng, và buồn...

    Này em bâng khuâng gì thế
    Ban mai dậy hát bên thềm
    Hay là... có niềm xao xuyến
    Ai vừa thắp lửa con tim?
  7. PianoSolo

    PianoSolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn thatwhy nhiều lắm. Mình vẫn vào đây mỗi ngày để được nghe, được nói về Đà Lạt. Đúng là vơi đi nhiều.
    No matter where the road ends up
    You are always part of me.
  8. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Chiều qua Hà Nội mưa, mưa như chưa bao giờ được mưa ấy... mưa hết cả ngày, mưa nói từ ngày sang đêm...dai dẳng và buồn.
    Ở trong nhà mãi, tối mới lò dò chui ra ngoài đi lang thang, không mặc áo mưa nên lại ướt như chuột từ đầu đến chân.... thấy nhớ cái buổi chiều đi chơi ở ĐL với hai cậu nhóc, cũng bị hai nhóc nhúng vào mưa ướt và lạnh như thế...
    đứng từ trên cao nhìn xuống, Đà Lạt như đang chìm trong màn sương mờ ảo....như chìm trong mây....
    Bây giờ bão qua đi, HàNội lại tạnh ráo... Đà Lạt chiều nay có mưa không???
    Ai bảo chiều qua em cúi xuống
    Để tóc tương tư tím mấy mùa

  9. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Đà Lạt mưa, mưa nhiều lắm====> buồn, buồn nhiều lắm!!
    Mong có 1 vòng tay ấm áp thương yêu, nhưng sao mà khó quá!!
    BẮC THANG LÊN HỎI ÔNG TRỜI,
    LẤY TIỀN CHO GÁI CÓ ĐÒI ĐƯỢC KHÔNG?
    ÔNG TRỜI:TAO CÒN BỊ GẠT( LỪA)
    HUỐNG CHI LÀ MÀY!!!
  10. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    quyen_my: Anh đọc thơ nhé: Phải khi em cười, là em đang khóc
    quyen_my: Phải khi em hát, là em đang tuyệt vọng
    dangxua7x: Phải khi anh đang bình tĩnh là anh đang tuyệt vọng
    dangxua7x: Phải khi anh vui vẻ, là anh đang một mình!
    quyen_my:
    quyen_my: Phải khi anh linh tinh, là anh chân thành nhất
    quyen_my: Phải khi anh rất thật, là khi anh nói điêu!
    quyen_my:
    dangxua7x: Phải khi em nhõng nhẽo, là em đang mún ăn đòn
    dangxua7x: Phải khi em cô đơn, là em đang mơ về nơi xa lắm
    quyen_my:
    quyen_my: Phải khi anh thao thức, là anh đang nhớ ai
    quyen_my: Phải khi anh thở dài, là anh đang... xao xuyến
    quyen_my:
    dangxua7x: Phải khi em quyến luyến, là em đang nhớ ai?
    dangxua7x: Phải khi những đêm dài, hay là trời trở gió?
    dangxua7x:
    quyen_my: Phải khi trăng mờ tỏ, là em lại khóc thầm
    quyen_my: Phải khi em lặng câm, là em đang... ngắc ngứ (vì ứ tìm được vần nữa)
    quyen_my:
    dangxua7x:
    quyen_my: anh tiếp đi chứ?
    dangxua7x: Lạc đề rồi quyen_my ơi, tìm chủ đề khác đi
    quyen_my: Lạc đâu nào, đang hay muh!
    dangxua7x: Phải phải người ở lại, mắt ta mãi tìm hoài
    quyen_my: Ứ, sao lại 2 chữ "phải"?
    dangxua7x: Nhầm
    quyen_my:
    quyen_my: Bỏ 1 chữ "phải" đi thì vẫn thiếu mất 1 chữ
    dangxua7x: uh
    dangxua7x: Là chữ "khi"
    dangxua7x:
    dangxua7x: Em thấy không tất cả đã xa rồi
    dangxua7x: Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ
    dangxua7x: Đấy
    dangxua7x: Tặng em đấy
    quyen_my: Xí, thơ của Hoàng Nhuận Cầm, là chữ ký của em
    quyen_my: Anh thấy không tất cả sắp xa rồi
    quyen_my:Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ
    quyen_my: Để giờ đây trông em... căm thù thế
    quyen_my: Hoa tím nào trong mắt lắm chua cay
    quyen_my:
    dangxua7x: Hay quá!
    quyen_my: Chuyện!
    Something to talk about...

    Này em bâng khuâng gì thế
    Ban mai dậy hát bên thềm
    Hay là... có niềm xao xuyến
    Ai vừa thắp lửa con tim?

Chia sẻ trang này