1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Something's Gotta Give - Trái tim luôn có lý lẽ riêng (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi little_nemo, 31/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. little_nemo

    little_nemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Something's Gotta Give - Trái tim luôn có lý lẽ riêng (*)

    Có một điều là chắc chắn: bạn chẳng thể nào ra lệnh cho trái tim mình. Khi bạn còn trẻ cũng thế, mà khi bạn đã kha khá tuổi cũng vẫn vậy thôi
    Xin giới thiệu một bộ phim hài hước lãng mạn có tên Something''s Gotta Give - rồi bạn sẽ thấy trái tim luôn có lý lẽ riêng của nó.


    Harry Sanborn là một tay chơi tuổi lục tuần, trước sau chỉ quan hệ với những đối tượng tầm 30. Harry cùng cô bạn gái xinh đẹp Marin về ngôi nhà ở cạnh biển của mẹ Marin những mong có một kỳ nghỉ cuối tuần lãng mạn dành cho 02 người, nhưng mọi chuyện đã đảo lộn theo chiều hướng ko ai ngờ tới.

    Erica Barry, mẹ Marin, là một nhà viết kịch rất thành công trong sự nghiệp nhưng thất bại trong hôn nhân. Bà dồn hết thời gian sức lực cho công việc, ko còn nghĩ tới yêu đương gì hết và chỉ bầu bạn với cô em gái Zoe. Kế hoạch là cuối tuần đó, Erica đi công chuyện, nhưng cuối cùng bà lại bất ngờ trở về.

    Thế là họ gặp nhau!

    Ban đầu Harry và Erica chẳng ưa gì nhau, mỗi người có một tính tình và quan điểm sống khác nhau, cứ gần nhau là lại lời qua tiếng lại. Nói thẳng là ghét nhau. Chắc họ sẽ còn như vậy đến hết đời nếu ko xảy ra vụ Harry lên cơn đâu tim (lại tim ). Ko những phải làm hô hấp nhân tạo cho Harry, rồi còn đưa ông ta tới bệnh viện, Erica còn phải miễn cưỡng "ở nhà một mình" với bệnh nhân - Marin phải quay lại NY, còn y tá bị Harry mời về. Tèn tén ten... thế là họ có thời gian bên nhau (dù chẳng lãng mạn gì) nhưng dần dà người này khám phá ra ở đối phương những điều hay ho ẩn dưới ấn tượng ko tốt ban đầu. Nhờ có Harry, Erica có thêm nhiều chất liệu để hoàn thành vở kịch dang dở. Nhờ có Erica, Harry nhận thấy mình bỗng nhiên có cảm giác ghen, khi mà cả tay bác sỹ trẻ tuổi đẹp giai của ông cũng để ý tới Erica.

    Tuy nhiên, thói quen vốn khó bỏ. Erica đâu có thuộc nhóm đối tượng ưa thích của Harry; còn Harry cũng ko phải type mà Erica nghĩ tới. Vậy mà con tim họ lại nghĩ khác. Hai người tất nhiên còn phải cố gắng rất nhiều để xác định thật sự mối quan hệ giữa họ chính xác là cái gì, phải cố gắng rất nhiều để hoà hợp được với nhau. Như vậy họ mới đến được với nhau. Chính vậy đấy, khi yêu, có những điều chúng ta phải cho đi, chứ ko chỉ khăng khăng đòi nhận về (triết lý tí, hehehe )

    Something''s Gotta Give vừa hài hước lại vừa lãng mạn, rất thích hợp là bộ phim tối thứ 7 cho những người đang yêu. Đúng là tình yêu ko có tuổi. Ai bảo 2 người tuổi xế bóng lại ko thể lãng mạn? Cũng nhớ thương, giận hờn, đau khổ, ghen tuông, cũng trút nỗi buồn vào công việc, cũng chạy trốn niềm đau, cũng có bữa tối bên ánh nến, cũng có nụ hôn giữa đêm Paris... rất thật.

    Dàn diễn viên gạo cội đã thể hiện thành công vai diễn của mình, đặc biệt là Jack Nicholson và Diane Keaton - đúng là "Gừng càng già càng cay", mọi sự chú ý của khán giả đều dành cho bộ đôi này (hic.. tội nghiệp Keanu và Amanda Peet )

    Những ai thích thể loại comedy, thích những phim kiểu You''ve got mail chẳng hạn, thì đừng bỏ qua Something''s Gotta Give.
  2. sacred_coeur

    sacred_coeur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Phim này đáng lý ra dành cho những ai thích tìm hiểu thêm tâm lý người nhớn ở tuổi ... hèm, tuổi hồi xuân (hic, hình như kiểu này chưa có ở quê ta...)! Nhưng ai còn trẻ, chưa vợ, chưa chồng, cũng có thể xem để cười thoải mái một cách "có trình độ" vì truyện phim viết khá tốt, diễn viên đạt 100%, các đối thoại thật vui và ý nghĩa.
    Có vài đoạn mà tớ cho là nổi bật nhất, thành công nhất mang lại nụ cười cho mọi người (mà bạn quên không chêm vào) là 2 cảnh nì:
    Harry không phải "lên cơn đau tim" mà đang chuẩn bị "tòm tem" với cô bồ nhóc Marin thì bất thình lình bị co thắt cơ tim, nằm co quắp, sùi bọt mép dưới chân giường. Mọi người đứng đó sợ hãi không biết chuyện gì, mẹ của Marin phải làm hô hấp cho Harry bằng phương pháp miệng truyền miệng. Trong phòng cấp cứu, bác sĩ muốn chích thuốc cho Harry nhưng sợ có tác dụng phụ nên hỏi Harry có xài Viagra hay không... .... Harry ban đầu chối ngay là không có!!! Nhưng bác sĩ bảo là nếu không đúng thì tác dụng thuốc có thể làm cho ... đi luôn! Thế là Harry hoảng sợ phải nhận ngay là mình có nuốt 1 viên Viagra trước khi... hèm, đủ hiểu rồi .
    Cảnh vui thứ nhì là khi Erica liếc nhìn qua cửa sổ thấy Harry tắt đèn trong phòng, tưởng là ông ta đã đi ngủ, bà ấy mới từ từ ... thoát y ! Đang lúc đó thì Harry bất thần xuất hiện trước cửa phòng Erica! Cái phút giây đó mới là vui. Erica hoảng hốt che trên che dưới loạn cào cào, miệng thì la thất thanh vì giật mình, hihihi... Còn Harry thì cũng "hoảng hồn" không kém, cũng la theo... á á á.... Hai người lúc đó làm như là chưa từng thấy khoả thân bao giờ ! Sau đó, Harry giải thích là đi nhầm phòng vì ông ta muốn đi xuống bếp, hihi...
    Tớ cho rằng từ lúc này là 2 người bắt đầu âm thầm để ý nhau thêm, vì cái cảnh xảy ra không ngờ í đã khơi dậy trong lòng 2 người 1 chuyện mà cả hai đều đang mong muốn... đó là... !
    [​IMG][​IMG]
    Còn Keanu thì đúng là chìm lỉm trong vai trò bác sĩ (sic!), có lẽ vì đạo diễn muốn thế, đó chỉ là một "ngòi lửa" cho chính mối tình già của hai người kia thôi....
    [​IMG][​IMG]
    Cuối cùng là bạn có biết rằng, đạo diễn là một phụ nữ : bà Nancy Meyers, mà phụ nữ thì mới có nhiều "humor" tinh tế như thế!
    Never stop asking for reasons why
  3. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Bộ phim này xem hay và vui, đâu phải chỉ có người trẻ mới biết yêu đâu nhỉ
    Love means never having to say you're sorry
  4. kiddos

    kiddos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Thế cái đoạn hai ông bà già cãi nhau ở rạp hát lúc dựng vở mà ko buồn cười à. Harry nói được 1 câu thì thấy chuyện của mình được đưa vào kịch hết, lại còn mắm muối nữa, thật ko thể chịu nổi.
    Dưng mà phim này hình như PG-17 vì có 2 đoạn nude của Jack và Diane - cũng cười đau ruột: Jack mặc đồ bệnh nhân, nhưng lúc quay lưng lại thì... thôi rồi; còn Diane là cái đoạn mà bạn ở trên đã nói. Nhìn chung 2 ông bà này bạo ghê đó!
  5. lazyblackmage

    lazyblackmage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    mình thì trước giờ chỉ thích Keanu nên tò mò mua phim này về xem thui (phim đầu tiên được xem lại phong cách của Keanu sau MaTrix), công nhận phim này Keanu chỉ làm nên thui nhưng mà vẫn tuyệt vời lắm :D
    Còn Jack thì khỏi nói, từ cái lần xem One flew over the Cuccu nest thì đã phục lăn rùi, nhưng mà không thích bằng Keanu, vẫn phong cách riêng như vậy, Jack có cái gì đó luôn khiến người ta bị thu hút, dường như phim nào có ông thì các vai diễn khác bị chìm hẳn xuống vậy (Hix hix My keanu). Nhân tiện các bạn ở HN biết chỗ nào bán as good as it gets thì chỉ dùm (DVD) !!!
    P/s: nhưng mà film này Keanu vẫn là đẹp trai nhất, cực kì phong độ luôn

    Kate
  6. Respect

    Respect Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chị thì chị vẫn cứ thích lão Nicholson hơn là anh giai Keanu.
    Nhìn Nicholson diễn cứ tưng tửng thấy thích thế, còn Keaton thì đây mới là bộ phim đầu tiên chị xem bà này đóng. Tiếc là phim này lại không chiếu ngoài rạp để mọi người được xem.
  7. hepal

    hepal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Rất thích Nicholson của bay lên tổ chim cuc cu
    "Something''''''''s Gotta Give vừa hài hước lại vừa lãng mạn": hi hi công nhận thể loại này phim chả bao h quá chán chả bao h quá... hay
    Vẫn sẽ xem
    Được hepal sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 07/04/2004

Chia sẻ trang này