Mỗi ngày trôi qua, có khi nào bạn dành thời gian nghĩ lại, hôm nay mình đã làm được những gì? Sometimé, tôi thấy một ngày của mình trôi qua thật vô vị, chẳng làm được gì cả. Ngày nào cũng như ngày nào, chừng ấy công việc, làm mà chẳng thấy chút hứng thú nào. Ngày xưa tôi đâu có tệ như thế này, biết yêu, biết học, biết chơi, biết tạo cảm hứng cho mình, biết vui vẻ mà sống, biết nghĩ cho mình và cho người khác. Bây giờ, sao mà cuộc sống chung quanh nhạt nhẽo như thế, chẳng còn chút ý nghĩa nào, chẳng còn chút nào của "ngày xưa" nữa rồi. Hey, chán quá đi mất thôi... size=4] Aries [/size=4]
Moi ngay moi cua toi luon bat dau bang nhung noi buon cu..........xa la voi chinh ban than minh ....va khong thay y nghia cuoc song ..........rat buon............