1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SOMEWHERE MY LOVE ? TÌNH YÊU CỦA TÔI Ở NƠI NÀO ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lady_in_red82, 23/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanthuytrang

    vanthuytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Chào Lady in red, thật tình cờ tôi vừa post lên chủ đề mới của tôi (tôi quên rồi, hình như là "partner của tôi ở đâu?") thì đọc được bài của bạn. Hình như chúng ta có chung một điều gì đấy. Tôi cũng thường đặt ra những câu hỏi như bạn (mặc dù tôi không diễn tả được hay như bạn) dù sao thì bạn củng hạnh phúc hơn tôi là viết được những gì mình nghĩ ra, đúng không?
    Tôi vẫn đang chờ ngày gặp được "định mệnh" của mình, và tôi sẽ hỏi nàng: em đã ở đâu? Hình như trong một bộ phim tôi đã xem, người con gái cũng đã hỏi người yêu mình như thế, "tại sao chúng ta lại không quen nhau từ nhiều năm trước?". Nhưng thôi, nếu bạn trả lời được tất cả câu hỏi về tình yêu, thì có nghĩa là bạn không còn đang nói về tình yêu nữa!
    Rất vui khi thấy có người cùng dòng suy nghĩ (mặc dù tình cảnh của chúng ta không vui mấy đúng không). Hy vọng bạn sẽ sớm gặp một bàn tay ấm áp chìa ra, và chúc cho cả tôi cơ hội gặp được người mà tôi muốn che chở suốt đời.
    Chúc tối chủ nhật vui, tôi làm việc tiếp đây.
    vanthuytrang
  2. MCR

    MCR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    làm ơn điền dấu vô đi rồi tâm sự gì thì tâm sự chứ đọc kiểu này khó quá

  3. thaitucodon

    thaitucodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng hỏi như vậy đấy trời ơi sao mà tình yeu khổ thế nhỉ
    ngochieu
  4. nuages84

    nuages84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    cám ơn chị,em định thi Tổng Hợp chị ạ!Năm nay thi 1 lần nhưng được đăng kí 2 nguyện vọng ĐH,hic,sợ quá!Lúc nào em cũng bị ám ảnh với cái cảnh trượt ĐH đó,trời,ko dám nghĩ tiếp nữa!

Chia sẻ trang này