1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sơn hâm, một tâm hồn treo ngược cành cây

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi VietAnh21111986, 24/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VietAnh21111986

    VietAnh21111986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Sơn hâm, một tâm hồn treo ngược cành cây

    Cái biệt danh thoạt nghe có vẻ đáng ghét nhưng lại rất đáng yêu, kì thực chính ca sĩ Khánh Ly cũng từng gọi đùa TCS như vậy. Một cái tên, gắn liền với thể loại nhạc mà mãi đến khi tốt nghiệp cấp III năm ngoái xong tôi mới bắt đầu tìm hiểu. Bài hát đầu tiên gây ấn tượng nhất nơi tôi chính là "Đêm thấy ta là thác đổ" do KL hát. Chao ôi ko thể nào diễn tả được cảm xúc của mình khi giai điệu sâu lắng ấy vang lên, hoàn toàn mới mẻ mà trước đây mình chưa hề biết đến.

    Lòng tôi có đôi lần khép cửa
    Rồi bên vết thương tôi quỳ
    Vì em đã mang lời khấn nhỏ
    Bỏ tôi đứng bên đời kia...


    Cứ đến đoạn lời ấy, tim tôi lại cảm thấy chùng xuống, ko hiểu người "em" đã cách xa ấy là thế nào với bác Trịnh, và "đứng bên đời kia" là còn sống hay đã chết? Vết thương tâm linh đang khuất phục bác Trịnh là do người "em" ấy gây ra chăng? Sao khó hiểu như vậy mà tôi vẫn thích được nhỉ.
    Có 1 sự thật là càng nghe nhạc Trịnh tôi càng nhận ra mình còn ngây thơ quá, chưa hiểu biết nhiều về nhân tình thế thái, về thói đời thói người. Với nhạc Trịnh, tôi như 1 người đứng trên bờ mà quan sát biển cả mênh mông, không thể thấy được gì ở dưới đáy.
    Nhưng cũng nhờ nhạc Trịnh mà tôi cảm thấy cuộc sống này luôn luôn có ý nghĩa. "Cuối cùng cho một tình yêu" thơ Trịnh Cung được TCS phổ nhạc, làm tôi cảm thấy như vừa đọc xong cuốn thơ tình của Xuân Diệu vậy, thiết tha nồng nàn đến say người. Và còn nhiều, rất nhiều nữa những bài hát đã và đang là ******n rượu làm dâng trào cảm hứng trong tim tôi. Nhiều người bảo tôi là "thằng mọt sách", xưa nay coi sách vở như bạn gái, trong đầu toàn những con số, công thức, ma trận... Nhưng từ khi nghe nhạc Trịnh, tôi cảm thấy khác trước, tôi ko còn thờ ơ với cuộc sống xung quanh nữa, ko còn bị trêu là "chuyên sống bằng ý chí" nữa. Bác Trịnh đã giúp treo ngược tâm hồn tôi lên cành cây, và giúp tôi nhận ra giá trị của cuộc sống:

    Sống trong đời sống cần có 1 tấm lòng
    Để làm gì em biết không, để gió cuốn đi...
  2. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc xong tên tô bích mình lại định tò te vào đây xóa bài cơ đấy! Cũng may kiên nhẫn đọc hết và thấy cũng.. yêu yêu. Hi vọng sẽ có dịp gặp em ở ngoài đời.
  3. VietAnh21111986

    VietAnh21111986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Rất vui được làm quen với... uh... anh/chị!
  4. decembersouls

    decembersouls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Bảnh mắt dậy, vào ttvnol, ít có khi vui dạo này... nhưng hôm nay giật mình vì đọc được những dòng chữ hay hay à....
    Cám ơn cậu bé 86, tặng cậu 5 sao lấy hên .
    bỏ tôi đứng bên đời kia...
    còn hiểu được
    nhưng
    đêm thấy ta là thác đổ
    vẫn chưa thông...
  5. anhdenthamemdem30

    anhdenthamemdem30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Cô KL nhà mình vui tính nhỉ, gọi cả bác Trịnh là SƠN HÂM cơ đấy, nghe cứ yêu yêu là.
  6. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Hơ nhưng bác Trịnh và cô KLy đồng vai phải lứa nhau thì gọi thân mật vậy chứ cậu nói thế e thất kính hehe.
  7. tadathaygi

    tadathaygi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0

    Cái Hâm của Trịnh là cái Hâm đáng yêu,là cái Hâm dễ thương,cái Hâm làm cho ta say đắm với đời với tình,chứ không phải như cái Hâm của nhạc bây giờ,nghe xong chả thấy còn hứng đâu mà yêu nữa....hic hic...

    Được tadathaygi sửa chữa / chuyển vào 00:25 ngày 26/02/2005
  8. anhdenthamemdem30

    anhdenthamemdem30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Em nói lại của cô KL, chứ nào dám thất kính với bác Trịnh, bác cứ nói xấu cho người tốt, chết em.

Chia sẻ trang này