1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sơn nữ ca

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 12/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7

    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
  2. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới đọc truyện này. Truyện viết hay đấy, Teq ạ. À, mà không biết nhân vật chính có nguyên mẫu không nhỉ
    Xin hăy cho mưa qua miền đất rộng
    Để người phiêu lãng quên mình lãng du
  3. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì có lẽ có . Thế còn bác , bác VNHL thân mến , dạo này bác ít nói quá !
    -------
    Vậy thì con vật nào đã bay theo những đoá hoa triêu nhan của tôi ? Không biết nữa ...
  4. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Yasunary còn ít nói hơn tớ đấy chứ !!!
    Xin hăy cho mưa qua miền đất rộng
    Để người phiêu lãng quên mình lãng du
  5. hoangnguyen79

    hoangnguyen79 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Bác VNHL dạo này viết ít qua- nhiệt tình lên chứ!
    Mà hôm nọ em xem bác chửi nhau bên Thăng Long vui cực
    Tôi muốn cho Đất Nước hiểu tôi
    Đất Nước o hiểu- biết làm sao, đành vậy!
    Đất Nước thân yêu tôi tránh sang bên
    Như giọt mưa rào gió tạt xiên...
  6. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Khổ nỗi chui đầu vào đây nói mất hết cả sướng, Admin, Mod + kiểm duyệt như vầy thì em đành ngáp ngắn ngáp dài thôi ạ.
    Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc
    Để một dòng sông lơ đãng đi qua
  7. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, kiểm duyệt cái gì mà ngáp
    To hoangnguyen79: Thỉnh thoảng chửi nhau cho nó thư giãn tí. Mà thực ra đấy cũng không phải là Thăng Long
    Quan quan kìa tiếng thư cưu
    Đôi chim quấn quýt luyến lưu chẳng dời
    Có nàng thục nữ xinh tươi
    Bên người quân tử, lả lơi, trao tình ....
  8. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Hờ, các bác nhảy hết sang thanglong đàn đúm rồi còn đâu, mấy bác khác thì bặt vô âm tín nên em cũng tính là vác bị gậy đi nơi khác hành khất thôi ạ. Ví cả viết ngắn thì bị kêu là không quảng đại quần chúng cho mọi người trên này, viết dài thì quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy người các bác đọc thật sự. Tranh luận với mấy bác lại quá là trẻ con bon tren mất rùi. Cái khó nó thế mà không khôn ra được. Em nói cũng đúng nhỉ?
    Mà bác VNHL choảng nhau ở đâu đấy cho em ra đánh hôi với?
    Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc
    Để một dòng sông lơ đãng đi qua
  9. hoangnguyen79

    hoangnguyen79 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Răng Sún vào đây mà xem:
    http://www.sinhvienvietnam.net/viewtopic.nvn?t=1061&postdays=0&postorder=asc&start=75
    dài quá - o biết có đúng o nữa.
    Tôi muốn cho Đất Nước hiểu tôi
    Đất Nước o hiểu- biết làm sao, đành vậy!
    Đất Nước thân yêu tôi tránh sang bên
    Như giọt mưa rào gió tạt xiên...
  10. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    vui vẽ nhể !

    đôi chân sẽ mỏi mòn
    khi không còn ước mơ

Chia sẻ trang này