1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SON 'S BUCXUC

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sonsbucxuc, 27/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sonsbucxuc

    sonsbucxuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    0h25?T 12/2/05
    Hôm nay, mãi em mới chịu đi cùng đi chơi. Nhưng thật lạ là em đòi đi 2 xe. Bố em - thường thì cha là đồng minh của con gái ?" cũng đồng ý. Vào Đền Ngọc Sơn. Qua chỗ chị Y.... Em đi cùng với vẻ miễn cưỡng. Về, chị Y. nhắn tin cũng không cho 1 nhận xét tốt nào về em. Có lẽ con gái khó nhận thấy những điểm tốt ở nhau. Bỏ qua cái NX ấy đi. Tối đi xem ?oXuân cười 2005? với T. cùng vài người bạn. Mình vốn mê ánh đèn sân khấu. Đang buồn nhưng vẫn thấy hay. Tự nhiên rất muốn mời mẹ, em H. và H. cùng đi xem với nhà mình. Nhà em có vẻ cũng rất thích hài kịch. Nhưng vấn đề là tình cảm 2 người ngăn cách quá! Em chắc khó chấp nhận.
    Sắp đến Valentine Day! Mình chọn để nói lời yêu nhưng sao thấy hồ đồ quá. H. và mình khác khát vọng, khác trạng thái, khác khả năng, chưa tìm được điểm chung thú vị nào. Thời gian qua thấy mình thật giả dối. Cố đeo đuổi em, mất hết cá tính. Mất hết sức hấp dẫn. Thấy em dần như chán, lảng mình. Hôm nay em kể về một anh bạn trước cùng học cấp 3 với em, nay làm cùng chỗ ông anh họ (thằng bạn mối mai của mình).. anh này đến chơi nhà, tạo cho em ấn tượng. H. ơi sao em không nói một lời. Em còn chờ đợi gì? Một anh chàng khác? Sự đổi khác ở anh? Con gái đôi khi cung nói dối đôi điều và cũng thích nghe lời nói dối. Có vẻ em dối anh 1-2 điều thật. Còn anh, anh không có khả năng dối trá với người anh quý mến. Anh là một con nai.Anh đau lòng lắm nếu nói lời chia tay với em lại vào dịp Valentine. Vì sự ích kỷ lo cho mình lại không mảnh tình vắt vai, và anh cảm thấy điều đó có chút gì tàn nhẫn quá.Chấm dứt một tình cảm mới hé mở. Nếu phải đúng như vậy, thì đây là lần thứ 2 anh thấy mát mát. Lần trước em ơi, là N. đó. Cô ây cũng sớm nói lời chia tay khi tình cảm của 2 người mới, mới quá đi. Và từ đó đến giờ anh chưa tiến bộ được bao nhiêu. Rời xa em, anh sợ anh sẽ thành một tên bất đắc chí với bao là thất bại, những cái thất bại được báo trước. Anh rất nể trọng người Mỹ ở sự quyết liệt cố gắng nỗ lực hết mình tận đến những giây cuối cùng. Tại sao anh chưa nói lời yêu mà nỡ nghĩ đến nói lời chia tay. Và liệu em có buồn, có suy nghĩ gì không. Nếu chắc rằng em thoải mái hơn để đến với những gì em mong ước thì anh sẵn sàng ra đi.Nếu biết rằng em còn trông chờ gì đó thay đổi nơi anh thì anh sẵn sàng thay đổi theo ý em.
    Mai hoặc ngày kia (14/2)anh sẽ nói thật nhẹ, thật nghiêm túc rằng anh có tình cảm với em. Anh yêu em. Muốn xây dựng gia đình với em. Em hãy suy nghĩ và trả lời anh thật lòng. Em có muốn chúng ta tiếp tục hy vong? Nếu cứ im lặng và nhạt nhẽo thì anh - kẻ chậm hiểu ?" không hiểu nổi và anh cũng hết chịu nổi rồi.
    Anh luô mong những điều tốt đẹp nhất đến với em. Mang đến em những gì anh coi là tốt, hay mà lại làm em khó chịu thì thật tai hại...
    Nếu em trả lời rằng em mong chờ một điều khác , một con người khác, anh sẽ đi và cầu mong em nhanh chong gặp được người đàn ông như ý.
    22h30?T 13/2/05
    Đêm trước ngày 14/2.. Mình đã nói với H. lời yêu em. Em chỉ cười. Và đã nói chuyện chân thành với nhau. Tình yêu đến từ một phía thì k dc chấp nhận. Em đã yêu một người rồi người ta không yêu em. Mình mới chỉ được là bạn. Chưa có một ?osự nhạy cảm cần thiết?. đã nói với nhau nhiều. Và đây một tin nhắn kết luận câu chuyện:
    ?oAnh cứ sống thật với mình.Đừng làm theo sách vở. Sống sáng tạo, vui vẻ và có hoài bão rồi mọi điều tốt đẹp sẽ đến. Bắt đầu là một tình bạn thì tốt hơn cả!? <13/2/05 21h18?T51?T?T>
    Chà! cảm thấy thế nào,? cậu bé con?
    ôi em của tôi ơi. Một thời mơ mộng của anh. Anh biết. Mình cũng nói hết với nhau rồi. Thời gian, thời gian, vấn đề là thời gian. Cái duyên nó gồm cả thời điểm thời gian đấy.
    Ngày mai là một ngày lặng lẽ, một ngày lặng lẽ .
    Tuyên ngôn của em: ?oNếu em không gặp được người em yêu thì thà em ở vậy còn hơn!?
    Trời đất.
    0h 19/3/05
    H. yêu quý. Viết vài chữ thăm hỏi em sao mà khó khăn đến vậy. Càng xa cách càng lạnh lùng và lạ lẫm.
    Thế là sau bức e-mail đáp lời hôm anh gửi em mượn cuốn sách, chúng mình đã thôi không liên lạc gì nữa. Cuộc sống vẫn trôi. Một chút buồn dễ quên là những gì còn lại. Anh vẫn mơ một ngày nào đó tình cảm của chúng ta sống lại. Nồng ấm như chưa hề nhạt phai. Những lời thật lòng nghe lại ?osến? thế! Ai hiểu mình đây?
    H. ơi, những ngày qua em sống thế nào? Có nhiều tin vui thực sự không? Em vui anh cũng chả vui mà em buồn thì chắc anh buồn rồi. Sao mà mình kém cỏi thế? Phải chăng em chán anh vì em cho là anh quá ?ođàn bà??! Một thằng đồng nghiệp nói với anh thế đấy. Và trù ủm anh 40 tuổi mới lấy được vợ! Khỉ thật cái thằng! Cứ viết mãi thì trang tâm sự cùng em cứ dài mãi, dây cà ra dây muống và chắc em cũng chán.
    Thôi, để dành lời cho 1 bức thư cho T. người bạn thân, người bắt đầu cho câu chuyện của chúng mình. Anh sẽ nói thật lòng mình, nói thật nhiều. Nó là bức thư kết thúc câu chuyện này. Nhưng thâm tâm anh mong nó sẽ có tác động nào đó để tình cảm chúng ta nảy nở trở lại.
  2. sonsbucxuc

    sonsbucxuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi T. <e-mail>
    Tớ không đắn đo việc có gửi mail chuyện này cho cậu hay không mà chỉ nghĩ mãi xem mình nên nói thế nào. Một vài dòng ngắn ngủi đủ biết hay là cả những tâm sự của tớ thì tốt hơn đây ? Cuối cùng thì cứ viết để mọi thứ nó hiện ra theo suy nghĩ của mình thôi. Nó có hơi « văn vẻ » lộn xộn thì cũng do câu chuyện này mà.
    Với một người bạn, tớ chỉ nói : « Bạn gái và mình không hợp nhau vì 2 người nghĩ khác nhau về tình cảm mỗi người và chia tay ».Có thể vì tớ còn vụng về, có thể vì không thể ép chuyện tình cảm. Rất buồn vì thực sự mình rất yêu cô ấy, cô ấy có rất nhiều ưu điểm. »
    Với người bạn thân và là người cùng bắt đầu câu chuyện này thì tớ muốn nói nhiều, thật nhiều. Đây là lần đầu và chắc là lần duy nhất tớ nói thế này với một người bạn.
    Thực ra thì tớ cũng chả biết tình yêu thì phải thế nào, chỉ biết tớ mến H. thực sự. nó cũng chẳng đánh đùng một cái như mình vẫn tưởng tượng mà nó cứ dần tăng dần qua mỗi lần gặp nhau. Cảm giác tin cậy về một người nhẹ nhàng, kín đáo « nói chuyện được » theo tiêu chuẩn chon bạn của tớ thường nói với những người gạn hỏi.Cũng có nhiều lúc lãng mạn, sung sướng lắm. Nói thật trước mình cũng có lần thích 1 cô như thế nhưng dút dát quá, không chờ được, cô ấy đã yêu một anh bạn khác gần nhà rồi nên mình rút lui. Vẫn là không đủ nhạy cảm, để đoán được cô ấy thích gì, nghĩ gì...
    Chả biết từ lúc nào H. không thích đi cùng tớ nữa. Cả dịp tết cũng vậy. Không biết tại sao và phải làm thế nào nhưng những thay đổi, không vui khi gặp nhau thì biết ngay thôi. Tớ cũng nhiều lần nói chuyện thẳng thắn với H., và muốn níu kéo cái tình cảm bị nhạt rồi ấy. Có lẽ SN em trai H. là dịp cuối cùng thật sự còn có cái gì để hy vọng. Rồi thì 14/2. Tớ cũng nói được cái câu cần nói. Run lắm nhưng cũng là thật lòng nên cũng chẳng có gì đắn đo. Mình cũng kha khá tuổi rồi. Điều kiện XH khác cũng tạm ổn. Tớ rất rất hy vọng thời gian với nỗ lực , H. sẽ chấp nhận lời ngỏ lời của tớ. Nhưng H. bảo rằng em chưa có tình cảm gì... Phải chăng tớ quá vội ? H. bảo thời gian không quan trọng, cái chính là tình cảm cả 2 phía... trước đó tớ cũng nói với H. là tớ muốn câu chuyện được rõ ràng, vì tớ cảm thấy thời gian không ******** cảm phát triển thêm nữa. Có lẽ sai lầm ở đó chăng ? Chuyện tình cảm không thể ép buộc được. Chỉ thể hiện quan tâm hết mình và hy vọng...
    Mình có vẻ là một người quá mềm yếu, cũng chẳng có ước mơ gì to lớn. Chẳng có cái gì để hấp dẫn H. Rồi mồng 8 tháng 3 đến sau bao lâu mong chờ mà lại thật không đúng lúc. Hay lại là một sai lầm nữa của tớ. Nghe lời em quá, và chấp nhận hôm đó chỉ có những lời nhắn hỏi suông... Thật khó để biết em nghĩ gì ? Mình phải làm thế nào..
    Thật là buồn vì sau khi H. dùng di động thì gần như 2 đứa không liên lạc với nhau nữa.
    Đến lúc này thực sự tớ vẫn rất yêu H., vẫn mong làm gì đó để tình cảm được như trước và tiếp tục... Nhưng chả biết làm thế nào.
    Tớ rất nhạy với sự khó chịu của người cùng giao tiếp, nhất lại là người tớ yêu thương. Không bao giờ muốn làm người khác khó chịu.
    Thôi có lẽ T. cũng chỉ cần biết vậy thôi.
    Còn tớ, tớ cần thời gian. Thời gian để nghĩ lại, thời gian để thay đổi mình, thời gian để thoát khỏi tình trạng buồn bã này.
    Còn những điều bí mật khác của câu chuiyện này, chẳng bao giờ có thể nói với ai ngoài H.
    <gửi ngày 26/3/05>.
  3. sonsbucxuc

    sonsbucxuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi T. <e-mail>
    Tớ không đắn đo việc có gửi mail chuyện này cho cậu hay không mà chỉ nghĩ mãi xem mình nên nói thế nào. Một vài dòng ngắn ngủi đủ biết hay là cả những tâm sự của tớ thì tốt hơn đây ? Cuối cùng thì cứ viết để mọi thứ nó hiện ra theo suy nghĩ của mình thôi. Nó có hơi « văn vẻ » lộn xộn thì cũng do câu chuyện này mà.
    Với một người bạn, tớ chỉ nói : « Bạn gái và mình không hợp nhau vì 2 người nghĩ khác nhau về tình cảm mỗi người và chia tay ».Có thể vì tớ còn vụng về, có thể vì không thể ép chuyện tình cảm. Rất buồn vì thực sự mình rất yêu cô ấy, cô ấy có rất nhiều ưu điểm. »
    Với người bạn thân và là người cùng bắt đầu câu chuyện này thì tớ muốn nói nhiều, thật nhiều. Đây là lần đầu và chắc là lần duy nhất tớ nói thế này với một người bạn.
    Thực ra thì tớ cũng chả biết tình yêu thì phải thế nào, chỉ biết tớ mến H. thực sự. nó cũng chẳng đánh đùng một cái như mình vẫn tưởng tượng mà nó cứ dần tăng dần qua mỗi lần gặp nhau. Cảm giác tin cậy về một người nhẹ nhàng, kín đáo « nói chuyện được » theo tiêu chuẩn chon bạn của tớ thường nói với những người gạn hỏi.Cũng có nhiều lúc lãng mạn, sung sướng lắm. Nói thật trước mình cũng có lần thích 1 cô như thế nhưng dút dát quá, không chờ được, cô ấy đã yêu một anh bạn khác gần nhà rồi nên mình rút lui. Vẫn là không đủ nhạy cảm, để đoán được cô ấy thích gì, nghĩ gì...
    Chả biết từ lúc nào H. không thích đi cùng tớ nữa. Cả dịp tết cũng vậy. Không biết tại sao và phải làm thế nào nhưng những thay đổi, không vui khi gặp nhau thì biết ngay thôi. Tớ cũng nhiều lần nói chuyện thẳng thắn với H., và muốn níu kéo cái tình cảm bị nhạt rồi ấy. Có lẽ SN em trai H. là dịp cuối cùng thật sự còn có cái gì để hy vọng. Rồi thì 14/2. Tớ cũng nói được cái câu cần nói. Run lắm nhưng cũng là thật lòng nên cũng chẳng có gì đắn đo. Mình cũng kha khá tuổi rồi. Điều kiện XH khác cũng tạm ổn. Tớ rất rất hy vọng thời gian với nỗ lực , H. sẽ chấp nhận lời ngỏ lời của tớ. Nhưng H. bảo rằng em chưa có tình cảm gì... Phải chăng tớ quá vội ? H. bảo thời gian không quan trọng, cái chính là tình cảm cả 2 phía... trước đó tớ cũng nói với H. là tớ muốn câu chuyện được rõ ràng, vì tớ cảm thấy thời gian không ******** cảm phát triển thêm nữa. Có lẽ sai lầm ở đó chăng ? Chuyện tình cảm không thể ép buộc được. Chỉ thể hiện quan tâm hết mình và hy vọng...
    Mình có vẻ là một người quá mềm yếu, cũng chẳng có ước mơ gì to lớn. Chẳng có cái gì để hấp dẫn H. Rồi mồng 8 tháng 3 đến sau bao lâu mong chờ mà lại thật không đúng lúc. Hay lại là một sai lầm nữa của tớ. Nghe lời em quá, và chấp nhận hôm đó chỉ có những lời nhắn hỏi suông... Thật khó để biết em nghĩ gì ? Mình phải làm thế nào..
    Thật là buồn vì sau khi H. dùng di động thì gần như 2 đứa không liên lạc với nhau nữa.
    Đến lúc này thực sự tớ vẫn rất yêu H., vẫn mong làm gì đó để tình cảm được như trước và tiếp tục... Nhưng chả biết làm thế nào.
    Tớ rất nhạy với sự khó chịu của người cùng giao tiếp, nhất lại là người tớ yêu thương. Không bao giờ muốn làm người khác khó chịu.
    Thôi có lẽ T. cũng chỉ cần biết vậy thôi.
    Còn tớ, tớ cần thời gian. Thời gian để nghĩ lại, thời gian để thay đổi mình, thời gian để thoát khỏi tình trạng buồn bã này.
    Còn những điều bí mật khác của câu chuiyện này, chẳng bao giờ có thể nói với ai ngoài H.
    <gửi ngày 26/3/05>.
  4. sonsbucxuc

    sonsbucxuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Nào, sau đây là những bài hát mình thích:
  5. sonsbucxuc

    sonsbucxuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Nào, sau đây là những bài hát mình thích:
  6. sonsbucxuc

    sonsbucxuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0

  7. sonsbucxuc

    sonsbucxuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0

  8. sonsbucxuc

    sonsbucxuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0

  9. sonsbucxuc

    sonsbucxuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0

  10. sonsbucxuc

    sonsbucxuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    I am sory. Cau chuyen nay rieng tu ma dua len day that khong phai. Nhung to nghi rang co 1 chut gi do goi la "cua cai" la to muon khoe voi moi nguoi roi. De nhat ky nay o day cung chang so lo. Ai them de y ai la ai. Buon vui the nao.
    Thich thi the hien 1 chut thoi

Chia sẻ trang này