1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SON 'S BUCXUC

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sonsbucxuc, 27/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sonsbucxuc

    sonsbucxuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0

    Vừa bị thăn mất con chụp đèn hậu futureII! Khỉ thật. Chắc mấy chú trộm lại làm bữa nhậu là hết. Cầu cho mấy chú ngộ độc thực phẩm hay lao đầu vào ô tô hay sốc ma tuý chết mau đi cho sạch đường phố

  2. sonsbucxuc

    sonsbucxuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0

    Mình là người thủ đô mà chả biết mấy về đường phố Hà Nội. Nảy ra ý tưởng mới:
    Sưu tầm các "địa chỉ Hà nội". Nghĩa là tìm mua gì thì tìm ở đâu; ăn gì ở đâu là ngon nhất....
    Chắc mấy trang Hà Nội cũng có tin này rồi, việc của mình là tập hợp và sàng lọc thôi.



    Cái nữa là thi siêu tưởng tư các ý tưởng của trang:
    http://www.ytuong.com.vn/
    http://ytuong.com/
    http://www.vtv.vn/vi-vn/dacsac/2005/7/56914.vtv

    Tôi tiếc cho các bạn đưa ý tưởng của mình lên mạng như các "anh hùng" để cho người ta lợi dụng kiếm tiền. Sao không tự siêu tưỏng chút nữa thôi, tập hợp nhau lại mà kiếm tiền?
    Đã ai xem phim: "The Italian Job" chưa? - "kẻ phản bội" ấy?
    Được sonsbucxuc sửa chữa / chuyển vào 14:19 ngày 21/08/2005
  3. sonsbucxuc

    sonsbucxuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0

    Góc Hà nội nè bà con:
    http://hanoicorner.com/phpBB2/index.php

  4. sonsbucxuc

    sonsbucxuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0

    Mãi mà không thấy chủ đề của mình bị xoá. Cảm ơn Huyền Trang còn quan tâm tới chủ đề này từ tháng 8 ! mà mình không biết. Xin lỗi nha.
    Cũng chẳng mong có thay đổi gì hơn cho mục này vì suy nghi của mình đã thay đổi, và thế là quá bận...
    Xin gửi các bạn cái này:
    http://vi.wikipedia.org/wiki/Trang_Ch%C3%ADnh
    Bách khoa toàn thư tiếng Việt. Khá là hấp dẫn đấy !
    Lại còn TTCK ảo nữa chứ:
    http://vi.wikipedia.org/wiki/Trang_Ch%C3%ADnh
    Và một điểm thú vị nữa trên chính trang web này:
    http://www.ttvnol.com/hanoi/176089.ttvn
    Dạo này thấy mình khô căn đi nhiều quá. Chả nhẽ lại đưa những suy nghĩ riêng tư chuyện tình cảm của mình lên đây?
    À, có ý tưởng mới về tìm mộ liệt sỹ đây. Để soạn ra đàng hoàng cho nó gọn ghẽ sáng sủa đã nhé.

    Được sonsbucxuc sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 05/10/2005
  5. sonsbucxuc

    sonsbucxuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0

    Chào các bạn, hôm nay tôi xin gửi đến các bạn một câu chuyện rất riêng tư và cũng muốn nhận được ý kiến của các bạn. Biết đâu chả có ý hay giúp tôi qua giai đoạn ?okhủng hoảng? này.
    Xin giới thiệu lại rằng tôi là thằng con một của gia đình, vừa tròn 28 sang 29 tuổi. Làm việc tại một cơ quan, thu nhập được cái đã thấp lại còn ổn định; chỉ đủ một mình tôi tiêu tương đối thoải mái. Cũng đã chia tay bạn gái 1-2 lần vì người ta trả lời thẳng là ?okhông yêu anh?. Tôi tự đánh giá là hình thức cũng được, chỉ phải cái mồm mép kém cỏi, phản ứng chậm nên không hấp dẫn như ?ohotdog?. Cũng có cả tá bạn trai có, gái có,cho tôi ?ocả rổ? lời khuyên về cưa và tán nhưng chưa thành công. Cha mẹ thì các bạn biết rồi đấy ?ochiều? tôi bằng cách quá quan tâm tới mọi chuyện của con. Gây áp lực với những chuyện riêng tôi phải quyết định.
    Thế là đủ, giờ đến phần chính của câu chuyện, tôi chưa tìm được nhà tâm lý nào để hỏi ý kiến.
    Khoảng bốn tháng trước, một thằng bạn từ hồi đại học giới thiệu cho tôi một cô gái. Trông nhỏ bé, hơi nhút nhát, hơi xấu, tỏ ra ít nói và biết lắng nghe. Xin mở ngoặc chỗ này là tôi thích con gái từ năm học lớp sáu lớp bảy cơ. Nhưng tôi rất dát. Bạn bè hỏi ?otiêu chuẩn chọn vợ thế nào??, tôi bảo ?ochỉ cần nói chuyện được, không cần thật đẹp?. Vì tiêu chuẩn chung chung và thấp vậy nên cô bé này giải toả được nỗi khát khao tâm sự với bạn gái của tôi. Tôi tự thấy mình là người khá lãng mạn và luôn thật thà khi nói chuyện. Vậy là cứ gặp nhau cuối tuần, nhắn tin, gọi điện, đi xem phim, đèo đi chơi, nắm tay dốc bầu tâm sự. Tôi kiềm chế tốt, luôn giữ khoảng cách để không sỗ sàng hay có điều gì làm cô ấy ngượng ngùng hay lo sợ. Cũng khám phá ra nhiều ước muốn mới của con gái mà trước nay tôi không biết, không để ý. Tôi cũng hay cùng bạn gái đi xem phim, ca nhạc và dạo bộ công viên, Bờ Hồ... Tóm lại với tôi gàn như ?onhất bồ nhì giời?. Có điều ?otuổi cao?, cô ấy không đẹp, làm tôi chưa từng có ?ocơn nhớ không chịu được? hay tim đập thình thịch một cách sung sướng? khi đến gặp cô ấy. Điều đó khác với hai người bạn gái thân trước đây. Mở ngoặc một cái nữa là bất kỳ ai mới gặp tôi, nhìn bề ngoài đều rút đi của tôi đến 3-4 tuổi. Cũng không phải mình mất khả năng đó. (Xin lỗi cá bạn gái trước nếu có lỡ đọc đến đây thì bỏ qua vài dòng nhé. Tôi hâm quá mất rồi). Hôm nọ dắt hộ xe một em xinh đẹp, vô tình sượt tay qua mông người ta mà tim tôi đập rộn, và phải Yoga một chút cho cái ấy nó đừng lên. Ban đầu tôi thực sự sung sướng vì có người phụ nữ lắng nghe mình, để mình giải toả tâm sự. Và tôi với kinh nghiệm của tuổi này, tôi luôn là người giải đáp tốt, tới nơi tới chốn mọi thắc mắc trời biển của cô bé kém tôi 5 tuổi. Cô ấy cũng đi làm được một năm rồi. Kế toán một công ty tư nhân, lương thấp thôi. Điều này với tôi không quan trọng lắm vì muốn sống, tôi và vợ chắc chắn sẽ phải tìm cách kinh doanh, chung vốn với bạn bè. Tôi chơi chứng khoán để học tập, tôi cũng say sưa học hỏi công nghệ thông tin và với những kỹ năng đó hy vọng sẽ đỡ thêm thu nhập hàng tháng. Cô ấy sống với cha và anh trai ở Hà Nội từ năm 12 tuổi.Cha mẹ tôi (người HN) không bằng lòng con dâu tương lai của mình lại sinh ra và hấp thụ văn hoá gia đình quê quê. (Cỡ 5 tuổi đến 15 tuổi là thời đoạn quan trọng nhất, hai nữa cô ấy xa mẹ từ nhỏ; mẹ ở quê biền biệt. Mà gia đình gì lại hai vợ chồng sống xa nhau phần lớn cuộc đời như vậy? Cô ấy con gái mà thừa hưởng được của ông bố khả năng rượu bia + thịt chó! Gia đình tôi thì chó là bạn chứ không phải món ăn. Nội trợ thì cô ấy cũng được vì phải thay mẹ lo cho gia đình từ nhỏ? Một người con gái ngoan, nhưng hơi kém hiểu biết vì hoàn cảnh gia đình . Tôi vừa ái ngại lại vừa rất thương hoàn cảnh cô ấy. Tôi cũng nói thật suy nghĩ của mình xa xa gần gần và tin là cô ấy hiểu ý tôi. Và chúng tôi thống nhất cùng nhau điều chỉnh , tôi sẽ giúp cô ấy những điều còn thiếu. Động tác, cách nói năng, đi đứng, xử sự, quan tâm đến người khác, cách khéo léo từ chối những cuộc rượu... Đôi lúc sợ cô ấy nản, hiểu nhầm, tôi cũng ngầm chặc lưỡi cho qua nhiều điều. Thực chất tôi cũng không quá kỹ tính và cũng có nhiều điểm xấu. Lười, cẩu thả, buồng riêng hiếm khi được gọn đẹp dù mẹ giúp tôi dọn thường xuyên. Tôi cũng ích kỷ ( từ khi đi làm đã đỡ nhiều do tôi luôn tâm niệm phải sửa tật này). Thế mà nhiều người nói đừng mơ thay đổi những gì có từ bé ở bạn mình, và rằng sống chung là một cuộc xáo trộn lớn; rằng chưa lập gia đình đã thấy có gợn thì sau này khó mà yên ấm vui vẻ được. Chúng tôi có nhau như một thói quen. Không mặn nồng như những couple khác nhưng cũng được được. Cô ấy cũng không đua đòi, tiêu xài hoang phí bao giờ. Thậm chí cũng chẳng thấy cô ấy trang điểm? Tôi không bị ai cho là ki-bo và về chi tiêu chúng tôi cũng hợp nhau. Phía gia đình cô ấy, trừ vài lần nói chuyện với anh cô ấy (bằng tuổi tôi và chưa lập gia đình), tôi chỉ thoáng gặp mặt bố, mẹ cô ấy , chưa nói chuyện bao giờ. Cô ấy cũng chỉ thoáng gặp bố mẹ tôi một lần hôm sinh nhật tôi.Có vẻ là tôi cũng hấp dẫn với các bạn gái nhưng không có khả năng ?ocùng lúc tìm hiểu nhiều cô?.Thời gian ít và với tôi một câu chuyện không thể nói đi nói lại như giảng bài. Tôi ghét cái cách lấy chuyện người này kể cho người khác nghe cứ như mình tự nghĩ ra. Chúng tôi khác nhau nhiều về cuộc sống tinh thần. Nghe nhạc, xem phim, ghi nhật ký, học tiếng anh, bơi lội là sở thích của tôi mà cô ấy không có. Nghe thì có vẻ tôi tự cao và bôi xấu cô ấy thế?! Cô ấy không vô tâm, chỉ là không được ngấm những giá trị tinh thần ấy từ bé. Tôi thương chứ không ghét gì cô ấy.
    Cha thường nói với tôi ?oAll things grow with love? Mọi điều tốt đẹp sẽ nảy nở cùng tình yêu, ?oCứ mở rộng quan hệ đi con sẽ thấy cuộc đời tuyệt đẹp và con có nhiều cơ hội. Gần đây tôi cũng trò chuyện rất thẳng thắn, cởi mở chuyện tình cảm của mình với cha mẹ. Cha mẹ không hài lòng về hoàn cảnh gia đình cô ấy cũng như xuất thân, sức khoẻ và nhan sắc , cuộc sống tinh thần của cô ấy. Cha mẹ phong kiến quá chăng? Các cụ còn đặt câu hỏi về thằng bạn đã giới thiệu cô ấy cho tôi. Cho đến giờ tôi tin là chúng tôi thật lòng chứ không có ý lợi dụng nhau. Đến giờ, cha mẹ nói không ngăn cản chuyện tình cảm của con nhưng lại nói: nếu con cứ xoắn suýt lấy nó thì bao nhiêu tình cảm và dự định tốt đẹp của cha mẹ với gia đình các con đều không thực hiện được. Bên nhà cô ấy thì về quê hết (xa Hà nội). Cha mẹ sẽ đành chấp nhận vậy. Và cuộc sống còn lại của tuổi già không vui được! (Cha mẹ tôi đã nghỉ hưu, cũng già và yếu nhều rồi). Trách nhiệm lập gia đình của tôi, thời gian không còn nhiều. Tôi hoàn toàn có thể dứt lòng làm theo ý mình, bố mẹ sẽ đau lòng. (Bố mẹ chỉ có mình con...) mà con dâu không thể thương quý ông bà nếu ông bà luôn ghét cô ấy. Hơn nữa nghe bố mẹ phân tích, ngay từ đầu tôi đã thấy có quá nhiều thứ phải điều chỉnh giữa chúng tôi. Cư xử gia đình, ăn uống, sinh hoạt tinh thần, chí tiến thủ,... Tôi cũng nói hết với cô ấy, Cả hai cùng im lặng, suy nghĩ, và cô ấy giận dỗi rằng cô ấy đã biết ?othế nào rồi cũng sẽ như vậy...?. Cô ấy nói cái chính là anh anh nghĩ và quyết định sao? Tôi day dứt đã lâu và nói, anh cần thời gian nhìn lại mình. Bỏ cô ấy để ?ochuyển hẳn? ?ovề mo? thì rất trống vắng, không biết tôi có làm được không. Bố mẹ không cấm cửa nhưng không ra tiếp chuyện khi cô ấy muốn đến nhà tôi chơi. Mở ngoặc nữa ở đây :bố mẹ cũng từng giới thiệu cho tôi vài người rồi. Ngoan, học giỏi, xinh và ?ocon nhà tử tế?, khá giả là những đặc điểm chung ở họ... Nhưng mà tôi đã thử vài lần tiếp xúc, các cô ấy có gì đó thật khó cho tôi trò chuyện, bộc bạch. Tôi kém tài và thiếu tự tin chăng? Một trong số các cô ấy cũng chia sẻ nhiều chuyện với tôi thì lại đã có bạn trai và:?em rất tin tưởng ở quan hệ của chúng em? Tôi có thể ?otấn công ào ạt?bằng nhiều mánh mà đồng đội truyền cho nhưng ?obệnh sỹ? ngăn tôi lại. Bố mẹ giới thiệu dù sao cũng thấy khó hơn bạn bè giới thiệu. Cũng không may là có lần bố mẹ giới thiệu thì tôi lại đang theo đuổi một người khác. Thời gian, tình cảm khó mà chia sẻ.
    Vậy là tôi kỹ tính? Kỹ tình vì yêu cầu của gia đình chứ không riêng tôi.
    Thật là khó xử. Tiếp tục nuôi mối quan hệ của mình rồi có thể cưới hay chuyển hướng ngay tìm người khác? (có lưu ý những comments của bố mẹ?
    Xin các bạn hồi âm cho tôi tại topic này hoặc
    sonsbucxuc@yahoo.com
    Merci beaucoup

  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Nèo tớ đăng ký...
    hị hị...
    Sơn đơ
  7. sonsbucxuc

    sonsbucxuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0

    Sợ quá nhỉ..
    Ảo thuật tí nhé:
    http://flashupload.com/files/magic.swf

  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Bình thường mà..
    HNội lạnh rùi..Ra đường thấy cứ trống trải..
    Ghét vật
    Năm nào khi chuyển mùa mình cũng có cảm giác vậy

  9. sonsbucxuc

    sonsbucxuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0

    [red]
    Đàn hương hình - Mạc Ngôn (Trung Quốc)

    http://www.vietmtv.com/truyendai/macngon/danhuonghinh/index.htm
  10. sonsbucxuc

    sonsbucxuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0

    Tôi vẫn là KẺ QUÁ HÀO PHÓNG thời gian của mình và rồi trả giá đắt cho điều đó. Có nhiều kế hoạch thay đổi táo bạo đối với chính mình nhưng lại không biết chia nó thành các bước thích hợp như thế nào. Thế là làm việc rất ngẫu hứng. Tự hào về ngẫu hứng bao nhiêu cũng chết vì ngẫu hứng bấy nhiêu.
    Chuyện bạn gái cũng như vậy. Không có can đảm theo đuổi nhiều mục tiêu như những người đàn ông khác.
    Hôm nọ, một người bảo tôi điều này, tôi cũng nghĩ là đúng:
    Con trai cần vừa đủ lãng mạn;
    vừa đủ sức mạnh, mạnh mẽ;
    và càng thông minh càng tốt
    để kiếm được người bạn đời tốt.
    Con gái thì cần vừa đủ thông minh;
    vừa đủ xinh đẹp, duyên dáng;
    và thật khéo léo tinh tế trong xử sự
    để kiếm được người bạn đời tốt.
    Hừ! Vậy thì thông minh là thế nào? Biểu / thể hiện như thế nào?
    Có nhiều kiểu thông minh không? (nhiều kiến thức?, nhanh nhạy?, khéo léo - tinh tế?)
    [​IMG]

Chia sẻ trang này