1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SON 'S BUCXUC

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sonsbucxuc, 27/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sonsbucxuc

    sonsbucxuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    a
    [​IMG]
  2. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Ý kiến của em là bác nên tìm người khác. Em không hiểu với từng đó lý do bác đưa ra thì bác và cô ấy yêu nhau vì cái lẽ gì nhỉ Mà cũng phải công nhận là cô bé đó còn ít tuổi hoặc cô đó thấy bác hấp dẫn chứ như em thì chẳng cần bác fải lăn tăn, em lượn từ lâu rùi ạ. Xin lỗi bác nếu em có quá lời bởi tính em không được dịu dàng cho lắm ...
    Người ta hấp dẫn nhau về nhiều thứ, cũng chẳng fải cứ có những sở thích giống nhau mới yêu được nhau.. cứ giả dụ thía này, bác và bác gái sau này có ngần đó cái sở thích giống nhau, thế rồi 2 người 24 giờ /ngày có mặt bên nhau... híc híc... em chẳng thể tưởng tượng được mức độ... chán đến thía nào... Vẫn cứ sorry bác vì em phát biểu lung tung quá
  3. sonsbucxuc

    sonsbucxuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của em là bác nên tìm người khác.
    thì bác và cô ấy yêu nhau vì cái lẽ gì nhỉ
    em không được dịu dàng cho lắm ...
    --------------------------------

    Cảm ơn SONGTUNU nhé,
    Tôi cũng tự hỏi như vậy đấy. Còn bây giờ tôi cũng "cân bằng" hơn khi tôi viết bài đó. Cố gắng vẽ mình lên đây nhưng thế nào cũng "thiếu nét" hoặc "mất màu"...
    Tìm người khác cũng thật khó. Vì đa phần người ta "lượn" hoặc "đi tu" mất ...
    - Tôi đầy mâu thuẫn, mâu thuẫn với cả chính mình..
    Được sonsbucxuc sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 26/11/2005
  4. sonsbucxuc

    sonsbucxuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay là ngày đặc biệt. Đầu tháng 12, đầu tháng 11 âm, Noel là thứ 7 sắp đến.
    Bây giờ học để củng cố vị trí làm việc hiện tại? Học để bổ sung kỹ năng, kiếm tiền trong tương lai?
    Mọi thứ còn đang lủng củng. Vẫn bình chân. Nhìn đời mình như nhìn người khác.



    Bây giờ thôi. Chào mạng. Tớ quay về đời thực thôi. Người nông dân phải tự suy nghĩ trên mảnh ruộng của mình


  5. sonsbucxuc

    sonsbucxuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0

    Mình quá cô đơn. Cả lúc gặp bạn bè, cả lúc 1 mình. Đầu óc cứ lộn xộn chẳng tập trung được tí gì.
    Người mà mình gọi là "người yêu" ấy, cũng đang tìm hiểu nhau thôi. Phát hiện ra đâu có bồi hồi nhớ cô ấy đến đứng ngồi không yên như mình tự nhủ. Mà chẳng lẽ chỉ là thói quen để có người cho mình quan tâm chăm sóc; để nhớ về khi mình có điều cần chia sẻ? Cha mẹ mình nhất quyết phản đối vì cô ấy không ở HN, gia đình k sống cùng nhau... Mình cũng mất dần quyết tâm theo đuổi vì thấy cô ấy hơi "trẻ con" thiếu những "kinh nghiệm nho nhỏ" của giới nữ. Thế nhưng dời cô ấy ra để đi tìm những mối khác mình thấy như là kẻ có lỗi. 10 tháng nay mình đã chia sẻ biết bao nhiêu điều. Hình như cô ấy cũng yêu mình thật. Yêu kiểu trẻ con - 1 người bạn thân, khác giới.
    Có người bạn thông minh, cá tính, sôi nổi như Hoabeo hay chuotvang thì mình lại thiếu tự tin để "liên tục vươn lên" để có thể sống cùng.
    Bạn bè lấy vợ, mình đi bê tráp - cái điệp khúc không biết đến lần thứ bao nhiêu rồi.
    Công việc của mình cũng nhức đầu, cũng tranh đua; thu nhập cũng khá; ổn định; những cuộc đời còn thiếu thứ gì đó, rất thiếu.
    Cơ hội để gặp gỡ bạn gái mình đâu có nhiều đâu. Những đêm thức giấc sớm là hàng tiếng đồng hồ thao thức với nỗi cô đơn.
    Khát khao làm giàu, học tập ở tuổi 29 này cũng thật mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nhưng những thành công ấy không bù đắp được cho chuyện tình cảm.
    Chuotvang là cô bé thông minh, khéo léo trong môi trường công ty. Hình như cũng có cảm tình với mình. Cũng có nhiều bạn trai, hiện giờ cũng có 1 người nổi bật hơn những người khác; nhưng người đó không phải là mình. Kinh nghiệm mách bảo mình hãy cứ thể hiện tình cảm chân thật nhất của mình với cô ấy. Nhưng cơ hội đâu có nhiều, "người yêu", chuotvang, chẳng mối nào gọn ghẽ, mình đâu có nhiều thời gian để chờ đợi "em gái" trở thành "người yêu" hay "người yêu" được cha mẹ chấp nhận?
    Mình mơ một tương lai chắc chắn, thật viển vông chăng?

  6. sonsbucxuc

    sonsbucxuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Đôi khi mình chậc lưỡi: những người con gái đẹp một chút, thông minh một chút không phải dành cho mình. Tự nhiên có luật bù trừ chăng? Khi người ta còn tự do thì mình thiếu tự tin, khi người ta "đã xác định" thì mình mới mạnh dạn. Chỉ những người tiếp xúc đủ thời gian mới hiểu mình và cảm thông, chia sẻ.
    "Người yêu" là người phụ nữ mình chia sẻ tâm sự nhiều nhất, hiểu mình nhất. Nhưng cái chất "thiên nhiên như cây cỏ" của cô ấy kết hợp với sự kỹ tính của cha mẹ mình là cả vấn đề phức tạp. Họ lại chưa hiểu nhau. Mình cố cho 2 bên tiếp xúc nhưng kết quả toàn là hiểu lầm. Giá mình khéo léo thay đươcj cho cô ấy một chút, bố mẹ thương cô ấy như thương mình một chút thì chắc sẽ tốt đẹp. Chuyện họ hàng cô ấy, gia đình cô ấy ở quê dù là khó khăn, mình cũng có thể chấp nhận được.
    Mình đã nhận ra một bài học là dùng thông minh khéo léo để bù cho tình cảm là không thể.
    Mình không phải là người vô tư nữa. Đề sự cô đơn phá hoại những năm tháng thanh xuân của mình thật xót xa.
    Mình không muốn là kẻ lắm mối tối nằm không hay dứng núi này trông núi nọ. Mình vẫn rất cố gắng mở lòng với mọi người, vì mọi người trước, nén cái tôi vào những trang nhật ký
    Thời gian vẫn lạnh lùng trôi, còn đó tương lai chuyện tình cảm mịt mờ. Vợ tôi là ai? Tôi có lấy vợ được không? Bao giờ tôi có gia đình hạnh phúc như bao người khác?
    Xin cho tôi gặp được một người đủ sâu sắc một chút để tế nhị, để khéo léo với cha mẹ, để tôi đủ tự tin giãi bày lòng mình. Và đó là người thật lòng muốn tìm bạn đời như tôi.
  7. sonsbucxuc

    sonsbucxuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Giải trí một chút:
    http://www.andyfoulds.co.uk/amusement/bushv2.htm


    Sao chuotvang lại chia sẻ với mình nhiều thế? Sao mình không tin tưởng chuyện cô ấy nói cô ấy có bạn trai tẹo nào. Em thấy anh ấy hấp dẫn ở chỗ nào chứ?
    Nhớ lại chuyện V. một cô gái khá mạnh mẽ và thông minh. Người ta cứ đi chơi với mình, cứ như có tình cảm với mình... cho đến khi mời mình đi dự đám cưới.
    Mình là thằng Bờm để người ta lợi dụng ư? Mình có quan niệm cổ điển về chuẩn mực đạo đức. Nhưng cũng sẵn lòng chấp nhận những quan niệm mới của xã hội hiện tại.

    Được sonsbucxuc sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 25/02/2006
  8. sonsbucxuc

    sonsbucxuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0

    Tỉnh dậy, dễ chịu hơn một chút. Quên bớt cảm giác trống trải hôm qua vì đã là một ngày mới và hôm nay có vài việc phải làm. Đêm qua trằn trọc mãi cứ tưởng mình sẽ mất ngủ hay ít ra cũng nằm ườn đến 10h. Vậy mà sáng nay dậy sớm nhất nhà, tâm trạng "hơi trống rỗng" một chút.
    Thôi, vào việc để hôm nay không gặm nhấm nỗi cô đơn như hôm qua.

Chia sẻ trang này