1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sƠN TÂY TÌNH YÊU CỦA TÔI, NHÀ 4

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi moonlight4u, 10/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hix hix ... gần tháng òy chửa được về nhà ... Nhớ nhà quá trời đi .... !!!!!!!!!!
  2. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Này, xuống đây đi làm mà cứ im ỉm như không ý nhỉ
  3. denva80

    denva80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    sao nhà cửa mình xây kém nhỉ,mãi mà mới đến trang 12....
    Từ 5-10 gọi điện về ST theo giá nội hạt ,cũng sướng được 1 tí cả nhà nhỉ...
  4. ngoctrungst

    ngoctrungst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Thêm một ngày mới nữa,lâu lắm rồi mình mới vào thăm nhà, cũng lâu lắm rồi mình mới có thời gian online đêm như thế này, nhà mình hồi này chậm phát triển quá đi thôi. Cứ tưởng về HN thì mọi ngưòi tích cực hơn, hok offline thì cũng phải online đằng này dần dần mất tích những mem tích cực cả cũ lẫn mới, không biết lí do tại sao nhỉ? mấy bà chị moon đại K, chị banhchung, habee,solotrada...chẳng thấy đâu roài cả mấy mem mới như bác denva08...nữa cũng mất tích luôn á.
  5. Moon_DaiK

    Moon_DaiK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Sơn Tây vào thu với nồng nàn hương hoa sữa, hương thu mát man, gió thu se se lạnh.. buổi tối mùa thu...
    Đã bao lần ta tự hỏi, sao ta lại yêu cái cảm giác này đến thế, vừa gần gũi, vừa dịu nhẹ, lâng lâng khó tả.
    Cuộc sống trôi đi, và năm nào cũng một mùa thu, và cứ đến thời điểm này, ta chỉ muốn thời gian trôi chậm lại, thật chậm .. thật chậm.. chỉ để ta được thấy.. à thế là một mùa đã đến..
    Đôi khi, với mỏi mòn dòng đời, bỗng dừng lại để hà hít hương thu, thấy lòng nhẹ nhõm, để rồi lại giúp ta lấy lại tinh thần, lấy lại can đảm để tiếp tục đối mặt với thực tại..
    Thôi thì, đôi lúc, muốn vậy thôi
  6. Rockdieucay

    Rockdieucay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.895
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác thích nhỉ :P
    Hình như hôm vừa rồi gặp bạn Hằng cùng mấy bạn gái đánh chén ở quán thịt chó Hoa Huế rất say sưa. Định sang giao lưu nhưng ngó mãi không thấy chai nào nên thôi
  7. solohanoi

    solohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    2.748
    Đã được thích:
    0
    Sao Rock k mang chai sang
  8. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    mất tích là mất tích dư lào, e vào suốt chả thấy ai nên lại lượn ra
  9. denva80

    denva80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Đã vào thì phải có tí bài cho nó vui vẻ nhỉ..
    Sắp đến 20.10 rùi ,chúc toàn thể chị em trong nhà vui ,trẻ ,khoẻ,ngày càng xinh xắn cute.......
    Gửi đến all girls nhưng đoá hồng đẹp nhất
  10. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    kô có quà cáp gì à

Chia sẻ trang này