1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sơn Tây - Tình yêu của tôi.

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi moonlight4u, 14/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rutto

    rutto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Troài ơi, hoa đẹp quá, người Sơn Tây cũng đẹp quá. Cho em nhập hội với (Trang ơi! Cấm nói gì nhé). Chị mun mun ơi, cho em tham gia nhé, em yêu Sơn Tây lắm mừ...hic, không cho em tham gia là em về thành cổ treo cổ tự vẫn đấy (Lưu ý là ở đó có mấy vụ rồi đấy nhé).......
  2. becks39e4

    becks39e4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Trang a`?Sao em dùng nhiều nick thế hử?
  3. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Oài, cái cậu Rutto này đúng là anh nào em nấy, nếu em muốn tham gia thì chị sẵn sàng welcome thôi, em có lòng thì chị có dạ mà. Chỉ yêu cầu em chăm post bài hơn ông anh của em là được rồi, khi nào đi off chị cho đi ké cửa nhé!!
  4. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    hichic , anh rutto thân yêu ơi ....em ko biết là hôm nọ mải mê buôn chuyện với chị Moon có nói đến anh rutto ko ? hiiiii , nghe kiểu nói này của chị Moon nghe có vẻ hơi biết thì fải ...mà ko sao đâu , có mỗi em & chi Moon biết thôi ....mà chị Moon đã biết gì chưa nhỉ ? tuần sau em lại vi vu trên đường Sơn Tây rồi , mà em gọi điện xin phép được về là tuần này về luôn . Chị Moon ơi , ko biết phố nhà em đã làm đường chưa ?
    to a.Bảo : nick của bạn em ý mà , hôm đó vào xong chẳng out ra được , nick đó kì quái ghê ....em cứ đăng nhập là y rằng ko logout được
  5. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Ha Ha, chị cũng chỉ nghe qua lời Adam kể thôi, chẳng biết có đúng không???. Mà Trang định về tuần nào? Nếu là về tuần này thì chị em mình đi chơi được, tuần sau chị bận đám cưới mất rồi (không phải cưới chị đâu nhé). Bọn em mà về Sơn Tây bây giờ mà lượn phố buổi tối thì thích lắm, đường nhẵn, trời se se lạnh, rất thích. Tất cả các phố đều đã trải nhựa xong rồi, phố Lê Lợi được trải nhựa đầu tiên đấy, phố đẹp nhất mà
    Mà bọn em có đứa nào về tuần này thì liên lạc với chị, chị cho đi chơi ké, he he
  6. rutto

    rutto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em và anh Tuấn khác nhau một trời một vực mà chị Mun bảo em giống....Anh Tuấn anh ý bận, có gì thì cứ gọi em. Hôm nọ em nghe anh Tuấn kể về chị và mọi người trong box nên em muốn tham gia cho zui. Anh Tuấn ngoan, còn em thì nghịch như quỷ, chuyên đi lừa lọc mọi người để làm vui thôi (kích bác, đâm bị thóc, chọc bị gạo, lừa lọc....) không tin chị cứ hỏi Banhchung mà xem. Không biết có bị đuổi khỏi box sau một thời gian hoạt động không nhỉ....
  7. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    gớm ...các bác thấy ko , anh em với nhau có khác , chẳng trật đi đâu được : toàn những cái avtar hoành tráng , hiiii
    em đang cố gắng tuần này về , vì tuần này sn chị họ em nữa , mà em cũng nhớ Sơn Tây quá , muốn về xem phố Đốc Ngữ nhà em làm đẹp thế nào , mà nói thật là em đang thèm....ăn ốc quá cơ , và về xem mình có thư ko nữa ---> thích nhất cái này !
    anh Trung vào phát biểu mấy câu hoành tráng nay lại đã mai danh ẩn tích .
    Anh Gà để cho cậu em anh hoành tráng quá đấy , cũng fải vào đây đi lại với chị em em chứ , mà thằng em anh lìu tìu em treo nick luôn
  8. queenofblue

    queenofblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Sơn Tây ,nơi mà người ta gọi là "chó ăn đá,gà ăn sỏi",nơi mà cứ mùa hè đến thì oi bức nóng nực,cứ mùa đông thì khô lạnh khắc nghiệt,nơi mà cứ đào sâu xuống đất chừng 3m là gặp lớp đá ong cứng như sắt....Thế nhưng Sơn Tây cũng đẹp lắm,vừa thơ mộng vừa cổ kính,và hơn hết đó là tình người,cái tình cũng chuyển biến như đất trời Sơn Tây vậy, lúc mộc mạc giản dị,lúc nhẹ nhàng tinh tế,có lúc lại mạnh mẽ hào sảng...thật yêu biết bao.
    Em đến Sơn Tây bao giờ chưa
    Trời đang nắng cháy bỗng chợt mưa
    Ngàn năm bóng dáng một xứ Đoài
    Tuổi ấu thơ tôi bao buồn vui.
    Em đi Sơn Tây bao giờ chưa
    Mùa thu đến sớm trắng sương mờ
    Em về tìm lại thành Sơn cũ
    Hương khói Đền Và in dấu xưa.
    Đó là những câu hát trong bài Nhớ Sơn Tây của nhạc sỹ Trần Thanh Tùng.Trong một buổi đi chơi Đồng Mô,nhìn cảnh mây nước đất trời,nhạc sỹ đã sáng tác ngay bài hát này,chắc hẳn nhiều người đã nghe nó,giai điệu ban đầu dặt dìu,mượt mà lúc sau bỗng lên cao hào hùng mà sâu lắng....
    Chép lên tặng mọi người(chép theo trí nhớ)
    Nhớ Sơn Tây
    Em đến Sơn Tây bao giờ chưa
    Trời đang nắng cháy bỗng chợt mưa
    Ngàn năm bóng dáng một xứ Đoài
    Tuổi ấu thơ tôi bao buồn vui.
    Em đi Sơn Tây bao giờ chưa
    Mùa thu đến sớm trắng sương mờ
    Em về tìm lại thành Sơn cũ
    Hương khói Đền Và in dấu xưa.

    (*)Phố này và đất này bao đời chìm trong bão tố
    Dòng sông này con đường này,một đời là mấy giấc mơ
    Năm tháng trôi qua,theo những bước chân
    Trong mỗi phút giây bao lần thầm gọi Sơn Tây
    Phố này và đất này,bốn mùa trời xanh bát ngát
    Dòng sông này,con đường này,đã thành lời hát cho em
    Nhưng muốn mai đây ,theo cánh chim bay
    Trong mối phút giây,mong về gặp lại Sơn Tây
    Em đến Sơn Tây bao giờ chưa
    Đồng Mô man mác bóng chiều mưa
    Hồ xanh nước biếc in mây trời
    Một thoáng mênh mông con thuyền trôi
    Em đi Sơn Tây bao giờ chưa
    Tình quê đôi mắt nỗi mong chờ
    Với nụ cười duyên ngàn năm ấy
    Xao xuyến một đời hương gió bay
    (*)

  9. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Sơn Tây​
    Em đến Sơn Tây bao giờ chưa
    Trời đang nắng cháy bỗng chợt mưa
    Ngàn năm bóng dáng một xứ Đoài
    Tuổi ấu thơ tôi bao buồn vui.
    Em đi Sơn Tây bao giờ chưa
    Mùa thu đến sớm trắng sương mờ
    Em về tìm lại thành Sơn cũ
    Hương khói Đền Và in dấu xưa.

    (*)Phố này và đất này bao đời chìm trong bão tố
    Dòng sông này con đường này,một đời là mấy giấc mơ
    Năm tháng trôi qua,theo những bước chân
    Trong mỗi phút giây bao lần thầm gọi Sơn Tây
    Phố này và đất này,bốn mùa trời xanh bát ngát
    Dòng sông này,con đường này,đã thành lời hát cho em
    Nhưng muốn mai đây ,theo cánh chim bay
    Trong mối phút giây,mong về gặp lại Sơn Tây
    Em đến Sơn Tây bao giờ chưa
    Đồng Mô man mác bóng chiều mưa
    Hồ xanh nước biếc in mây trời
    Một thoáng mênh mông con thuyền trôi
    Em đi Sơn Tây bao giờ chưa
    Tình quê đôi mắt nỗi mong chờ
    Với nụ cười duyên ngàn năm ấy
    Xao xuyến một đời hương gió bay
    Wow, bài này quá hay, nhạc thế nào nhỉ??? queenofblue có thể gửi cho chị nhạc được ko??
    Mỗi lần đọc một bài thơ hay nghe một câu hát về Sơn Tây đều có cảm giác rất lạ, cảm giác như những lần đi xung quanh Thành cổ, vừa rất quen thuộc, ấm áp, vừa có gì đó mới lạ để khám phá, mà mỗi lần qua đều muốn ngước nhìn...
  10. rutto

    rutto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn, nhưng em xin ra khỏi Forum này.....tạm biệt mọi người.
    Em như con ngựa hoang, mà đã hoang dã thì không thích hợp với khuôn phép.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này