1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sơn Tây - Tình yêu của tôi.

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi moonlight4u, 14/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. queenofblue

    queenofblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Nói thật,anh vẫn chưa tưởng tượng được mặt của chị Mun và em như thế nào đâu,thôi để về quê cho bất ngờ.
    @chị Mun:Thứ 7 em về sẽ liên lạc với chị
  2. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày đẹp trời, mình cho là như vậy, nhưng ngày mai có thể đẹp hơn. Lang thang, mơ mộng, vẩn vơ, rồi tự dưng... bụp.. một cái thực tế to bằng quả mít rơi vào đầu, choáng một lúc, rồi lại tự nhủ: hãy sống như mình thích.., lại là mình, lại thơ thẩn..
    Trong gió lạnh đầu mùa
    Đượm thơm mùi hoa sữa
    Đôi ta đi vào giữa
    Đi mãi trong sương khuya
    Đêm Sơn Tây rất trong
    Phố dài đúc thành khối
    Ấm cả từng câu nói
    Khắc vào trong lạnh thơm...
    Lại nữa:
    Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
    Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
    Em dại dột, em trẻ con, em yêu đuối....
    Và:
    Sau tiếng cười vui
    Em lại trở về trong lặng lẽ
    Nỗi cô đơn cứ dằn vặt vắng vẻ
    Có phải là em nhạy cảm quá ư?
    Sống giữa tiếng cười ngập tràn sự vô tư
    Mà em thấy cô đơn đọng đầy khoe mắt
    Em hoảng hốt tiếng cười ơi đừng tắt
    Dù đó là sự giả dối với riêng tôi
    Nỗi cô đơn trào đến trên môi
    Em muốn khóc mà không thể nào khóc
    Nhạy cảm quá có lẽ thành khó nhọc
    Ước gì mình là sắt đá có hơn không!
    Chỉ là những phút cho riêng mình, ngẩn ngơ chút cũng có sao đâu nhỉ? Hãy vui lên nhé, ngày mai sẽ còn vui hơn
  3. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ngày xưa quả táo rơi trúng đầu Newton khiến ông phát minh ra định luật vạn vật hấp dẫn, không biết thực tế to bằng quả mít rơi vào đầu Moon có khiến em phát minh ra định luật thực tế cuộc sống hấp dẫn không nhỉ
  4. mickeymouselovely85

    mickeymouselovely85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
  5. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hừm ... Hôm qua offline ! Thiếu người mới tiếc chứ ! Lần sau mấy anh chị kia fải về đấy nhé !
    6 người quây quần bên "mâm cỗ thịnh soạn" , xung quanh là nến, cỏ, ánh sáng mờ ảo của thành cổ và bên dưới là một tấm thảm vô cùng êm dịu bằng ... sỏi !
    Hoành tráng !!!
    Ngồi nói chuyện vèo cái đã 10h hơn ... cả hội kéo nhau đi tìm ... hàng nước mía ... Trời đất ! Cứ mong được uống ly nước mía nóng cho ấm ruột thì ... "mía đá... mía đá mát lạnh đây !!!!" ...
    Chị Trang ( chắc là đang khát vì ... " cái nguyên nhân mà ai cũng biết ấy " ) chỉ 1 hơi là đã hết 1/2 cốc ( hay là 2/3 nhỉ ?) ... Lại ngồi nói chuyện thêm 1 lúc nữa mới chịu "rời nhau ra về " ...
    Ôi ... tự nhiên muốn ở nhà quá !!!
    Chị Trang với chị Hằng "đánh lẻ" ít thôi nhé !! Không em kiện đấy !!!
    Hic ... off thôi , hôm nay on nhiều quá roài .. Chúc cả nhà ngủ ngon ... em về ăn cơm đây ! ( Trưa nay ăn mỗi 1 tô mì ... !!!)
  6. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    hôm qua ở Sơn Tây đã có một buổi off vui vẻ và ấm cúng với sự tham gia của những người con xứ Đoài : moonlight4u ,queenofblue , banhchung , duachuot133 , ngoctrungst , habee20 ....Buổi off diễn ra tại Thành Cổ trong màn đêm đầy sương dưới ánh nến lung ling huyền ảo & mọi người đã quyết định chọn một địa điểm tuyệt vời để hạ ....áo mưa ở một bãi ....sỏi lổn nhổn , làm em giờ vẫn còn . rất tiếc do đk vì vậy ko thể có ảnh cho mọi người theo dõi ....
    Mọi vấn đề liên quan đến buổi off sẽ đc tường thuật chi tiết bởi chị Moon ...
    Em thích lắm , hihiiii , lần sau anh Gà & anh Bảo nhớ về nhé , hẹn tất cả mọi người lần sau nhé !!
    Đêm qua về nghĩ , phải công nhận bé Hằng để tóc kiểu gì cũng xinh ......nhờ ???
  7. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    trong lúc mình hí húi viết bài ....em Hằng cũng một bài , chị khát nước là do chị nói nhiều quá đấy & chị uống hết nước là do chị ko muốn fụ lòng bác bán nước mía & cả anh Sơn nữa
  8. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Híc, chị phải tường thuật chi tiết à?? Làm thế nào bi giờ
    Thành phần tham dự buổi off này như mọi người đã biết rồi đấy: 6 vị (4 nữ, hai nam, nếu mà Adam và Becks về nữa mới đủ cạ) hihi. Giờ thì đi vào chi tiết từng người ha:
    - Mun: (hơ ai lại nói về mình nhỉ?): lụ khụ nhất hội, thế mà gặp các em thấy mình như trẻ lại, he he
    - nang_st: nói lắm, nói nhiều, thế mà có ai đó trên đường đi về nói với mình là Tr vui vẻ, dễ nói chuyện, dễ thương, hihi
    -duachuot113: Bạn của Tr, đang ở Sơn Tây, xinh xắn và hiền dịu lắm, chẳng bù cho bạn mình chút nào cả..
    - queenofblue: nhìn ở ngoài chẳng giống ảnh, hihi, rất chững chạc, hiền lành, nhưng buôn cũng ác phết nhất là khi nói chuyện với nang_st và habee20
    - habee20: nhân vật mà theo Tr nói là làm rất nhiều anh xôn xao... mà xôn xao là đúng thôi, xinh thế cơ mà. Nhìn bé Hằng chị kết luận: con gái Sơn Tây là xinh nhất toàn quốc
    - ngoctrungst: Ku này ở gần chỗ chị làm, gặp nhau suốt, biết quá rõ tật xấu nên chẳng thấy gì ấn tượng, he he, được cái nhiệt tình, nói chuyện như Đảng viên
    6 tên, sau khi đã thấy lương thực hòm hòm, quyết định dừng chân oanh tạc trong thành Cổ, cái quan trọng là phải chọn địa điểm, 6 người, 6 ý kiến, chẳng chịu nể bà chị này tý nào cả. Đầu tiên định hạ bệ ở một bãi cỏ nhưng thấy có vẻ ko ổn, sợ phá hoại thiên nhiên môi trường nên cả bọn quyết định chon chỗ ở một bãi sỏi, gọi là sỏi chứ thực ra phải nói là đá tảng, vì ngồi đau.... lắm, may ra chỉ có Tr và Tr là ko đau.
    Chẳng hiểu dân tình buôn gì mà nói cũng nhiều, ăn cũng lắm, chẳng thấy mặt nào bị kém năng suất cả, siêu việt thật, phục thật. Ngồi nói chuyện thấy toàn là người quen cả đặc biệt là Ku Sơn với bé Hằng, một buổi nói chuyện mà phát biểu mấy câu: anh thấy em quen lắm, em thấy anh quen thế, hehe, kiểu này sắp đổi từ quen sang thân đây. Mình cứ nghĩ thấy tiếc cho Adam và Becks nếu mà lần này có mặt thì làm gì mà chẳng có cơ hội quen thân....
    10h hơn cả bọn quyết định làm ca 2, (thực ra còn muốn đi ca 3 nhưng mình thương tui nó còn nhỏ nên tha, ha ha) thế là nước mía ơi vẫy gọi, lại buôn, lần này buôn đến đoạn buổi off sau sẽ làm gì, thịt chó ư, hát karaoke ư, nghĩ đến đã thích rồi, mình già thế còn thích huống chi bọn trẻ
    Chia tay nhau thấy vẫn còn luyến tiếc lắm, giá mà có cả ngày chủ nhật chắc đã đưa nhau lên Ba Vì uống sữa rồi, thấy các em mình thật dễ thương. Vậy thì hẹn gặp lại vào một ngày gần nhất nhé, chị em mình sẽ có một buổi họp hoành tráng hơn, nhiều kỷ niệm hơn....
  9. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hì hì ... chị là chị cả, già nhất hội . Chị tường thuật là đúng rồi. Chúng em còn nhỏ dại ... biết gì mà lên tiếng !
  10. queenofblue

    queenofblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Hi hi,những ai mà tiếp xúc với chị mun chắc phải lấy làm lạ là tại sao một tâm hồn con trẻ lại chứa đựng trong một cơ thể trưởng thành???Chị mà làm nghề trông trẻ chắc thành công lắm
    Đèo chị mun đến nhà em banhchung,tức em Trang nhà mình đấy ạ,ấn tượng đầu tiên là em có hơi "banhchung" một tý(không biết chữ này dùng có đúng không nữa) .Em có cái giọng rất Sơn Tây nghe mà thấy mê,gặp em lần đầu mà như quen từ lâu,thích nhất là khi em nói:"anh ơi,em .....lắm" hoặc "...lắm anh ạ"
    Hôm đó,em Trang có rủ thêm một cô bạn,em duachuot,hì em này thật dễ thương,con gái Sơn Tây vốn nổi tiếng nữ tính mà ,cả buổi em chỉ nói rất ít,nhưng nếu không có em thì làm gì có ai nghe em Trang nói đây?
    Bốn người cùng đi đến Thành Cổ vì hẹn với hai mạng nữa là em Hằng và em Trung ở đó.Một lúc sau 2 em đến,em Hằng với mái tóc ngắn và chất giọng ngọt ngào,yểu điệu bước vào(rất tiếc là chỉ có mình được chiêm ngưỡng ),sánh vai là em Trung (may mắn là còn có thêm ông em không chắc anh bị chị em bắt nạt mất),nổi bật với phong cách Đảng trên diễn đàn nhưng em lại rất duyên ở ngoài đời.Em Hằng tóc ngắn-chắc phải post ảnh lên thôi chứ các anh đọc thế này khó tưởng tượng
    Tập hợp đủ thành viên,quyết định vào Thành Cổ tìm chỗ đẹp,các chị em cứ nhăm nhe vào chỗ tối(để làm gì không biết)nhưng do mình và em Trung sợ ma nên nhất quyết đòi ở chỗ sáng.
    Khung cảnh nên thơ,thỉnh thoảng có vài cơn gió nhẹ hiu hiu thổi ,bầu trời Sơn Tây về đêm trong và thật cao.Mọi người trò chuyện,thi thoảng lại dừng lại để tận hưởng cái cảm giác dễ chịu của Đên Sơn Tây.Chỉ tiếc là không có máy ảnh.....
    Hẹn mọi người vào một buổi khác đông đủ hơn và vui hơn nữa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này