1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sơn Tây - Tình yêu của tôi.

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi moonlight4u, 14/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    sắp đến ngày mừng thọ của kụ Gà ....mà đại dịch H5N1 đang hoành hành ghê quá ....vì vậy em chúc kụ Gà khoẻ mạnh ạ , chúc kụ vui vẻ ạ , chúc kụ tất cả những gì tốt đẹp nhất dạ ạ .....hi`hi` .
    Anh Tuấn ơi , bật mí ngày sinh nhật với mọi người trong box được ko ạ ?
    Hic , ko thể tưởng tượng được ....mình lại đang lang thang dưới HN . Chiều nay mẹ ko cho đi nhưng vẫn ngoe nguẩy đòi đi bằng được ( mình cua quá ) , đến lúc chuẩn bị xong đồ đạc lại chẳng muốn bước ra khỏi cửa ...ôi ,mình , cái tình này ....chẹp ! bố đưa ra bến , chỉ muốn bố đi chậm chậm thôi nhưng mà bố đi nhanh quá , vài phút là tới bến xe ....nấn ná thêm đc vài phút bố dặn dò trước lúc mình ....lên xe đi xa .
    Nhớ nhà quá , mình còn chưa kịp hát để giật giải sao mai ở nhà của bố mẹ tài trợ đã phải ngồi đây gõ cọc cọc kêu than với mọi người . Nhưng nghĩ tuần sau về tự dưng lòng cũng vui lên được một chút .......hẹn sau nhé .
    Vẫn biết chia tay nhưng trong lòng còn men say ......
  2. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Sơn Tây yêu quý, xa có mấy ngày mà thấy nhớ ghê, nhớ nhất là cái không khí bình yên và thân thiết đến lạ kỳ, nhớ làn gió nhè nhẹ, nhớ mùi hương hoa sữa mà chỉ ở Stây mới thất nao lòng. Khi ngửi hương hoa sữa ở HN thấy rưng rưng, cảm xúc lúc đó có thể làm thơ được, nỗi nhớ đến cồn cào. Khi tắc đường ở HN, lại nhớ quá những con đường thân thuộc rộng dài và thoáng mát..
    Mấy em nhà mình không biết đi đá bóng thế nào nhỉ? Thật tiếc là mình không tham dự được.
    Ku Adam bây giờ mới xuất hiện ha? Bao giờ rỗi thì về Sơn Tây nhé, Sơn tây giờ đẹp hơn so với 3 tháng trước đấy
    Sơn Tây mình sẽ có thêm 2 em nữa tham gia đấy: mi_amor20 và Pionochi (Y!M lần lượt là: ha_ngocst và congtu_quaypha_st), 2 em này chắc đều bằng tuổi Trang và Bảo, các em làm quen nhé. Ngọc (chị đoán tên) thì đang ở nước ngoài, còn Minh thì ở HN.
  3. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Chà ... ! Lại thêm người quen rồi !
    @ Pionochi : Minh hả ? Nhận ra tui hông ? Tui tưởng ông mất tích rồi chứ ? Bi giờ đang ở đâu vậy ? Có gì liên lạc với tui nhé ! Tui nhớ ông lắm đấy ! Còn nhớ nick YM của tui không ? Mà thôi nhìn ảnh tui chắc sẽ nhận ra thôi ! Thế nhé ! Giờ vào đây chơi với mọi người cho vui ! Nhóc đẹp trai nhỉ ? !!!
  4. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    cái cậu pionochi cẩn thận nhé ...tớ là tớ bắt đầu để ý đến cậu rồi đấy , xí xới là ....(!) . Chào mừng đến với topic này , chúc vui vẻ , mà muốn tớ giúp đỡ gì cứ nói ,thấy chị Moon bảo cậu học lớp B , B mấy nhỉ ? nói chung lớp B thì tớ ko biết nhiều vì dù sao 2 năm học lệch ca mà . Tớ học A2 , chẳng biết có đi học thêm cùng nhau môn nào ko nhỉ ? có khi ấy biết Bảo đấy , hôm này UP ảnh cho xem ....Pionochi cũng UP ảnh cho dân tình mình ngó mặt cái ( ai vào đây cũng post ảnh , kụ Moon khai trương đầu tiên đấy ...nên học tập kụ Moon khoản này )
  5. Pionochi

    Pionochi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui ! bị MOd chú ý roài tính quậy tí mà ko đưọc các ấy hình như đều học a2 hết thì fải :Trang,Bảo..... còn tớ học B cái B cà rốt nhất trường(huhu nhắc đến mà đau lòng wá đi............huhu)B1 bà con ạ. còn đi học thêm với Trang hả hổng bít nữa ai mà nhó nổi lâu lắm roài.còn habee là ai thế nhẩy??????? YM:congtu_quaypha_st
    rất vui được làm quen cả nhà ta.ho`ho`..................Trang ơi cho quậy tí nha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(*_*)^_^
  6. Pionochi

    Pionochi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    hix em đã hứa vói chị Moon là post bài hát về Sơn Tây wê nhà lên nhưng.................................em wên mất tên bài hát đó là jì roài mong cả nhà thông cảm nha!(yêu Sơn Tây wa'' mà).................có ai nhớ tên bài ấy ko chỉ cho tớ để tớ post lên nào.Pls!!!!!!!!!!!!!!!!1
  7. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Ê Minh, em post bài nào hay hay về quê mình cũng được mà, nếu có thể thì post bài "Quê Nhà" do Tùng Dương hát cho chị, chị thích nhất bài này đấy, à cả Trang cũng thế đấy, mà em được Mod quan tâm, mà nhất là Mod Trang quan tâm thì hơi bị thích đấy (thích như thế nào thì dần dần sẽ hiểu)...
  8. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Các em của chị Moon này , em siêu nhất ....2 tay ôm được cả 2 anh đẹp trai . Lúc này là đá xong rùi , chuân bị về đi ăn chè chị ạ .
    Bật mí cho bà con nhé : có 2 người lén lút cầm tay nhau đằng sau đấy ạ . ...tại chị Moon cứ thắc mắc là sao em ôm 2 người ko nhường cho ....
    [​IMG]

    Anh Sơn & Bảo cùng với mọi người ở box HT , lúc này là nghỉ giải lao giữa hiệp .

    [​IMG]
    Em & Hằng chụp cùng đội bóng của box .
    [​IMG]
    Em với Hằng nằm trong top 4 cô gái xinh nhất sân cỏ tại thời điểm 10h . Nghĩ cho cùng hôm đó em may mắn thật , ở trên 2 tay ôm 2 anh rõ đẹp trai , ở dưới 2 tay ôm 2 em rõ xinh gái ..còn mình .....
    Tóc ngắn xinh thế ....ai ơi nhờ ?
    [​IMG]
    Được banhchung sửa chữa / chuyển vào 15:17 ngày 16/11/2005
  9. Pionochi

    Pionochi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    chán wá ko làm sao mà post nhạc lên được bà con àh thông cảm nhá trang wed này ko có hỗ trợ post nhạc như các wed khác.mong bà con thông cảm nha!....................thất hứa với chị Moon roài.^_^.
    Được Pionochi sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 15/11/2005
  10. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay bỗng dưng buồn quá
    ......Có biết bao điều kỳ lạ
    Nào mình có hiểu mình đâu
    Nỗi buồn niềm vui hối hả
    Chẳng biết bắt đầu từ đâu
    Thế gian đã ngần ấy tuổi
    Sao còn tương tư vẩn vơ
    Để cho nỗi buồn dong ruổi
    Cứ len lỏi vào trong thơ..........
    lâu lắm mới thế này ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này