1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sơn Tây - Tình yêu của tôi.

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi moonlight4u, 14/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. adammacquanao

    adammacquanao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Tưởng chú Bảo đi nước ngoài rồi mà vẫn ở Thương Mại à? Lâu vào, thấy chữ Sơn Tây lại phải kích vào dù không muốn, bởi vào thì lại nhớ, lại muốn về...
    Đúng là Sơn tây mình không giàu bạn Thanh à, nhưng đẹp, cũng phải nói thật là Sơn Tây mình chỉ là nơi Sống chứ không phải là nơi Làm việc, bởi có một số nghề không có đất dụng võ.....
    Tôi đã đi nhiều thị xã, nhưng chưa có nơi nào đẹp và trong lành như St mình, không khí thích quá, thảo nào bạn gì đó cứ về là ngủ ngon (nhưng chỉ về ST mà ngủ thì tiếc quá).
    Cái lặng lẽ và lãng mạn ở Sơn Tây khó tìm lắm. Đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ như in con phố của mình, cái tên Ái Mỗ xưa giờ đã mang tên Cầu Trì, khô khan và cứng nhắc. Con phố của những dãy xà cừ cổ thụ (giờ cũng đã chặt đi, thay thế bằng hoa sữa và dâu da xoan). Cứ mỗi khi trời nổi dông, những cơn gió thổi thốc dọc theo con phố vắng, lũ trẻ trong phố lại ùa ra như bay trên nẻo đường ngửa mặt đón những chiếc lá vàng rơi đầy thích thú. Dù bố mẹ la mắng, dù cơn mưa có thể ập vào đầu bất kỳ lúc nào...Vẫn chạy, vẫn bắt những chiếc lá và nhắm mắt ước...Ôi những điều ước trẻ thơ khi cầm trên tay chiếc lá vàng không biết giờ này đã ai thực hiện được chưa nữa....?
    Hay những đêm mất điện, cả thị xã chìm trong đêm đen. Lũ trẻ sang nhà nhau nói chuyện, những chuyện tào lao chẳng còn nhớ nữa. Rồi bố vác kèn acmonica ra thổi, hai chị em hát, hát chán, bố lại chỉ tay lên trời giảng giải về sao Bắc đẩu, sao Thần nông, hay chỉ cho các con xem nhưng ngôi sao băng vừa bỏ rơi bầu trời...
    Rồi những buổi trưa, khi tiếng ve râm ran chợt tắt, trong cái nắng hầm hập trên con đường chảy nhựa. Những đứa trẻ trốn giấc ngủ trưa lại được nghe tiếng kẽo kẹt rên rỉ của những chiếc xe đạp, tiếng hậm hực của con bò đang oằn mình trong ánh nắng hay tiếng rên rỉ của côn trùng. Buồn....não nề...mà nhớ lâu....
    Sơn tây giờ đã đổi khác nhỉ? 4năm học HN, 2 năm đi làm, thỉnh thoảng về lại thấy đổi thay. Thêm nhà thi đấu, thêm pháo hoa, nhiều hoa sữa hơn.....đến cả nhà hàng Hoa sữa cũng oằn mình đón thêm mái chùa cong cong cho ...dân tộc...Nhưng sự lãng mạn và cái trầm lắng vẫn còn.....
    Tôi nhớ năm thứ 2 đại học, hai chị em về cuối tuần. Cây hoa sữa trước cửa nhà hàng xóm giờ đã lớn, đã trổ những chùm hoa thơm ngào ngạt. Không còn những đêm mất điện, nhưng lại gặp một đêm mưa, lui bui trong cái rét ngọt đầu đông. Ánh đền đường phủ lên những chiếc là còn ướt hơi sương một mầu thật lạ (hình như tôi vẫn còn giữ bức ảnh chụp đêm hôm ấy). Hai chị em vác ghế ra cổng ngồi hát những bản nhạc Trịnh, thấy yêu quá, lãng mạn quá và cảm thấy dù cho sau này có hát nhạc Trịnh trong thời điểm nào thì cũng không thể sánh được bằng đêm mưa hôm ấy. Nhiều lúc lại nghĩ, trần ai có một chữ "duyên" sao lại không phải là nhạc Trịnh và Sơn Tây (?!)
    Vẫn nhớ quá, cái tháng 10 Sơn Tây thật lạ. Cứ chạy xe dạo lòng vòng quanh thành cổ mà không thấy chán. Cái rét ngọt ùa về quện trong hương hoa sữa quyến rũ thế, cứ chạy xe mà ngửa mặt lên hít hà....Hứng chí lại gửi xe nhà bạn, cả lũ khép chặt vạt áo khoác, thủ trong túi bắp ngô nướng vừa đi dạo, tán phét vừa nhăn nhẳn từng hạt ngô. Nhưng câu chuyện vô thưởng vô phạt lại hấp dẫn đến thế....Rồi sà vào hàng ốc, bình phẩm tại sao chỉ có sơn tây mới có Sung muối ăn vói ốc luộc....hay vào Hoa sữa, ngắn các cô gái mà tấm tắc tự hào"con gái Sơn Tây mình xinh thật!" và.....
    Lại sắp đến tháng 10 rồi đấy.....Nhớ quá...
    Nhớ, vào đây viết, xả tress, có thể 1 bác hay nhiều bảo mình điên, nhưng cứ viết, bạn nhỉ?
  2. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của Adam thấy cũng là một người rất yêu Sơn Tây, tớ thấy vui lắm, hi vọng Adam sẽ giành nhiều thời gian cho "Sơn Tây - TY của tôi" nhe''
    Vì mùa thu ở Sơn Tây rất đẹp, và vì có nhiều người muốn biết thêm về mùa thu ở Sơn Tây, chiều qua tớ đã làm một phóng viên ảnh bất đắc dĩ, đi xung quanh thị xã để chụp một số ảnh. Hi vọng là các bạn sẽ thích
    [​IMG]
    Bưu điện thị xã
    [​IMG]
    Nhà hàng Hoa Sữa (như bài bạn Adam kể)
    Cửa thành cổ (đối diện Cung văn hoá thiếu nhi)
    [​IMG]
    Cửa thành cổ (gần đối diện với đường Quang Trung)
    [​IMG]
    Cửa thành gần đối diện với đường Lê Lợi (đã được sửa chữa lại)
    [​IMG]
    Để vào thăm thành cổ bạn sẽ đi qua chiếc cầu này
    [​IMG]
    Bạn phải đi qua cầu vì xung quanh thành cổ có hào
    Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ
  3. becks39e4

    becks39e4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Chị moon à,hình chị chụp đẹp wá.Nhưng dạo này em bận phải đi học nhiều nơi hơn năm trước cho nên ko có nhiều thời gian để về Sơn Tây 1 lần/tuần như trước nữa rồi,nhưng nếu hôm nào có dịp về,hẹn gặp chị moon và mời chị moon đi ăn kem nhé?
  4. becks39e4

    becks39e4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Dạ chưa thưa bác,vì em có 1 chút trục trặc về khoản "chứng minh tài chính" cho nên việc học ở xứ người bị trễ lại vào 2 năm tới.Ko đi được dịp này em cũng hơi hụt hẫng nhưng như thế là còn được ở lại với thầy u,ở lại với SƠn Tây thân thương thêm 1,2 năm nữa còn gì,thật vui........
  5. adammacquanao

    adammacquanao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Kể ra nhà hàng Hoa sữa ở Sơn Tây mình rất đẹp, mỗi tội mình hơi hoài cổ, có lẽ là hơi bảo thủ với quê hương nhỉ? Hì hì. Ngày xưa bố tớ thỉnh thoảng dẫn ra đấy đãi món...phở, nên ấn tượng lắm.
    Hình như hôm nọ anh về, đi qua Nguyễn Thái Học gặp chú Bảo quần đùi áo phông đi đâu về ấy, anh soi và chú cũng soi anh nhưng không dám nhận ra nhau thì phải. hehhe, bởi anh và chú mới nhìn nhau qua webcam đúng không?
    Moon ở phố nào thế, có khi bằng tuổi tui cũng nên. Chắc cũng từ THPT Sơn Tây mà ra nhỉ? Lâu lắm mới thấy 1 người ở tại Sơn Tây mà nặng lòng đến thế.
  6. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Banhchung muốn xem cột cờ mới nè:
    [​IMG]
    Cung văn hóa thiếu nhi
    [​IMG]
    Trường cấp 3 Sơn Tây
    [​IMG]
    Phố Quang Trung
    [​IMG]
    Từ cầu nhìn về phía chợ Nghệ
    [​IMG]
    Được banhchung sửa chữa / chuyển vào 16:59 ngày 16/11/2005
  7. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ảnh chị Moon Up lên mà nhớ nhà quá ! Hôm nào chị Moon up ảnh phố Lê Lợi nhé , em thấy phố đó đẹp lắm , một con phố thẳng tắp , hai bên ven đường là tán lá bàng & xoan trà . Con phố dẫn tới Cảng Sơn Tây ....nơi có con sông Hồng nước đỏ phù sa .....
    Em post lại bài thơ mà bạn maybavi đã gửi để chị Moon & mọi người cùng đọc : Xứ Đoài
    Anh biết xứ Đoài mây trắng lắm mắt
    gái thành Sơn đắm bao người
    Ba Trại còn không màu quýt đỏ
    ngọt tựa môi ai, mọng lời mời.
    Cái nắng mật ong thắm đất đồi
    ngọt từ đầu lưỡi, tứa lên môi
    tiếng quả bàng rơi trong tĩnh lặng
    phố nhỏ người đi... nhớ một người!
    Hào nước bao quanh ôm lấy thành
    như vòng tay nuột quàng cổ anh
    trời xanh như ướp mùi hoa bưởi
    cả một vườn chanh đến ngọt ngào.
    Sao em không xiết lấy vòng eo nhỏ
    để tuột một thời thuở tóc xanh
    em qua cầu Cộng xe duyên thắm
    ngoái lại nhìn anh giữa hội Và
    Một mùa hội qua, hai mùa hội qua
    anh trôi trong bao mắt thuyền lá
    vẫn ngóng một người làng Mía ta
    xứ Đoài mây trắng... khuất Vân Gia!
  8. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Tuần này ko thể về Sơn Tây như đã hẹn , thế là ko được lang thang dọc mấy hàng sách báo dọc thành gần bưu điện ....., ko biết chú bán sách đã tìm được bộ truyện cho mình chưa ....
    Thế này thì chị em mình có thể rủ anh Tuấn đi dạo lòng vòng được rồi .
    Hai tuần nữa , anh Tuấn & anh Bảo có rảnh thì về nhà nhé , anh chị em mình đi " tiễn Thu đón Đông" .....cài thời điểm giao mùa bao giờ cũng có những cảm giác rất thú vị ...
    ( chị Moon lớn nhất trong mấy anh em mình )
  9. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Sơn Tây, đêm trung thu mưa!!!
    Sơn Tây đêm 14 đẹp lắm, trăng tròn và trời rất sáng, lũ trẻ con trong phường đã được tụ tập để phá cỗ, chuẩn bị cho ngày mai rước đèn cùng với các phường khác. Náo nhiệt lắm, nghe tiếng trống lân mà thấy mình như là một đứa trẻ, chỉ muốn chạy ào ra hoà vào dòng người lố nhố những trẻ con, để được bé lại, để được vui vẻ...
    Đêm rằm, lũ bạn chơi cùng thường trêu rằng: "đêm của Moon", vậy mà trời mưa không rứt, chưa bao giờ thấy một đêm trung thu mưa như vậy. Nhưng mấy đứa dở hơi vẫn xách xe đi chơi. Trời ngớt mưa được một chút, lũ trẻ con dường như chỉ đợi có thể để ùa ra đường, lại trống, lại đèn, lại háo hức... Rồi trời lại ào mưa, híc híc!!! Ướt như chuột lột mà vẫn vui, biết chắc thế nào về nhà cũng bị mắng: Lớn rồi mà như trẻ con ấy... Ngẩng đầu tìm chị Hằng chẳng thấy, liền trêu lũ bạn: Không có chị Hằng trên trời thì có Moon dưới đất đây rồi!!!, lũ bạn cười.. trong đầu mình hình như chẳng có gì không thể nghĩ ra, hehe..
    Trung thu thứ bao nhiêu trong đời rồi nhỉ??Vậy mà sao trung thu nào cũng cảm thấy háo hức thế... Trung thu của Sơn Tây, trung thu ở Sơn Tây mà.
  10. donghic

    donghic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài thơ này thấy hình ảnh Ba Vì và Sơn Tây như một mà hai. đúng là anh em hàng xóm có khác
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này