1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sơn Tây - Tình yêu của tôi.

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi moonlight4u, 14/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. queenofblue

    queenofblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Mọi người về đi chơi vui vẻ nhé,lên là phải có quà đó(cứ gửi em Trang là OK)
  2. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    [quote-queenofblue viết lúc 18:15 ngày 18/11/2005-]
    Mọi người về đi chơi vui vẻ nhé,lên là phải có quà đó(cứ gửi em Trang là OK)
    [/quocte]
    Ối trời ơi, động trời chưa kìa, cứ tình hình này, thì kết quả là .. là lá la la..Thế mà lúc gửi lời hỏi thăm mọi người với chị, thấy Ku Sơn bẽn lẽn ghê cơ, hoá ra là...
    Hôm qua dân nhà mình về đông ơi là đông, Trung với Trang còn gặp nhau trên xe buýt, nghe nói Trang biết được nhiều chuyện về Ku Trung này lắm (Trang sẽ tường thuật cho mọi người biết). Còn chị ở nhà, hẹn hò với Ku Minh nhưng không gặp được, đành phải hẹn lần khác vậy. Nhưng hôm qua lại gặp bé Hằng, làm xe ôm cho bé về nhà, bé Hằng đến văn phòng chị mà làm cho các anh chỗ chị xôn xao, kiểu này chị được vênh mặt rồi he he. Ngồi buôn với bé Hằng một lúc biết được ối chuyện nhé, nhưng hay nhất là hình như (hình như thôi nhé) bé Hằng với Ku Minh nhà ta ngày xưa .. hihi chắc cũng có duyên nợ ghê lắm... sắp sửa phải "chiến đấu" rồi mấy Ku nhà mình ơi!!!!
    Hết chuyện buôn bán giờ đến chuyện off, quan trọng nhất là định ngày, các em xem mình có thể về được tuần nào để thống nhất nhé. Nhớ thông báo ngay cho chị nhé!!!
    u?c banhchung s?a vo 15:23 ngy 19/11/2005
  3. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Hơ , gửi em á , keke , sướng quá ....mình vừa được ăn được nói nay nhờ anh Sơn lại được cả gói đem về ...em là em thích anh Sơn ở điểm này.... lắm đấy anh ạ .

    Bây giờ xin phép cả nhà em sẽ buôn đến chuyện của cậu Trung .....ặc , mình ngồi post bài mà cậu Trung cứ bóp cổ ặc ặc thế này thì làm sao post được , Trung nó mới nhớn nên nói chuyện này cậu ta vẫn còn ngại......í ò í ò , chết , hẹn nhà ta lần sau ...bố mẹ em nháy máy gọi về
    Được banhchung sửa chữa / chuyển vào 15:20 ngày 19/11/2005
  4. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    chị Moon nói rõ to thế hỏng hết cả chuyện của em thì sao ...vụ này ko được là em bắt đền chị đấy , quà mà phải chia 3 , chia 4 thì chán lém ....., nói nhỏ thôi nhé khi cầm quà xong rồi chị em mình chia đôi ..sướng ko chị ? kq chia đôi là đẹp nhất , chị nói to vậy kq phải chia 3,4 ..mất (!)
    Trước khi nói đến nhân vật Trung hành tây ( vì sao có biệt danh này em sẽ nói sau ) thì mọi người cùng nghe bản tin giờ G ...em vừa đi xác nhận xong : cái chỗ em bôi vàng vàng ý ...hí hí , dạ , em xin đóng dấu xác nhận sự thật 100% ....ko tin thì mời mọi người nhìn xuống dưới ( nói có sách mách có chứng )
    - nttt: noi chuyen ngay xua ti
    -quang minh: thui
    - quang minh: chuyen ngay xua co j dau
    - quang minh: tui moi vao box ma lai co lam phi vu vay?
    -quang minh: nghe chung` bat nat tui hay sao thia nhi?
    -quang minh: kho than tui
    - quang minh: hay mai lam don tu chuc nhi?
    .......................
    Em chỉ trích dẫn vào một đoạn nhỏ nhỏ thôi, chứ còn nhiều đoạn hay lắm ....nhưng khổ chủ xin phép giữ bí mật , keke .
    Anh Sơn cố lên , anh Bảo cố vừa vừa , Trung miễn cố ....
    Giờ đến lượt ku Trung hành tây : chuyện nà thế lày ạ , hôm qua nhờ trời nhờ phật cho em run rủn thế nào lại gặp ku Trung nhà ta trên xe bus , cái tính em mọi người biết nói lắm nói nhiều ...vì vậy gặp ku Trung là em buôn , hờ hờ , buôn thế mà lại hoá hay ....ku Trung gặp em như gặp được vàng , chị em tay bắt mạt mừng như lâu ngày mới gặp nên buôn từ A đến Z , và ku Trung đã buôn vài chuyện ABC ....hay thế ko biết , nghe đâu hình như là có cô bé Dung nào xinh lắm ạ , từ HN về tới ST khoảng 40km thế mà 25km dành cho cô bé Dung nào đó , 15km còn lại là dành cho những chuyện khác ....bé Trung nấu ăn ngon lắm nhé ( ai lấy đuợc nó cũng sướng ) ...., thôi, vài chuyện nữa để lúc khác em kể hay là để hôm off đi nhé .
    Chả hiểu sao từ ngày bước sang tuổi 20 cứ nói đến chuyện tình yêu ...là em thấy thích lắm .....hihiiiii .
    Mọi người cứ yêu vui vẻ nhé , em ở nhà cổ vũ cho mọi người
    Mùa đông này mà được người yêu ôm....hạnh phúc phải biết , chị Hằng nhờ ?
  5. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Vê chuyện off em xin có ý kiến đầu tiên ....sau mấy ngày vác túi , chống gậy ,cầm ống bơ ....đi nghiên cứu tình hình ...em xin có đề suất ý kiến ngày off là 17 hoặc 18 ( thứ 7 hoặc chủ nhật ) .
    Em & chị Moon dự kiến off vào Noel nhưng lại hoãn vì thấy có người kêu bận ( kêu to nhất là cậu Trung....vì sao mọi người đã rõ )
    Em & Trung dự kiến off vào ngày cuối cùng của năm ( 31/12 ) nhưng phải bỏ vì chị Moon bận ( bận gì chỉ em biết , ko tiết lộ được ....chị Moon nhớ phần em ít bánh kẹo )
    Còn các ngày khác thì ko khả thi tí nào ....nên loại từ vòng gửi xe đạp .
    Còn riêng ku Minh thì tớ muốn nói cái này : tớ biết bạn cũng có khả năng bận vào ngày này , nhưng tìm mãi ko được ngày nào hơn cả ...tại vì những ngày kia mọi người chắc chắn bận , còn ngày này thì Minh chỉ có khả năng bận thôi ....vì vậy tớ vẫn đưa phương án này ra , tớ chúc Minh thi tốt nhé , hihiii , và mong sao khi có lịch thi rùi thì ko rơi đúng ngày này . Chúc Minh thành công , những người bạn St luôn cổ vũ bạn . Bình Tĩnh , Tự Tin và Chiến Thắng .
    Còn anh Sơn , Bảo , em Hằng : đều đã nói với em khi nào off tháng 12 sẽ về .
    Anh Gà thì em ko nắm rõ tí thông tin nào cả , ai biết tin gì về anh Gà thì xin thông báo tại đây để mọi người cũng biết.
    Em thì chắc chắn về , ngày lĩnh lương mà ....
    Hi vọng tất cả mọi người đều về nhé !
    Mùa Đông trông ai cũng đẹp ra mọi người nhỉ ( trong đó có cả em ) , hôm nay gặp chị Moon ở VP thấy chị mặc áo ấm xinh thật , tối qua gặp ku Trung trông bảnh bao với chiếc bánh mì cầm tay ...ăn một mình , bé Hằng sáng mai gặp sẽ biết xinh thế nào .......
    Chào mọi người , em về ngủ đây , hôm nay nói nhiều thật cơ .
    Được banhchung sửa chữa / chuyển vào 15:51 ngày 19/11/2005
    Được banhchung sửa chữa / chuyển vào 14:19 ngày 20/11/2005
  6. Pionochi

    Pionochi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    huhu chá thía sao người bận rộn luôn luôn là mình nhỉ.Học hầnh vất vả kết quả chẳng biết ra cái quái jì ko.hay từ mai ko học nữa đi chơi cho sướng nhỉ.
    Cả box nhà mình off vào tháng 12 lại còn đúng giữa tháng mới đau em chứ lại!hix hix em dự kiến thi vào khoảng đúng giữa tháng.khổ em ghê.cái số ko được hưởng thụ hu hu=(^.^)= chan tệ
    Vi tương lai con em chúng ta mặc kệ tương lai con em chúng nó...................................................chết hét đi hu hu
  7. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Tình hình như thế là tạm ổn.... Chương trình off vào ngày 17 - 18 là được roài. Lúc đấy em vừa thi xong mà ( ơ nhưng mà cũng chưa rõ thế nào nữa nhưng chắc là ổn thôi )
    Hôm nay cả tiểu đội nhà mình kéo nhau đi do thám địa điểm đóng quân cho vụ off. Vui thật ! Mà công nhận tên Minh này thạo mấy khoản đồi, núi, rừng rậm ghê !
    @ chị Trang & chị Hằng : còn trêu em nữa thì coi chừng ... Lần sau em không nương tay đâu nhé !!!
  8. becks39e4

    becks39e4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0

    Thôi chết rồi,ngày 17-18/12 đúng vào ngày em phải nộp đề tài ISAS cho viện NIIT,làm sao đây?Kế hoạch có thể xem xét lại được ko?
  9. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Rồi , mọi người cùng xem xét vấn đề này của anh Bảo , như vậy off ngày này thì ngoài Minh bận nay thêm Bảo ...., mọi người cùng vào đưa ra ý kiến nào .
    Hôm nay em & ku Trung đã thay mặt dân Sơn Tây mình đến chia vui cùng anh Sơn & anh Sơn cũng đã khao 2 đứa bé một bữa ra trò , keke ....
    Trung ơi , em biết gì thì nói hết ra cho mọi người cùng biết nhé , chị là chị trả vờ ko biết gì ....
    u?c banhchung s?a vo 22:02 ngy 20/11/2005
  10. Pionochi

    Pionochi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    có lẽ mọi người nên bố trí lại ngày đi!muộn hơn chút chút cũng được mà tháng 12 này bận rộn lắm!chị Moon có lẽ ko bận jì vào thứ 7 hay cn vì chị đã đi làm rùi,còn mọi người ai cũng đang đi học cả.xem xét lại lịch thi của từng người nhé. kẻo lúc thi ko đạt lại đổ thừa tại đi chơi là ko ổn đâu!ok?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này