1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sơn Tây - Tình yêu của tôi.

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi moonlight4u, 14/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. slam_dunk_vn

    slam_dunk_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi kinh phí 50K là hơi ít. Ý tôi là thế này: Kinh phí cho chị em sẽ là 50K, còn anh em là 100K hoặc hơn nữa cũng được (bằng tiền chị em phụ nữ + Tiền galăng). Mong bà con ủng hộ ý kiến trên nhá.
  2. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    thay mặt cho chị em phụ nữ , thanks anh Tiệp .
    Còn về vấn đề này thì Moon pà pà sẽ quyết định ạ vì Moon pà pà là người lo mua bán ạ .
    Ở ST ăn uống rẻ lắm mà lại ngon nữa chứ ,hihiiii
    chị Moon ơi , xem thế nào ạ , có cần phải đóng thêm lên vậy ko ?
    ku Trung ơi , chị xin lỗi nhé , hihiii , dạo này chị ko bình thường thật
  3. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Sơn Tây 7h 30 phút sáng, trời lạnh, mưa phùn lất phất, phải can đảm lắm mới từ bỏ cái chăn ấm cúng để xông pha ra đường đi làm. Rét, cái rét phả vào mặt, len lỏi vào từng ngõ ngách, rét quá, thế mới hiểu thế nào là rét đậm, rét hại..Buổi sáng Sơn Tây đầy sương, sương la đà trên những cành cây đã trụi lá, chồi non đang lên và tết sắp đến. Đi trong cái lạnh miền trung du, thấy bồi hồi như mùa xuân sắp đến, chợt nhận ra tại sao yêu miền đất này đến thế.. Trong giá lạnh vẫn thấy ấm áp lòng, những con người, những khuôn mặt thân quen nồng ấm, những nụ cười hiền hậu, những khung cảnh thanh bình yên ả. Sơn Tây như một cô gái nhỏ hiền lành và e ấp, ngây thơ nhưng nghịch ngợm, mỗi ngày qua đi lại thấy thêm những điều thú vị cần khám phá...
  4. hoang_cohon

    hoang_cohon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    tui cũng la dân sơn tây liệu có thể tham gia cái vụ nay ko vậy nhỉ
    (lâu lâu ko mò vào ai dè lại có vụ hay thế này cơ chứ cũng may là chưa muộn lắm)
  5. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
  6. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Welcome, nhưng hãy để lại địa chỉ, điện thoại để tiện liên lạc, ko ít nhất cũng là Y!M. OK?
  7. hoang_cohon

    hoang_cohon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    wên mất
    sms hoặc call 0914648500
    ym :hondoimatem@yahoo.com
    contry : 31 cầu trì phương sơn lộc thi xã sơn tây tỉnh hà tây ( châu A thái bình dưong )
  8. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Trang đâu, update danh sánh ku này vào nhé, còn phần liên lạc thì để chị.
  9. adammacquanao

    adammacquanao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Tưởng ai hoá ra ông em Hoàng Ếch, nhận anh anh mày không cu?
    Mà vợ mày đâu mà để mày lấy nick Hoàng_"cô đơn" thế này?
    Vẫn ở Khâm Thiên với Hà noi à? Mấy hôm định rủ đi chơi mà quên mất sđt của mày. Địa chỉ của cửa hàng thàng Hà là gì thế, hôm nào tao qua sửa cái điện thoại cái, hôm nọ rơi xuống nền đá hoa nên tậm tạch quá mà chả có thời gian đi sửa.
    Mấy hôm lạnh thích thật, nhất là khi mưa bui bui dính vào quần áo...lạnh thấu xương nhưng cảm giác khác hẳn, vừa có cái gì đó lãng mạn vừa thích thú ấm sực người khi nghĩ về những điều hạnh phúc.
    Sơn Tây mình lạnh phải biết nhỉ? Chị Moon được hưởng roai`, thích thế...đúng là Sơn Tây có cái gì đó e ấp, như cô gái gia giáo đến tuổi cập kê, đỏ bừng má khi anh chàng mùa đông đến ngỏ lời....
    Noen năm nay nếu giải nghĩa cho vận vào với mình là No...em-----> tức là "không có em"
  10. hoang_cohon

    hoang_cohon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    ha ha ko ngờ mò vào đây gặp lăm người wen wá dạo này thế nào hả anh Tuấn vẫn ổn cả chứ
    vợ em vẫn đang ở cạnh em nè trời rét quá tối ngủ mà có vợ nằm cạnh thì................. khỏi phải nói nhẩy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này