1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sơn Tây - Tình yêu của tôi.

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi moonlight4u, 14/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Bạn donghic nói là Ba vì và Sơn Tây là hàng xóm, thực ra là một mà thôi. Xưa kia, một vùng Thạch Thất, Sơn Tây, Ba Vì được gọi chung là Xứ Đoài, sau đó còn được gọi là Tỉnh Sơn Tây, chính vì vậy mà khi nói đến Sơn Tây hay Xứ Đoài, mọi người thường hiểu là bao gồm cả Thạch Thất và Ba Vì (dĩ nhiên là có cả thị xã Sơn Tây yêu quý của chúng ta rồi)
  2. hbsonpx

    hbsonpx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
  3. hbsonpx

    hbsonpx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    [orange]Anh đẹp lắm Nở à!
  4. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Nè, cấm gọi nickname của người ta ra như thế nhé, ngại lém Chí yêu quý ạ
  5. adammacquanao

    adammacquanao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Buổi trưa làm việc mệt quá, lại nhớ Sơn Tây rồi...thèm về quá...
    Anh em ơi, chia buồn với đồng hương cái nào, vừa mất máy ảnh xong, híc.....công cụ làm việc bị thằng bạn mất dạy cho ra nằm ngoài hiệu cầm đồ rồi. Ôi, máy ảnh yêu quý của tôi....
  6. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Híc, dân nhà mình bị sao vậy, cuối tuần trước em Banhchung vừa kêu mất xe đạp, hôm nay Adam lại kêu mất máy ảnh.. thật là buồn cho dân nhà mình, có khi hôm nào rỗi rãi, chị em mình phải đi ăn thịt chó ngoài La Thành để giải sui thôi. Chờ mọi người ở Sơn Tây nhé
    Cố lên Sơn Tây ơi!!!
  7. becks39e4

    becks39e4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Khì khì.........2 tuần nữa là bao giờ thế Banhchung nhỉ?Dân Sơn Tây mình bây giờ tham gia TTVNOL đông phết nhỉ,hay off đi,nhưng thời gian rảnh của em ít quá,ko biết mọi người sắp xếp thế nào?
  8. adammacquanao

    adammacquanao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mình gửi ảnh lên mà không được nhỉ? Moon chỉ cho tôi cái, lần nào gửi cũng bị lỗi. Nhớ cái máy ảnh quá, gửi một số tấm chụp từ máy ấy mà không lần nào được. Hic.....
    Oải quá đi thôi......
  9. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu với Sơn Tây, lớn hơn cả là tình yêu đối với Mẹ. Nhớ lại hồi nhỏ, khi mà suy nghĩ còn nông nổi, nhiều lúc thấy sao giận Mẹ thế. Mẹ coi mình là của riêng của Mẹ, không cho phép mình được làm quá những khuôn phép của Mẹ, lúc ấy chỉ muốn phá tan những khuôn phép ấy, muốn tự mình làm gì đó, muốn tự khẳng định mình.. Rồi đi học ĐH, mình nhớ cái lần lên nhập trường, bơ vơ và lạc lõng lạ, loay hoay tìm kiếm một người quen để bấu víu, trông lúc đó chắc mình ngây ngô lắm. Mẹ ở nhà, nhớ mình chỉ biết khóc thầm, Bố còn trêu: Biết thế không cho nó đi học...
    Một tuần liền ở KTX mình không giao tiếp với ai, kể cả bọn bạn cùng phòng, tối thì lên giường, đắp chăn và khóc. Bọn bạn nghĩ chắc là mình có chuyện gì, không, mình nhớ Mẹ, nhớ Sơn Tây quá ..
    Cuối tuần đầu tiên, Mẹ nhớ mình quá liền lên thăm, gặp Mẹ, mình vui lắm, nhưng tỏ ra đã là người lớn nên không thể hiện gì, mình biết là Mẹ buồn mình lắm, con gái phải tình cảm chút chứ!!!
    Suốt mấy năm học ĐH, ao ước trong những ngày nghỉ của mình là được về bên Mẹ, lại được Mẹ chăm sóc, lo lắng, thi thoảng còn bị mắng nữa, nhưng rất vui. Nhiều lần hứa với Mẹ mà không về thể nào Mẹ cũng gọi điện lên, nhắc thế này, nhắc thế kia. Trời lạnh đấy, nhớ mặc áo ấm nghe chưa. Này, đi ra đường nhớ đeo khẩu trang kẻo viêm họng. Ngày mai, trời nắng to đấy, nhớ mang gang tay đi đấy nhé, con gái mà chẳng biết giữ da gì cả... Ôi Mẹ. Chỉ có Mẹ mới như vậy thôi.
    Khi tốt nghiệp ra trường, Mẹ muốn mình về Sơn Tây, không, có cơ hội để bay nhảy, tội gì mà về Sơn Tây. Thế là mình kiếm việc, đi làm. Rồi thay nơi làm việc, rồi đổi chỗ ở. Mẹ ở nhà lo lắng, làm việc từ sáng đến tối, ăn uống thất thường, tiền lương thì bao nhiêu vẫn thiếu. Bon chen, bon chen mãi, thấy ấm cúng biết bao những lúc bên Mẹ..
    Giờ đây ở bên Mẹ, lúc vui thì bạn bè này kia, được ngày nghỉ là tót đi chơi... lúc buồn mới nhớ đến Mẹ, chẳng ai hiểu được con hơn Mẹ, Mẹ vĩ đại thật đấy Mẹ ạ. Cảm ơn Mẹ rất nhiều. Cảm ơn Mẹ đã sinh ra con, đã cho con biết yêu và biết trân trọng những gì con đang có. Cảm ơn Mẹ, nhờ Mẹ con đã biết yêu mảnh đất này, vì ở đó có gia đình thân yêu, có bạn bè, có đồng nghiệp và đặc biệt có Mẹ, Mẹ của con
    Mẹ sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng chữ con viết cho Mẹ, nhưng Mẹ hiểu, có phải thế không Mẹ???
  10. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Anh chị em mình off ở Sơn Tây đi , ăn thịt chó giải xui như lời chị Moon nói , em & anh Tuấn đen quá , hic ! Em dự kiến 2 tuần nữa ( nghĩa là tuần sau ) .....nhưng đó chỉ là dự kiến thôi , mọi người cứ sắp xếp lịch , em lâu lâu cũng ko về ST , nhớ ST quá , mặc dù Mẹ em vừa mang bao nhiêu quà ở St xuống cho .....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này