1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sơn Tây - Tình yêu của tôi.

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi moonlight4u, 14/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoang_cohon

    hoang_cohon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    khà khà lệ phí thì em sẽ đóng mà cho em hỏi nộp lệ phí ở đâu vậy ta dạo này lắm công việc quá vừa muốn làm vừa muốn đi chơi kó ngĩ thật
  2. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    về Sơn Tây thì đóng cho chị Hằng ạ , tinh thần 50k ạ , nếu anh ko liên hệ gặp được chị Hằng thì sáng 25 đóng cũng được .
    Sơn Tây chuẩn bị lên đô thị loại 3 ....em nghe phong phanh thế , trước làm đường nay đang làm vỉa hè , còn phía nhà em ko có vỉa hè thì họ làm cống thoát nước , mà còn thấy bảo chợ Nghệ chuyển tận vào khu Cầu Cộng ạ , còn chỗ chợ Nghệ bây giờ thì làm siêu thị ...., hix , thế thì đi chợ xa quá , mà em nghe nói thế chứ chắc còn lâu mới xong việc cái chợ .
  3. hoang_cohon

    hoang_cohon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    khà khà sơn tây chuẩn bị lên đô thị loại 3 là cái chắc rồi vì phiên họp ngày 26/11/2005 của đảng uỷ ha tây có đề cập tới vấn đề này rùi còn gì nữa
  4. donghic

    donghic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Hic toàn là nghe nói với nghe phong phanh. Thế này thì chắc còn dài dài đây.
  5. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    thế là lại ở HN rồi , biết hôm nay được nghỉ học thì có phải ....được đi ăn ốc với chị Moon , bé Hằng và em Trung ko ,
    về lần này thấy Trung cười tươi như hoa hướng dương dưới ánh nắng mặt trời , thế là cũng hết buồn rồi Trung nhỉ ?
    thấy chị Moon lại xinh hơn trước , chắc dạo này đi ăn cỗ nhiều ( hehe ) , mới cả gần đến ngày off rồi chị nhỉ ?
    em thấy trên phố Lê Lợi mới mọc ra cửa hàng Chăm Sóc Sắc Đẹp , to ghê , mà đông khách ghê , cửa hàng đó nằm đối diện với ngõ Rau
  6. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Đêm Sơn Tây thật lạnh, dường như càng về đêm không khí càng trở nên lạnh và loãng hơn, đường phố vắng vẻ. Đi vòng quanh thành Cổ, hít thật sâu cái không khí của Sơn Tây, lần nào cũng vậy, hít như thể sẽ không được gặp cảm giác này nữa... Có người thắc mắc với mình: "Sao con gái lại thích mùa đông nhỉ??". Cười. Giải thích thế nào để người ấy hiểu nhỉ?? Chỉ biết lãng đãng nói: vì có lạnh giá mới thấy thế nào là ấm áp, thích mùa đông bao nhiêu, là để yêu nhiều thêm một bàn tay ấm nóng.
    Hôm trước buôn với Trang thấy bảo tìm thấy ở Sơn Tây 3 mùa: Hè này, thu này, đông này, nhưng không thấy mùa xuân.. Mong nhìn thấy mùa xuân qua những cành lộc non, nhưng lại sợ mùa đông sẽ qua mất, cảm giác thật khó tả..
    Cuối năm, bao nhiêu chuyện bộn bề, nhưng vẫn thích giành thời gian mơ mộng với mùa đông, tự nghĩ không biết có tình cảm nào da diết đến thế giành cho ai như giành cho mùa đông không nhỉ??
    Và... chỉ còn 1 tuần nữa thôi, sẽ lại tụ tập với nhau, trong mùa đông cuối năm, trong cái lạnh của Sơn Tây yêu dấu, sẽ vui lắm, có lẽ sẽ vui đến trào cả nước mắt.. Và sẽ lại dạo loanh quanh, sẽ thơ thẩn cùng nhau, lại những cái nắm tay thật chặt... mùa đông sẽ ấm áp lắm đây.. Phải không nhỉ???
  7. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Lên Hà Nội đê, anh em dưới này gặp chị em trên đấy phát, để còn bàn cái vụ off chứ
  8. queenofblue

    queenofblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới đi khuya thế này, để cái lạnh như thấm vào người, mình vốn cũng thích mùa đông, thích cái vắng vẻ và cô đơn của nó .Mùa đông ở Sơn Tây luôn khắc nghiệt, người nào không quen chắc sẽ chẳng bao giờ chịu được, thế nhưng những người quen rồi thiếu nó lại cảm thấy nhớ và luyến tiếc.Tiếc vì không thể có những cảm giác quen thuộc mà khác lạ đó, tiếc vì không được thấy những cơn gió cuốn những chiếc lá bay xào xạc.Ừ thì Hà Nội cũng có nhưng mình chẳng tìm đâu thấy những cây bàng trụi lá lơ thơ vài chiêc lá đỏ, mình cũng không tìm thấy những cây gạo bắt đầu rụng những bông hoa đỏ thắm...
    Mùa đông, cứ khiến ta lặng lẽ và suy tư hơn, phải chăng vì
    thế mà ta kiếm tìm, kiếm tìm để khỏa lấp trong mơ hồ của cảm xúc luôn hiện hữu trong ta;kiếm tìm để gặm nhấm những điều dịu ngọt trong khắc khoải.Giá như , giá như ta cũng như mùa xuân luôn khiến mọi người chờ mong và hy vọng, chứ đừng như mùa đông chỉ khi thiếu mới cảm thấy nhớ mong và tiếc nuối...
    Được Queenofblue sửa chữa / chuyển vào 02:27 ngày 18/12/2005
  9. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Buồn - Đó là không khí tại Sơn Tây bây giờ. Con người vẫn chưa khỏi hoảng hốt, hoang mang và cả đau khổ, tuyệt vọng nữa khi chứng kiến cảnh cháy chợ Nghệ hôm qua.
    Đi qua chợ ngày hôm nay không khỏi nhói lòng, đâu rồi, Chợ Nghệ của Sơn Tây, dường như từ ngày biết nhận thức cái chợ này đã có rồi, bây giờ không thể tưởng tượng rằng giờ nó không còn nữa...
    Biết nói gì với những người đã mất cả toàn bộ gia tài, biết làm gì với những giọt nước mắt.. Cả ngày hôm qua, cả Sơn Tây dường như ngừng tất cả hoạt động, mọi chú ý, thương xót đều đổ dồn cho những người buôn bán ở chợ... mọi lời nói giờ đây là vô nghĩa..
    Các em yêu quý, chắc hẳn sẽ rất shock cho chúng ta - những người yêu quý Sơn Tây khi biết tin này, sẽ buồn hơn khi nhìn thấy Chợ Nghệ của chúng ta giờ hoang tàn thế nào... Nhưng mọi việc vẫn cứ phải tiếp diễn, cuộc sống không vì thế mà ngừng lại, chị lại thấy xung quang thành Cổ, những người buôn bán được phân các khoảng đất để tiếp tục buôn bán, hình ảnh lạ nhưng cũng mong rằng họ sẽ sớm lấy lại được tinh thần để tiếp tục sống.. Sống là chiến đấu mà.. (chị sẽ cung cấp hình ảnh cụ thể sau nhé)
  10. hoang_cohon

    hoang_cohon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    cho em rút lui lý do em nói sau hic (cháy)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này