1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sơn Tây - Tình yêu của tôi.

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi moonlight4u, 14/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. donghic

    donghic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua trên đường về nhà thấy một đoàn xe cứu hỏa (Chẳng hiểu làm gì) nối đuôi nhau chạy. Đến Kiều Mai thì đứng đó lúc sau lại chạy về. Giá mà hôm CN vừa rồi đoàn xe này ở trên Sơn Tây thì đâu đến nỗi chợ cháy tan hoang thế. Đúng là chỗ cần thiều thiếu mà chỗ chẳng cần lại cứ thừa. Than ôi!
  2. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày nữa là đến noel, không khí ở Sơn Tây vẫn còn trầm lắng lắm, chỉ có tiếng chuông nhà thờ thi thoảng vang và nhà thờ Sơn Tây đã được trang trí đầy đủ chờ ngày lễ.. Mấy ngày qua bầu không khí buồn bã bao trùm Sơn Tây nhưng thấy người Sơn Tây lại gần gũi nhau hơn, những hoạt động quyên góp của các đoàn thể bắt đầu được tổ chức.. thế mới hiểu trong hoạn nạn tình người sâu đậm làm sao.
    Hôm qua, được cả ngày lang thang ở HN (vì công việc gấp qua nên ko liên lạc được với ai).., không quen, không gặp ai thân, thấy sao lạ lùng thế. Chắc vì mình không thuộc về nơi đó. Cũng nhiều lần đưa mắt tìm kiếm người bạn, nhưng thấy vô lý quá. Chỉ mong về được Sơn Tây để lại thấy được sự ấm áp trong mùa đông lạnh giá..........
  3. Pionochi

    Pionochi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông năm nay lạnh và trầm thật .có lẽ chẳng bao jờ hết nguôi ngoai về chuyện chợ bị cháy >>>>năm nay ST ko biết sẽ ăn tết âm lịch ra sao nhỉ.Mong sẽ chở lại bình thường như mọi năm>>chắc rằng vẫn vui(nhưng có những nỗi buồn đi theo)^^ .Mọi người ơi noel gần tới rùi !!nhớ wá nhớ ST nhớ người ấy(Vip của tui^_^)!Oh my god!!
  4. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Các em iu quý!! Có ai về chơi Noel ở Sơn Tây ko nhỉ??? Có về thì qua nhà chị, chị mua quà cho nhé!! (Phải câu kéo thế bọn nó mới về chơi với mình chứ)
  5. ngoctrungst

    ngoctrungst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    chán quá thôi,còn một ngày nữa là giáng sinh rồi chả biết nên thế nào,sự kiện cháy chọ vẫn còn đấy vẫn ám ảnh mọi người(hix mình cũng không ngoài số đó)vẫn biết là buồn và tiếc nhưng...........biết làm sao được chứ ko ai muốn như thế cả,đành vậy.Mà mọi người ơi hiện tại chợ đang dần hồi phục rùi ngoài những chỗ bị cháy đang được khắc phục và chữa tạm cho các hộ kinh doanh buôn bán tạm thời từ giờ cho tới khi qua tết nguyên đán sau đó chợ Nghệ sẽ được xây mới mong rằng khi co chợ mới rồi thì mọi việc sẽ an toàn hơn và sẽ không co chuyện đáng tiếc xảy ra nữa.Giờ xung quanh thành cổ Sơn Tây khi mọi người giờ nhìn thấy cảnh buôn bán tấp nập của những người bị cháy chợ ấy sẽ thấy vui hơn cái cảnh người mua người bán tấp nập cũng khiến vui lây hihihihi.....chả khác chi chợ đêm của Hà Nội các bác ạ,ùh mà cũng biết đâu đó năm sau khi Sơn Tây phát triển lên nhiều cũng có chợ đêm cung giống ở HN thí sao nhỉ??????????chả biết các bác thế nào chứ em thì mong có ngày ấy lắm vừa hay lại vừa có thể tổ lượn những ngày cưối tuân được hì hì......
    còn giáng sinh năm nay thì em chả bít nên làm thế nào nữa chác lại ôm chăn mà ngủ thôi.có ai cho em đi chơi cùng không?em mong họ giải toả xong những khu cháy quá cho mọi người voà buôn bán trở lại quá,chả là nhà bạn thân em đợt cháy vừa rồi cũng dính đòn mà em mong cho nhà bạn em được bán hàng tiếp chứ không thì.nó chán mà em cũng chán ko kém(bật mí chút nhé người này quan trọng với em lắm các bác ạ,đừng có mà hiểu lầm không phải VIP đâu mà còn hơn cả VIP ấy chứ em tôn làm chị em đấy).thui oánh mỏi tay wwé dừng ở đây mai tiếp tục,em sẽ an chay niệm phật cầu mong mọi chuyện tốt lành cho mọi người trong dịp giáng sinh này.CHÚC MỌI NGƯỜI GIÁNG SINH VUI VẺ MAY MẮN HẠNH PHÚC,THÀNH CÔNG TRONG CUỘC SỐNG,ĐẠT MỌI ƯỚC MƠ.
  6. queenofblue

    queenofblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    @chị mun
    @em banh chung
    @bé Habee20
    @......all
    Tình hình là 24 thì em không về, chắc 25 là về thôi, về sáng thì chiều đi, không biết có gặp được mọi người không.
    Hôm trước,đang đi đám cưới thì bố gọi điện bảo chợ Nghệ cháy mà cứ ngẩn cả người, buồn thật.
    Nhưng chợ Nghệ mới chắc sẽ đẹp hơn, hoành tráng hơn, những điều không may sẽ theo năm cũ bay đi, chúng ta đón chào một năm mới với niềm tin và hy vọng mới.Hy vọng thị xã chúng ta ngày càng đổi mới nhưng vẫn giữ được cái vẻ trầm mặc, ưu tư, cổ kính của nó.Chúc mọi người vui vẻ an lành
  7. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    How "Merry Christmas" is said .....
    Việt Nam: Chúc mừng giáng sinh
    Anh: Merry Christmas
    Pháp: Joyeux Noel
    Tây Ban Nha: Feliz Navidad
    Nga: Pozdrevlyayu s prazdnikom Rozhdestva is Novim Godom (ặc ặc)
    Hà Lan: Vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar!(sao dài thế)
    Ý: Buone Feste Natalizie
    Braxin: Boas Festas e Feliz Ano Novo
    Nhật: Shinnen omedeto. Kurisumasu Omedeto (híc)
    Thái Lan: Sawadee Pee Mai
    Philipines: Maligayan Pasko
    Indonesian: Selamat Hari Natal
    .....
    Chung quy lại nói tiếng ta là dễ nhất
    CHÚC MỌI NGƯỜI GIÁNG SINH VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC
    Được moonlight4u sửa chữa / chuyển vào 09:28 ngày 23/12/2005
  8. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    FOR U ^______^ !!!
    [​IMG]
  9. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    em về Sơn Tây rồi nhé ! được nhận quà đầu tiên rồi , mặc dù ko qua chỗ chị Hằng nhưng tối qua đã gọi điện buôn rồi . Hôm qua em cũng về muộn , mãi 7h30 tối mới về tới Sơn Tây ,lại lếch thếch đi bộ từ bến xe về nhà ....qua nhà em Trung thấy đóng cửa , qua chỗ chị Hằng thấy có cây thông to thế &qua chợ luôn , bây giờ chợ được san phẳng rồi , em vẫn ngửi thấy mùi khói khét , thấy bạn em bảo người ta sẽ hoàn thành trong vòng 70 tiếng , sau đó dựng tạm lại để bán qua tết , rồi ra tết chuyển ra bán tạm ở sân vận động , còn chợ sẽ xây dựng lại , 3 tầng đấy .
    Tối mai chắc lạnh lắm đây , ko biết có mưa lất phất ko nhỉ , năm lớp 12 em đi đón Noel mưa nhẹ nhẹ , rét buốt , hôm đó 2 chị em đi chơi tới 12h đêm ( nhà thờ ngay gần nhà nên chạy ù cái là về , ko sợ ma trêu ) , mai lại lang thang cùng mọi người đón Noel
    anh Sơn ko về được à , hihii , ko về được là cũng phải thôi ( y rờ mờ ), nếu 25 anh về thì cũng sẽ gặp được mọi người thôi , cứ alo 1 câu rủ mọi người đi ăn lẩu là ok mà , chiều 25 em cũng mới xuống HN ,thế nhé
  10. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Trang à?? Biết gì ko?? Vừa gọi điện cho Minh và Sơn, hihi, biết được ối chuyện nhé. Mai chị em gặp nhau chị lại có cái để buôn với em rồi.. Đến giờ ăn rồi!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này