1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sơn Tây - Tình yêu của tôi.

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi moonlight4u, 14/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. adammacquanao

    adammacquanao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Thử một cái ảnh xem nào.
  2. adammacquanao

    adammacquanao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hai người con đất Sơn Tây - Xứ Đoài mây trắng tại chợ đêm Đồng Xuân....
  3. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    giờ này mà ở Sơn Tây thì tốt quá , mình sẽ đi đến những nơi ngày xưa .....muốn được là mình của ngày xưa ....tuổi thơ ơi ...qua nhanh quá , giờ đã 20 tuổi ...cái tuổi tròn trĩnh dễ thương , thế mà..... ( liệu mình có khó tính quá ko ? )
    Sơn Tây ơi , xa nhau bao lâu rồi nhỉ ? chẳng biết hôm nào mới về để có thể đón một buổi sáng trong cái se se lạnh của miền trung du mình .....
  4. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Quê nhà
    Sáng tác: Trần Tiến
    Quê nhà tôi ơi, xứ Đoài xa vắng
    Khói chiều mênh mông, sông Đà buông nắng
    Nhớ thương làng quê, lũy tre bờ đê
    Ước mơ trở về, nghe mẹ hiền ru bên thềm đá cũ.
    Quê nhà tôi ơi, con đường qua ngõ
    Bóng mẹ liêu xiêu trong chiều buông gió
    Nhớ thương đàn con, biết phương trời nao? Áo nâu mùa đông, thương mình lận đận, đêm buồn mẹ ru.
    À ơi, hoa bay lên trời, cây chi ở lại?
    À...à... ơi hoa cải lên trời, rau răm ở lại, chịu lời đắng cay.
    Quê nhà tôi ơi, Ba Vì xanh tím
    Nón chiều che ngang mắt chiều hoang vắng.
    Những đêm mùa đông, khói hương trầm bay,
    Bóng cha ngồi đây, ngọn đèn lung lay, bức tường vôi trắng.
    Quê nhà tôi ơi, quê người con gái
    Mắt buồn da nâu, giấu tình yêu dấu
    Mắt đen về đâu, mắt đen của tôi?
    Mắt đen chờ ai, tháng ngày mỏi mòn, mối tình long đong?
    À ơi, em đi lấy chồng anh vẫn một mình.
    À... à... ơi, táo rụng sân đình, thương anh một mình, một mình nhớ em
    À... ơi, hoa bay lên trời, cây chi ở lại?
    À... à... ơi, hoa cải lên trời, rau răm ở lại, chịu lời đắng cay.
    À... ơi, hoa bay lên trời, à... à... ơi, hoa cải bay đi, rau răm thôi đành... À... à... ơi, hoa cải bay đi, rau răm thôi đành... ở lại
    Trần Tiến cũng là một người con của Xứ Đoài, những bài hát của Ông về quê hương đều rất tha thiết, ngọt ngào. Lần đầu tiên khi nghe Tùng Dương thể hiện bài này, mình đã thấy rất thích. Trong bài hát có Xứ Đoài, có Sông Đà, có Ba Vì.. và đặc biệt có hình dáng của những người thân yêu của chúng ta: đó là bóng Mẹ, bóng Cha.. , bóng của người em gái.. tất cả đều vô cùng thân thiết với mỗi chúng ta
    Hãy vào đây và nghe thử nhé:
    http://www.nhacso.net/?nhac9=song&do=view&id=713
  5. mickeymouselovely85

    mickeymouselovely85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    um lâu quá rồi mới vào box , thấy topic này hay hay , tò mò quá !
    Ảnh đẹp quá bà chị nhỉ , uhm sơn tây rất đẹp và con người sơn tây cũng như thế ;)
    Nhưng nhiều lúc con người ta vì cơm áo gạo tiền mà không thưởng thức được trọn vẹn nó..
    ;)
    Sơn Tây ơi !
  6. adammacquanao

    adammacquanao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy chú Bách vào nhỉ? (hehhe, được dịp vào nhiều nên tinh tướng chút)
    Sơn Tây mình quá đẹp còn gì. Tiếc là mình ở Hà Nội nhiều nên không chụp được ảnh của Sơn Tây post lên..ngắm.
    Mà máy ảnh còn đâu hỡi em.....nhớ em máy ảnh thân yêu quá (mọi người thấy ảnh của tui ở trên không, vỏ máy ảnh vẫn đang ở tay đấy...)
  7. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7 ngày 24/09: 8h sau khi đã làm xong các thủ tục vào buổi tối (ăn uống và dọn dẹp), nhấc máy điện thoại gọi đến nhà banhchung. Bố banhchung nói: Nó vừa đi chơi rồi, hình như đi với Bảo, híc, bọn trẻ nó tụ tập mà bỏ mình rồi.
    Nhấc máy gọi B, mấy lần đều ko thấy tín hiệu, 15'' sau gọi lại mới gặp... Ơ chị à, T có đi với em đâu, em đang đi sinh nhật bạn.. híc!!!!
    Vậy là tan vỡ lần hẹn đầu tiên với hội Sơn Tây, hẹn lần khác vậy nhé.
    À chị chắc là bọn em lượn quanh thành cổ nhiều lắm hả?? Có thấy mùi hoa sữa không? Không khí thật là dịu mát phải không?
    Đêm Sơn Tây, yên tĩnh, nhẹ nhàng và dịu mát
  8. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    hic , em xin lỗi chị Moon nhé !!! hẹn chị lần sau , lần sau em về em sẽ vào chỗ chị trước , hôm đó em đi cùng Bảo khác , nó & đứa bạn thân đến tận nhà lôi cổ em đi .... Tối hôm đó , mấy đứa chui tận vào trong phía đằng nhà chị ấy , ngồi quán nước vỉa hè thẳng viện 5 sang .....sương nhiều thật , chẳng thấy sao ....( thế mà về nhà lúc 10h , nhìn lên trời toàn sao , sao trong tim cũng động đậy theo )
    Em cũng thấy mùi hoa sữa , lúc ngửi thấy ...em giật mình , lạ ...cứ nghĩ phải sang tháng 10 cơ , cây hoa sữa ở gần bưu điện , chỗ rạp mới thẳng sang ấy chị ...nhiều hoa cực .
    Hẹn chị Moon lần sau nhé !!! nhất định .
  9. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    hic , mới 20t đầu mà đã như ông già , chắc sau này B giàu phải biết . Con trai chuyên toán khô nhờ ....con trai chuyên lý đc hơn rùi ( a. Bảo nhỉ )
    to becks : hôm nào anh sang giải xui với em & Huy chét , 2 cái xe của 2 đứa cùng hy sinh anh dũng .....
  10. adammacquanao

    adammacquanao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội cũng có hoa sữa rồi đấy. Thích quá, thật tuyệt vời, nhất là hôm kia, chiều đi làm về, gió mát, thoảng mùi hoa sữa ngọt ngọt, vương vương.....
    Sơn Tây mình cũng nhiều hoa sữa nhỉ? Quanh thành cổ, ôi bạt ngàn.
    Bánh chưng sướng nhé, được ngửi mùi hoa sữa đầu tiên trong số những người ở đây (kể cả chị Moon, phải không nhỉ?)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này