1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sơn Tây - Tình yêu của tôi.

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi moonlight4u, 14/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Pionochi

    Pionochi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà năm mới zui zẻ em cứ tưởng mình là người post bài đầu tiên của năm mới ai dè banhchung nhanh chân hơn cả em!nhưng jờ moi post ảnh của đêm giáng sinh lịu có hay ko nhỉ(nói vạy thui chớ mấy hôm trước post ảnh cùng banhchung nhưng do mangj chán wá ko post được)
    cả nhà ơi! năm mới nhớ post bài+offline nhìu nhìu cho anh em thân mật nha!
  2. ngoctrungst

    ngoctrungst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    TextTextText

    Chào mọi người năm mới đã tới,hi vọng năm nay mọi chuyệnmay mắn sẽ tới với tất cả mọi người trong ttvnol,chúc tất cả các thành viên trong box Ha Tây bước sang một nâm mới vui vẻ hạnh phúc mạnh khoẻ,thành công trong sự nghiệp(với những bác đã đi làm)đạt kết quả cao trong học tập( đối với nhũng người đang ngồi trên chiếc ghế nhà trường),chúc tất cả mọi người tự tin hơn vào cuộc sống.

    To chị banhchung:chị ơi chị có sách tin học không cho em mượn em cần mấy cuốn tin văn phòng chị có thì cho em mượn nhé cảm ơn chị trước.
  3. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Ơi , chị banhchung đây , hehe , thuê cơ , thế nào , đồng ý ko ?
    Chị vừa từ ST xuống HN xong , xuống tới nơi nhận được tin nhắn của Minh , biết hôm nay mới xuống thì rủ đi cùng cho vui . Chị học 3 tuần nữa là được nghỉ tết , tha hồ ở nhà mà làm ăn buôn bán , nhớ tết ra chợ mua hàng ủng hộ chị nhé ,hehe , rồi thích mượn sách tin gì chị cũng cho mượn
    Sơn Tây mình giờ bật đèn xanh đèn đỏ rồi đấy ,hehe , chỉ thấy ô tô đứng lại còn xe máy xe đạp xe bộ là cứ thẳng tiến , em thấy mọi người bảo là : đèn Đỏ là đèn Đi ,hehe , chẳng biết bao giờ người ST mình mới quen với Xanh đi , Đỏ dừng , Vàng thích dừng hay đi thì tuỳ .
    @ Pionochi : HẠNH PHÚC KHI CÓ MẶT TRÊN ĐỜI , để SỐNG và để YÊU THƯƠNG . Minh ơi , hôm nay là ngày thứ 2 của một năm mới đấy , có biết ko hả ? Tiến lên nào ....., tuổi 21 nhiều hứa hẹn lắm , nhiều cơ hội lắm .....
    @ queenofbule : sai hẹn là bị phạt nặng lắm cứ chuẩn bị tinh thần đến tết là vừa anh Sơn ạ
  4. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    mùng 6/1 là sinh nhật bé Trung nhà mình , tuổi tuy nhỏ nhất trong các anh nhưng đã vợ đẹp con khôn ,hihii , thích quà gì ,nói cho chị , để chị nói cho chị Hằng , rồi chị Hằng tặng
  5. mi_amor20

    mi_amor20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chà !!!!!!!!........Phải khó khăn lắm Mi mới đọc hết đươc 40 trang này đấy thế mới biết được tình cảm của mọi người trong box dành cho Sơn Tây .Mọi người ở đây vui vẻ thật đấy ,ah Mi xem ảnh cũng biết mấy chị đấy ! cho Mi tham gia với đươc ko ????
    Chúc mọi người trong box 1 năm mới vui vẻ nhé !!!!!!!!!( chuc hơi muộn nhưng còn hơn là ko hiiiiiiii)
  6. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Welcome mi_amor20, sao giờ mới thấy post bài ha?? Chị giới thiệu em với mọi người lâu rồi, em post bài nhiều nghe. Thế tết này có về Sơn Tây chơi được không?? Chị nghe Trung kể nhiều về em lắm. Nếu tết này mà về được thì tụ tập hơi bị vui đấy
  7. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    http://nhacso.net/Music/Song/Thieu%2DNhi/2005/12/05F6016A/
    Tặng mọi người , nghe bài hát này lại nhớ ngày xưa quá ....
    Ngày đầu tiên đi học
    Mẹ dắt tay đến trường
    Em vừa đi vừa khóc
    Mẹ dỗ dành bên em
    Ngày đầu tiên đi học
    Em mắt ướt nhạt nhòa
    Cô vỗ về an ủi
    Chao ôi ! sao thiết tha
    Ngày đầu như thế đó,
    Cô giáo như mẹ hiền
    Em bây giờ cứ ngỡ
    Cô giáo là cô Tiên
    Em bây giờ khôn lớn,
    Bỗng nhớ về ngày xưa
    Ngày đầu tiên đi học
    Mẹ cô cùng vỗ về...

  8. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Híc Trang ơi, sao mà ướt mi thế, làm chị cũng ướt mi theo đây này.
    Sơn Tây sáng nay, sương mù dầy đặc, tầm nhìn xa có 10m, đi đường phải rón rén, chỉ dám đi với tốc độ 40km, không tai nạn ngay. Tiến đến sát cột đèn xanh đèn đỏ mới biết là đang đèn đỏ, thôi đang đà đi, tặc lưỡi, phóng thẳng...
    Sơn Tây đây
  9. mi_amor20

    mi_amor20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn chị mon nhiều tết này có lẽ em ko về đc rồi .Em sẽ cố gắng post nhiều bài đẻ cùng tham gia với mọi người.Trung cũng kể cho em nghe rất nhiều chuyện của mọi người.Hi vọng khi nào có dịp sẽ đc gặp .
  10. hoang_cohon

    hoang_cohon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    măn mới chúc mọi người vui vẻ co cai gi ăn thì nhớ để phần cho mình nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này