1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sơn Tây - Tình yêu của tôi.

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi moonlight4u, 14/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0


    Trung ơi , chúc mừng sinh nhật bé nhé ! chúc bé hay ăn chóng nhớn [​IMG]
    u?c banhchung s?a vo 09:07 ngy 06/01/2006
  2. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Hai đứa sóng đôi trên đường quê
    Cỏ hoa ca hát đón ta về
    Hỡi bạn! có nghe lòng vương vấn
    Đã đến đây rồi ... ở lại nghe ....
    Nghe gió xuân về giữa tiết đông
    Trời se se lạnh thoảng hương nồng
    Bên bạn sao lòng êm ả quá
    Con tim ấm áp sưởi mùa đông
    Chiều xuống nhuốm vàng một khúc sông
    Đàn chim dang cánh chở ân tình
    Bên nhau ta thấy lòng trảy hội
    Tắm trong hạnh phúc ước yêu thương
    Tớ nhớ ấy quá , nhớ ngày xưa của chúng mình quá , sắp tết rồi đấy , vậy là chúng mình cũng xa nhau 3 cái Tết rồi nhỉ , giờ nhớ ấy tớ chỉ biết loanh quoanh về lại chốn cũ thôi , một mình và lại một mình ....
  3. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Tặng chị Moon & Habee20 , chúc một ngày mới vui vẻ !
    [​IMG]
  4. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Sơn Tây hôm nay trời lại rét, mùa đông vậy mới thực là mùa đông, hôm nay là ngày đặc biệt của Ku Trung, thảo nào khi đến VP nghe bên nhà Ku bật Happy Brithday...
    .. Happy brithday to Trung, Happy brithday to Trung, Happy brithday to my dear brother, Happy brithday to Trung..
    Mà chẳng hiểu Ku Trung thích quà gi nhỉ?? Chạy sang rủ đi mua quà thì thấy bảo: em còn đi họp Phường, khổ thân thằng bé, mới tý tuổi đầu mà ....
    To Trang: mecry Trang nhé, ngay hôm nay quả là ngày đẹp trời, vì chị mặc áo mới mà, xanh cả một vùng, nhìn cứ như là...
    To Hoàng: mới năm mới mà Ku đã măn măn rồi, chắc năm nay hay ăn tróng nhớn lắm đây
  5. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    lâu quá rồi chẳng được đi học trong tiết trời thế này , cảm giác như đi trên mây ...thấy sướng ghê
    học hơn 2 tuần nữa là mình được nghỉ tết , được về với thầy với u , nhưng lần này về chẳng có thời gian để mà đi loanh quoanh nữa ...., phải đợi đến đêm Giao Thừa thì mình mới tự do đi chơi .Tết sắp đến rồi , mình vẫn thích Tết ....,Tết được mua quần áo mới , được nhận tiền mừng tuổi,được đi chơi , được gặp nhiều người........ôi , chẳng có lí do gì để mình ko thích Tết được cả , Tết ơi đến nhanh nào (!)
    Hát tặng mọi người nhé : sắp đến Tết rồi , đến trường rất vui , sắp đến Tết rồi về nhà rất vui , mẹ đã mua áo mới nhé , ai cũng vui mừng ghê , mùa xuân này em đã lớn ,lớn lên đi lấy chồng
  6. ngoctrungst

    ngoctrungst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    các chị thân mến của em,những nguời bạn thân &mọi người.Cho em gửi tới tất cả lời cảm ơn chân thành vì những lời chúc sinh nhật dành cho em,rất cảm ơn mong rằng những điều mà mọi người chúc mà mọi người chúc em se tro thành hiên thực qua đây cũng chúc mọi người những lời chúc may mắn.
    To chị banh...,chị Moon....à hỏi em thích qua gì à,khó trả lời thế hôm qua quả thực em chả nghĩ là ngày sinh nhật đâu do sáng sớm bạn em gọi điện gửi lời chúc em mới nhớ đấy ạ vì thế mới có chuyện em bật bài chúc mừng sinh nhật mà hehehe..vui thiệt,qua thì em thì thế nào cũng ok nhưng các chị mà cho quà thì em thích nhiều thứ lắm nhưng tốt nhất nếu có thể em chỉ khoái có sách đọc thui hihihi
    To MI....:bạn ơi mình thấy mọi người quý u lắm uớc gì bao giờ u về Việt Nam,Sơn Tây quê mình nhỉ?mong ngày đó sẽ tới nhơ nhé khi nào bạn về thì nhất định box sẽ đón tiếp u.
  7. Pionochi

    Pionochi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    hôm nay về St cứ nghĩ ở dưới rét chạy về nhà tránh ai dè vìa nhà cũng lạnh mà lại còn lạnh hơnnữa ấy chứ!nhưng vui vì được về với thầy u. jờ ở nhà còn mỗi 1mình co'' đứa em gái thì đi học ở xa !ko bít tết này có được về ko nhỉ? nó về chắc thầy u mình vui lắm!tết sắp tới rùi box mình ơi!
  8. hoang_cohon

    hoang_cohon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    têt sắp tới rồi ko bít có ai mừng tổi mình ko nữa
    khổ thật đa ngần này tổi rồi mà vân muốn thế
  9. tuanhac042

    tuanhac042 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    không biết các bác có để ý không chứ. em ở Ba Vì nên thấy liền.
    Nhà thơ Tản đà đâu có phải người Sơn Tây đâu mà, Tản Đà quê ở Ba Vì đấy chứ. Hình như là xã tòng bạt thì phải.
  10. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    về ST tránh rét hả ? ...về với ( Minh tồ ghê ) .
    Tớ thích rét lắm , càng rét càng thích , rét mà đi chơi với người yêu thích phải biết , mọi người nhỉ ( em thấy mấy người box mình kể thế ) .
    Ui , em vừa từ BN về tới Hn xong , đạp xe đấy , hơn 40km , trưa đi , về chiều , tối ngủ lại , em vác được bao nhiêu là bánh phu thê , bánh cốm , ngô chưa luộc ....., em được dự đám cưới nữa nhé , khác hẳn ở mình luôn ...
    Anh Hoàng nhớn thế rồi mà còn đòi tiền mừng tuổi à , ở quê là lấy vợ được rồi đấy
    Sơn Tây mình ơi , Tết âm mình tổ chức buổi off đi , có được ko ạ ? Tết thì ai chẳng về , bạn xe ôm chắc cũng về chứ hả ? anh Gà .......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này