1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sơn Tây - Tình yêu của tôi.

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi moonlight4u, 14/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mi_amor20

    mi_amor20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    cha`!!! Sơn Tây trời rét lắm ah !.nhưng ma như vậy thì mới có hương vi của ngay tết chứ.Ko biết tết năm nay ở ST có vui ko nưa ???Đã lâu lắm rồi MI ko đc ăn tết ở quê nhà buồn quá....TRung ơiiiiiiiiii nhớ để phần bánh trưng cho bạn bè với nhé đừng có ăn hết đấy
  2. aram

    aram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    xem lại mấy hình ảnh của Sơn Tây thấy nhớ quá, nhớ chợ Nghệ (giờ không còn nữa rùi, hic) nhớ đình làng, nhớ cảnh lên đền, nhớ những con đường Quang Trung, Lê Lợi... nhớ thật nhìu dù mình không phải là người Sơn Tây. Nhưng khi đặt chân về đó thấy cảm giác thật nhẹ nhàng, hy vọng có dịp nào đó lại được quay lại Sơn Tây
  3. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Off đê, off đê, chị thì vô tư rồi, làm đến 29 tết thôi mà, chủ yếu là mấy ẻm nhà mình thế nào thôi. Trang ơi, hay là off vào đêm 30 nhỉ? Nhưng mà ko được đi chơi qua giao thừa, híc híc.. Các em xem tình hình thế nào thì cho ý kiến nhé..
    To Trang: nè, chị nhờ Ku Minh chuyển cho e một thứ, ko biết đã chuyển chưa ha???
    To Minh: về Sơn Tây mà không qua chỗ Đại Ca, nhớ đấy..
    To mi_amor20: Mi yêu quý, nghe Trung nói Mi xinh lắm, post ảnh cho mọi người xem đi, dù cho Mi không off được với mọi người nhưng mọi người sẽ luôn phần quà cho Mi, được ko??
  4. Pionochi

    Pionochi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    úi trà bà con box mình tính đêm 30 off cơ àh!ko bít em có tham gia được hông nhẩy.hầu như tết hàng năm gia đình em bận rộn vào hôm đó.năm nay nhà lại thiếu 1 thành viên(nhỏ em gái>>>>ko bit'' tết này về có được vìa ko??)
    to Moon pà pà:hì hì em có về nhưng ko lên gặp đại ca được em bận júp các cụ đi trở hàng ,gần tết rùi nên fải cá kiếm júp các cụ chứ ca năm trời mới được những ngày gần tết .thông cảm cho em nha đại ca
  5. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    2 cái dòng vàng vàng cứ mâu thuẫn làm sao ý , chiều mai em sang bên chỗ Minh , ko có quà là chị .....
    Tuần sau em về nghỉ Tết rồi , sướng quá , chắc em phải về trước khi được nghỉ mất , gặp chị sau nhé ! .
    Off nhé , còn off hôm nào thì chúng mình bàn tiếp , có gì liên lạc điện thoại ạ
    tặng mọi người này : http://nhacso.net/Music/Song/Tien%2DChien/2005/11/05F5FCAA/
    Bài hát : ĐÔI MẮT NGƯỜI SƠN TÂY
  6. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hic ! Cả nhà nói chuyện rõ rôm rả mà chẳng thấy nhắc gì đến "nhân" này cả ! Hic .. Tủi thân quá .. !
    Dạo này em của các bác đang bị hành hạ ghê gớm lắm đấy, có ai biết không hả ? Em đang tập quân sự ... Cả bọn cứ bảo nhaqu tập quân sự thì tha hò chơi thế mà từ đầu đến giờ chẳng thấy rảnh rỗi chút nào cả ... Suốt ngày bị tra tấn , còn phải thi bắn súng nữa chứ ! Mắt em cận như thế này ... chắc trượt roài ... hu hu hu .
    Thôi ! Hẹn mọi người ra Tết học xong em lại xông pha chốn này nhé !
  7. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    To Trang: Trang ơi, chẳng mâu thuẫn gì đâu, tại cái chị gửi cho em, chị nhờ Minh từ hôm nó sang chỗ em ở đấy, hoá ra ku này không chuyển hộ mình, hư thật đấy
    To bé Hằng: Khổ thân em, nhỏ nhất nhà mà vất vả thế hả, thương quá cơ, thôi, lúc nào nghỉ tết về Sơn Tây các anh chị sẽ đền cho nhé? Được không??
    Còn ọp ẹp thế nào nhỉ?? Mọi người cứ về Sơn Tây đi, chị sẽ gọi điện gạ từng đứa vậy, làm Đại ca khổ thế đấy
  8. Pionochi

    Pionochi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    pà pà đại ca đã làm đại ca rùi thì fải gương mẫu chứ mà gọi điện cho từng đúa tiền chùa ko ah`!thế thì fải tích cực gọi điện hỏi thăm đàn e với chú xem thử tình hình sức khoẻ,ví có tìn hay ko có thì fát vốn để tụi đàn em mua wà cho pà pà đại ca chứ
  9. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    HAPPY BRITHDAY TO BECKS39E4
    Chúc Ku Bảo thêm tuổi mới thêm đẹp trai, thêm nhiều cái mới, post nhiều bài cho box mình.
    Dạo này Ku chạy đâu hơi kỹ đấy, chẳng thấy vào box để post bài gì cả, tết này về nhớ đi chơi cùng box mình nhé he he. Chị nhớ khi chị lập topic này thì Ku là người đầu tiên repply, ấn tượng lắm đấy
    Chúc sinh nhật vui vẻ nhé Ku
  10. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Sơn Tây những ngày giáp tết, không khí sang xuân đã rõ lắm rồi, đường phố tấp nập hơn, mọi người đã nói chuyện với nhau về sắm tết. Hôm qua ngó sang nhà ku Trung, đã thấy mẹ ku đang chuẩn bị muối dưa hành, lòng thấy nao nao, tết đã quá gần...
    Chợ Nghệ giờ thành chợ tạm, nhưng cũng đã đông người đến mua bán rồi, lại ai về chỗ cũ, tuy còn sơ sài và vẫn còn tàn tích của vụ cháy.. quán chè thân thương của mình cũng đã trở lại hoạt động, chè ngon, lâu lắm lại nếm thử, mùi vị thật khó mà quên được.. Hôm nay, phát hiện chợ mình có món bánh đúc nóng ngon dễ sợ.., vị thơm mềm của bánh, vị ngậy của nước thịt, mọc nhĩ, vị cay thơm của hạt tiêu pha chút dấm nữa, thêm chút rau mùi.. ngon quá, ấm quá...
    Sắp tết rồi, gió lạnh, gặp người thân lại thấy ấm lòng, quây quần bên đĩa ốc luộn thôi đã thấy vui rồi.. Tết đến, thêm một tuổi, già đi một ít, vậy mà mỗi khi tết sắp đến, lại vui đến khó tả, như trẻ nhỏ mong một chiếc áo mới, như người già mong được gặp người thân...như mình .. muốn trẻ đi mấy tuổi để chơi bời với bọn nhóc nhà mình, hihi, và tết đang đến gần...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này