1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sơn Tây - Tình yêu của tôi.

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi moonlight4u, 14/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Pionochi

    Pionochi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    hehe vụ này hoành tráng àh nha!đại ca moon nói đúng đó 30 chắc chắn ai cũng bận việc gia đình nên kô thể đi chơi được hôm đó bố trí mùng 1 nhá!nhưng cho em hỏi tí ti ko fải đại ca đã tìm được cho nào mở cửa cho hát karaoke vào hôm đó chưa!hehe em hát dở nhưng em sẽ xung phong hát ầm ĩ cho cả nhà nghe
  2. Pionochi

    Pionochi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  3. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    hát ầm ĩ là bị đuổi về vì tội phá quấy đấy , haha
    Off trưa mùng 1 thì em ko đi được rồi , vì ngày mùng 1 em vào rừng ăn tết , được ăn toàn của ngon vật lạ như : gà chạy bộ , heo rừng , cơm nếp mới ..... ,vì vậy em ko thể về sớm được .
    Hay là mọi người đi chơi với nhau vào buổi tối , sau khi đã cơm no rượu say ở nhà . Nếu ko mọi người cũng có thể hẹn nhau cùng đi ăn rồi ta lại đi chơi .
    Hiiii , em cứ qua 17h là em đi chơi được , chắc 16h là em đã về nhà rồi .
    Còn tối 30 ai muốn gặp nhau cũng được ngay ý mờ , hẹn nhau đứng trước cổng Thư Viện 12h xem bắn pháo hoa , chúc mừng năm mới , hái lộc rồi về đi ngủ .
    Chẹp chẹp , giờ em mong ngày mai là sáng mùng 1 để được ngủ nướng cho sướng , mấy hôm nay dậy sớm quá , trời rõ là lạnh mà cứ phải nhúng nước , nhưng được cái dậy sớm nên được nghe đài phát thanh thị xã từ đầu đến hết ,biết được ối chuyện
    Dạo này thấy ku M cứ giống chị H , hay là cũng được nhận vào làm pv ở báo Lá Cải Có Con Sâu Đo

    Khổ thân anh Sơn quá , bị bóc lột ....sức LĐ đến gần tết , sau này khoa em thực tập ngay tại trường chắc ko khổ như anh đâu nhỉ ?
    À ,hôm này đi off ấy , ai có vợ mang vợ , ai có chồng mang chồng , ai có người yêu mang người iu ....còn ai ko có j thì thôi ( chỉ tiếc là ko được nhận 2 suất lì xì của chị Hằng ) . Ôi , tiếc thật đấy .....................
  4. saobacdaust

    saobacdaust Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Cho em nick Yahoo đi ! em có việc cần bàn nè ! Đẫ biết box Sơn Tây này lâu nhưng giờ mới vào hý hỗ tý cho vui ! Đang định làm cái website cho Sơn Tây, ai có hứng thú thì mess cho tui qua IM : saobacdaust hoặc mail vao hom thư saobacdau.info@yahoo.com
  5. saobacdaust

    saobacdaust Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Thằng MInh có biết hát đâu mà kêu gọi karaoke, nếu mà đi hát cho ngồi rót bia thôi chứ cầm vào mic anh oánh chết
  6. saobacdaust

    saobacdaust Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Thành cổ Sơn Tây (BĐT)
    Thế kỷ thứ 19, triều đình nhà Nguyễn đã cho xây dựng hệ thống Văn Miếu ở các tỉnh có truyền thống khoa bảng trên toàn quốc để khẳng định uy quyền của Đạo Nho và thờ Khổng Tử, đồng thời khẳng định sự tôn trọng đề cao văn hóa, tri thức.
    Sơn Tây xưa là vùng đất khoa bảng có nhiều người đỗ đạt trong các kỳ thi dưới thời phong kiến cũng đã xây dựng Văn Miếu không nằm ngoài chủ trương chung của triều Nguyễn. Qua việc tìm hiểu, nghiên cứu di vật để lại gồm hai chiếc khánh và bài Văn Thánh bi đã khẳng định Văn Miếu Sơn Tây dựng lên ngoài biểu hiện tôn sùng Đạo Nho còn thể hiện sự tôn vinh những tấm gương học hành khoa cử người địa phương đỗ đạt đại khoa( từ Tiến sĩ, Phó bảng trở lên) bằng việc được khắc tên tuổi trên bia đá được đặt nơi trang trọng.

    Sách Đại Nam nhất thống trí nói về Văn Miếu Sơn Tây như sau: " Văn Miếu ở xã Mông Phụ, huyện Phúc Thọ, về phía Tây tỉnh Thành, đền Khải Thánh ở phía tây Văn Miếu, trước kia đền Khải Thánh ở xã Cam Gía Thịnh, năm Thiệu Trị thứ 7( 1847) dời đến chỗ hiện nay". Sử sách ghi vậy, nhưng hiện nay, dấu tích Văn Miếu Sơn Tây xưa chỉ còn lại một chút dấu tích trên ngọn đồi đá o­ng, thuộc thôn Văn Miếu, xã Đường Lâm, gần sát Quốc lộ 32, cách TX Sơn Tây 2 km về phía Tây bắc. Khu di tích Văn Miếu Sơn Tây về mặt kiến trúc hoàn toàn bị xóa sạch trong thời kỳ thực dân Pháp đô hộ. Những dấu vết nền móng cuối cùng của Văn Miếu Sơn Tây bị xóa hết trong thập kỷ 70 của thế kỷ 20 khi một Xí nghiệp chế biến thức ăn gia súc được xây dựng tại đây. Những tấm bia đá dựng tại Văn Miếu đã bị phá hủy hoặc vỡ vụn không thể đọc được những dòng chữ khắc trên đó. Rất may, duy nhất chỉ có nội dung bài Văn Thánh bi được một người dân địa phương có tấm lòng lưu giữ vốn cổ dân tộc đã cất công ghi lại. Hiện tại, di vật của Văn Miếu Sơn Tây có 3 hiện vật quí giá là 1 chiếc khánh đồng, một chiếc khánh đá và bản Văn Thánh bi ghi chép về việc xây dựng và các lần trùng tu. Hai chiếc khánh đồng và đá đều ghi: Văn Thánh miếu khánh và hiện nay đang được treo tại đình Mông Phụ. Riêng chiếc khánh đồng nặng 164,4kg còn ghi rõ niên đại là:" Thiệu Trị Giáp Thìn, Hạ trọng, cốc nhật, bản tỉnh cung chú". Nghĩa là ngày tốt, tháng trọng Hạ( tháng 5), năm Giáp Thìn( 1844) đời Thiệu Trị, bản tỉnh ( tỉnh sơn Tây) cung kính đúc.Qua bản dịch Văn Thánh bi, cho thấy Văn Miếu Sơn Tây được xây dựng vào đầu triều Nguyễn:"Xưa kia, Văn Miếu tỉnh ta được xây dựng ở thôn Cam Gía, huyện Phúc Thọ, về phía Tây Bắc Thành. Năm Đinh Mùi, niên hiệu Thiệu Trị thứ 3( 1843) quan Cung bảo Liêm phong Nguyễn Đăng Gia thấy mảnh đất này tươi đẹp bèn dời về xây dựng ở đây, chính là nơi trấn sở của trấn Sơn Tây cũ. Hình thể đã tôn nghiêm, qui mô lại càng tráng lệ?". Bài Văn Thánh bi còn ghi rõ hai lần trùng tu lại Văn Miếu. Lần thứ nhất vào năm Bính Tuất, niên hiệu Đồng Khánh( 1886) nhưng mới chỉ xong phần ngoài. Mãi đến năm tháng 5 năm Tân Mão (1891) đến tháng 3 năm Nhâm Thìn( 1892) việc trùng tu lần hai mới được hoàn tất. Văn Thánh bi cũng đã khẳng định lại mục đích của việc xây dựng Văn Miếu ngoài việc tôn thờ Khổng Tử còn có mục đích thiết thực là ghi lại tên tuổi các vị đỗ đại khoa trong tỉnh Sơn Tây. Văn bia ghi rõ:" Nhân nghĩ những người xuất thân văn học, nổi danh khoa giáp của hạt ta đời nào cũng không thiếu; văn chương và sự nghiệp của họ vẫn còn truyền tụng đến nay. Đối với các vị ấy, bảng vàng, bia đá tự đã có ân thưởng, biểu dương khen thưởng của triều đình. Tuy nhiên, ở chốn quê nhà, ngoài cảnh cung tường, cũng nên dựng bia đá, khắc tên các vị ấy ở phía trước, tiếp theo bia Thái Học ở Văn Miếu Hà Nội, để cùng lưu truyền bất hủ, sao cho mọi người thấy được công lao hàm dưỡng rất sâu của các triều?"

    Văn Miếu Sơn Tây không còn, nhưng với mong muốn khôi phục lại những giá trị văn hóa - lịch sử truyền thống, TX Sơn Tây đang có phương án tu bổ và tôn tạo di tích Văn Miếu cùng với việc bảo tồn, tôn tạo và xây dựng khu di tích lịch sử- văn hóa Đường Lâm. Bản vẽ mặt bằng tổng thể Văn Miếu Sơn Tây do người Pháp tên là Henry Parmentier thực hiện để lại có tỷ lệ 1/200 vẽ vị trí các công trình, mặt bằng công trình đang được những tập thể, cá nhân nghiên cứu nhằm phục dựng, tu bổ lại Văn Miếu- nơi hội tụ văn hiến của Xứ Đoài.
  7. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Các ẻm yêu quý!! Vậy có quán triệt là tối mùng 1 đi karaoke ko?? em nào ôkê được thì lên tiếng đi chứ nhỉ, Chị thấy có Chị, Trang, Ku Minh là OK rồi, còn ai nữa không??
    Còn địa điểm thì yên tâm đê, nhà người quen mà, có chấm điểm hẳn hoi nha, đứa nào được điểm cao nhất sẽ được wà, wà gì à?? Chưa nghĩ ra
    To Trang: Minh giống chị Hằng à?? Dĩ nhiên rồi, chị em mà, cả nhà ta cùng giống nhau mà, nhất là cái khoản buôn, nhờ?
    To Ku saobacdaust: em làm website về Sơn Tây hả? Làm đi em, có gì cần giúp cứ nói với hội chị, sẵn sàng tham gia đấy, toàn người yêu Sơn Tây cả mà.
  8. Pionochi

    Pionochi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc thành viên mới saobacdau hehe!nhân tài mới được khai wật của thần dân Sơn tây rùi!àh nhầm có thể nói là có tiếng tăm nhưng chẳng ai bít he he!
    to Đại ca pà pà: chắc mung`1 tết cho Ku Saobacdau ra mắt mọi người đại ca nhỉ?cho hắn hát từ đầu đến cuối luôn ko cho uống ko cho ăn.để chị em mình ăn thui!
  9. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    , chạy mau, kiểu này ra tết ku này mập lém đây. đúng là đồ chỉ có 1 cái to.............đó là cái mồm
    thăng.....
  10. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    úi rời , bạn mà oành Minh , tớ oánh bạn chết như Minh luôn , thế là bớt được 2 suất mừng tuổi cho chị Hằng , hehe
    biết saobacdau là ai rùi , chả nhớ rõ là tên Nam hay Hoàng gì đó , sn 83 , tớ nói đúng chứ ? và bạn học Estil . Chào mừng thêm thành viên , mùng 1 tết nhớ đi hát nhé , ai hát hay có thưởng , thưởng cực to
    YM : nangxuan176
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này