1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sơn Tây - Tình yêu của tôi.

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi moonlight4u, 14/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Chị liệt kê danh sách nick của mọi người ở đây nhé, để ai là thành viên mới có thể giao lưu với mọi người
    Tên thành viên(M/F) Y!M
    1. Moon Đại ca(F): hangchauanh
    2. Banhchung(F): nangxuan176
    3. Habee20(F): becon2000vn
    4. Adam(M): adamthoinay2002
    5. Becks34e4 (M): becks_vn85
    6. Ngoctrungst (M): ngoctrung86st
    7. Hoang_cohon(M): hondoimatem
    8. Mi_amor20(F): ha_ngocst
    9. Maybavi(M): phongtran159
    10. Pionochi(M): congtu_quaypha_st
    11.Saobacdau(M): saobacdaust
    12. Queenofblue(M): werecr
    13.Duonglamquetoi(M): duong_lam22
    ......
    Ai mới ra nhập thì để lại Y!M nhé, tiện liên lạc mà
    Được moonlight4u sửa chữa / chuyển vào 08:38 ngày 16/02/2006
  2. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Post cho mọi người xem tấm ảnh này nhé, rất tâm đắc.. Vì mọi người thường phê phán cái cột cờ này làm lại trông rất xấu, nhưng nếu đến gần, chiêm ngưỡng thật kỹ, thấy cũng đẹp đấy chứ, nhất là vào buổi tối. địa điểm này làm nơi off thì lý tưởng lắm đấy
    [​IMG]
  3. queenofblue

    queenofblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Hehe, chị Mun toàn post ảnh độc thôi, đẹp!
    Hôm trước em nhắn chị có nhận được không thế, em sợ nhầm số thì chết
    Trang ơi, em đi đâu thế, xa anh nhưng lòng không xa là được , cố gắng gấp đôi nhé
  4. dragonforce

    dragonforce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    em lên ttvn cũng lâu lâu rùi mà bi giờ mới ghé thăm box Hà Tây. Lâu lâu cũng chưa về ST thăm lại. Nhớ. Nhiều thay đổi. Cũng đèn đỏ đèn xanh. Cũng tấp nập và cũng yên bình. Chỉ thương cái chợ Nghệ bị cháy
  5. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    anh ơi , gấp đôi rồi đấy ,hee , chúc mừng em nhé !
    chị Hằng ơi , thành công ngoài mức tưởng tượng ,thế chị đi Yên Tử về có quà cho tụi em ko ?
  6. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    tối qua tớ vừa đi dạo mát trên con phố nhỏ này......, từ ngày bạn vào post bài hôm nay mới có đk để gửi tới bạn lời chào ,chúc bạn luôn vui vẻ và hy vọng ban sẽ là một thành viên nhiệt tình của box Hà Tây , hãy bước rộng hơn để cùng giao lưu hoà mình cùng với mọi người bạn nhé !!!
    Hỡi những người bạn Sơn Tây , có nghe tớ nói ko , thay mặt cho Moon đại ca đề ghị bà con chăm chỉ ol , chăm chỉ post bài và hãy giao lưu với mọi người trong box Hà Tây
  7. duonglamquetoi

    duonglamquetoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Nói đến Sơn Tây gợi cho ai, người đã ít nhất một lần ghé thăm hay có ít nhiều kỷ niệm với nơi này, một vẻ lãng mạn thơ mộng và chút gì đó cổ kính nưa. Về với Đường Lâm người ta càng thấy thêm đậm đà trong nét cổ kính của vùng đất địa linh nhân kiệt này. Đường Lâm là một phần của thị xã, nhưng nhiều khi người ta nhắc tới thi xã chỉ là để chỉ đường đi tới Đường Lâm.
    Sơn Tây găn với nhiều kỷ niệm trong tôi, tuy nhiên trong những kỷ niêm này thường buồn nhiều hơn là vui, vất vả nhọc nhằn nhiều hơn là vui chơi giải trí. Nhưng chính những nét buồn ấy làm tôi trưởng thành hơn, sự vất vả nhọc nhằn làm cho kỷ niêm thêm đậm nét, phải không các bạn ?
  8. saobacdaust

    saobacdaust Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    hu hu chị Hăng ui tuần này về định gọi chị đi cafe thì chị lại ở Hn, về trả gặp ai cả buồn quá chị ui
  9. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Híc, Đại ca về rồi, đến sáng thứ 2 mới về được Sơn Tây, mệt gần chết. Mệt đến mức tưởng như 60 năm sau vào ngày ấy mình sẽ ra đi ấy. Đi Yên Tử về thấy mình đã đắc đạo he he , sắp thành chính quả rồi. Mà quà thì nhiều lắm, ăn hết rồi, không phải chị ăn đâu, người khác ăn đấy.
    To saobacdaust: chị sorry nhé, hẹn em hôm khác vậy nhé, chị cũng tiếc lắm khi để hụt vụ cafe với em.
    To Trang: không chơi thế đâu nhé, định bắt cá nhiều tay à?? Tình hình của em dạo này thế nào? Vẫn buôn điện thoại đều chứ??
    To duonglamquetoi: chị rất thích câu của em : "...Nhưng chính những nét buồn ấy làm tôi trưởng thành hơn, sự vất vả nhọc nhằn làm cho kỷ niệm thêm đậm nét.." Hi vọng những kỷ niệm khó quên đó sẽ làm em thêm yêu Sơn Tây và thêm yêu người Sơn Tây
  10. mi_amor20

    mi_amor20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    saobac dau ve nha muon ru moi nguoi di uong càfe chu nhat vua roi .Vay ma ve nha lai chang co ai ,cuoi cung ke hoach bi pha san[] .Lan sau tat ca moi nguoi tap chung dong du de cho sabacdau khao 1 lan cho biet nhe!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này