1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sơn Tây - Tình yêu của tôi.

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi moonlight4u, 14/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    anh Gà cứ post ảnh lên đi , cho chị em em ngắm tí , ko sao đâu mà , post ảnh lên để khoe mình là người St ...đó cũng là một cách thể hiện tình yêu với mảnh đất St , để cho mọi người biết đến con người St , cả chị Moon nữa ....
    mấy hôm nay mưa nhớ Sơn Tây quá , em sợ sấm sét ở Sơn Tây lắm , hichic ...
    anh Gà có ý thích thật là ........hichic....
  2. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, Adam và Tr nhà ta được đấy, thích xem ảnh chị thì có ảnh ngay, chỉ tội chị chụp ảnh ăn ảnh lắm, sợ mọi người nhìn ảnh lại hiểu lầm, với cả ứ có ảnh mới, xem ảnh cũ vậy nhé. Ảnh này hơi bị đặc trưng đấy, người và đất Sơn Tây
    Trong thành cổ Sơn Tây em thích nhất gì nào???
    [​IMG]
  3. adammacquanao

    adammacquanao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Ai mà nói xấu Sơn Tây kinh thế nhỉ?Hì hì. Mà bác Quyetdiet này là ai thế nhỉ? Chiến? Học điện ảnh? Nghe lạ hoắc à, vì những người dân Sơn Tây học điện ảnh thì tui biết hết mà.
  4. adammacquanao

    adammacquanao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hai cái ảnh vừa chụp ở Tam Đảo.
    và đây là tấm ngầu nhất (hehe)chụp cách đây....3 năm.
    [​IMG]
  5. adammacquanao

    adammacquanao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Thị xã nhỏ
    Thơ của: Thế Mạc
    Gọi tên thị xã nhỏ
    Như gọi tên bé bỏng một người yêu
    Khi dồn hết yêu thương không thể nói được nhiều.
    Một ngọn gió thổi về cũng hiền lành trong sạch
    Đã lọc qua hai chiếc hồ thoáng đạt
    Một đám mây trên đỉnh cao ngọn cờ
    Cũng có chiều như một dáng ngây thơ
    Giữa bao nhiêu bộn bề điều này sao chẳng quý
    Ở chúng ta mà xanh chỗ nào chẳng có
    Nhưng màu xanh thị xã nhỏ thật thà
    Thấy ngợp mát một điều gì giản dị
    Băn khoăn rất lâu vẫn chưa tìm thấy ý
    Như hồn thơ tế nhị thức trong lời
    Đêm ta ngủ trong những đêm rất tĩnh
    Tiền bạc nào mua được giấc ngủ ngon
    Bóng trăng ở đây là một loại tươi non
    Trai gái yêu nhau nhìn nhau hơn là nói
    Thị xã nhỏ không phải là bé nhỏ
    Suy nghĩ không cao sao có núi Ba Vì
    Mùa xuân đọng nhanh trên đầu bãi cỏ
    Sông Đà, sông Hồng cuốn nước gọi ta đi
    Chúng ta đi, chúng ta đi và bay đi
    Hãy dõi theo như một đường tên lửa
    Đường tên lửa vẽ một đường hạnh phúc
    Nếu nay mai ta trở nên thành phố
    Thị xã nhỏ ta yêu ta vẫn gọi tên
    Trong đáy thẳm trong veo ta vẫn giữ nguyên
    Mảnh trời thị xã
    Từ hồi lập forum này, lại hay đi tìm hiểu về những gì liên quan đến Sơn Tây. Hôm trước mưa bão, ở nhà không có việc gì, lục kho sách của Bố, thấy có quyển thơ của Thế Mạc. Thế Mạc có tên thật là Kiều Thể, Ông là một người con của Xứ Đoài, những tập thơ Ông viết, hầu hết viết về Xứ Đoài thân yêu. Trong những bài thơ của Ông, ấn tượng với mình là bài "Thị xã nhỏ", bài thơ nói rất đúng những cảm nhận của mình về Sơn Tây: làn gió mát nhẹ. không khí trong lành, cây xanh, bóng trăng non..., con người hiền lành... và: "Thị xã nhỏ không phải là bé nhỏ, Suy nghĩ không cao sao có núi Ba Vì!!"
    Mãi mãi sẽ là như vậy, thị xã nhỏ trong lòng tôi!!!
  7. adammacquanao

    adammacquanao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sơn Tây có quyển tạp chí Tản viên sơn đấy. Nhiều bài về xứ Đoài lắm. Ông già em cũng có góp mặt chút.
    Ông Kiều Thể này hay đến nhà em chơi. Cùng hội SVC với ông già em.
  8. adammacquanao

    adammacquanao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tiếp cái nữa nào. Được thể khoe cái mẹt mình cái.
    Còn đây là với cô em gái, cũng là người Sơn Tây mình.
    [​IMG]
  9. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    nhìn chả rõ mặt chị Moon gì cả , thế này thì chị Moon fải post tiếp thôi .....để mai mốt rảnh rảnh em post ảnh của em & Bảo lên cho chị Moon biết ,mới cả cho anh Gà nhìn cho rõ becks......( mạn phép anh Bảo nhá )
  10. becks39e4

    becks39e4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Tiêu chí của Sơn Tây nói riêng-Hà Tây nói chúng là :hữu nghị,đoàn kết Nghe giọng ông Quyetdiet này có vẻ mất đoàn kết quá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này