1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sơn Tây - Tình yêu của tôi.

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi moonlight4u, 14/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    nhớ quá !!!
  2. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Nhớ!! Một nỗi nhớ tưởng chừng đã quên bỗng ùa về.. day dứt .. gào thét.. nhớ, nhớ quá..
  3. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Để xua tan nỗi nhớ , cách tốt nhất là làm đầy cái dạ dày. Nhớ đĩa ốc luộc quá, sung muối ơi!! làm sao ta lại nhớ người đến thế
  4. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Thành cổ một ngày chớm hè.. gió heo may, những tia nắng xuyên qua hàng dừa nghiêng bóng bên .. bờ hào. Nắng tràn lên những nét rêu phong cổ kính của cổng thành.. đẹp quá!!. Không hiểu người có từ bao giờ nhỉ, mà rêu phong đã phủ kín, những cây cổ thụ già dường như đã hàng trăm tuổi, rễ sù sì, cành sum suê.. cây và thành bám chặt vào nhau, quấn quýt, hoà quyện .. không gian yên bình quá..
    Có dịp đi quanh một vòng thành, mới thấy hết những điều thú vị mà ta mong muốn được khám phá, rằng thành cổ của ta được xây thành hình một bông hoa, những đường thành mấp mô tưởng như vô tình hoá ra lại tạo nên một không gian kiến trúc đẹp đến vậy.
    Đi quanh thành, nó nhắc ta nhớ đến bạn.. bạn đã chỉ cho ta những cánh hoa đó, bạn nhắc ta nên yêu quý và trân trọng những gì ông cha ta để lại.. và khi ta nhận ra ta đã thực sự hiểu, thực sự yêu.. ta lại không có bạn ở bên.. Nhưng ta vẫn biết trái tim bạn đã ở nơi này rồi, dù bạn có ở đâu... giống như ta, bạn cũng là người con của Đất này mà..
  5. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ chị ............. !!!!!!!!!
  6. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    NHỚ QUÁ Ạ!!! NHỚ KHÔNG CHỊU ĐƯỢC
    Nhưng vẩn vơ thế thôi, đừng ai hỏi cụ thế nhá
  7. duonglamquetoi

    duonglamquetoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Một trang viết toàn là nỗi nhớ , rất mêng mang nhưng sâu thẳm trong hồn người. Người ta sinh ra, bú sữa Mẹ, lớn lên với biết bao nhiêu chuyện vui buồn, uớc mơ và hi vọng, già đi rồi trở về với đất.
    Cuộc đời rốt cuộc là gì các bạn nhỉ , người ta sinh ra trong sự khát khao mong đợi của mẹ, lớn lên trong tình thương ấm áp của những người xung quanh, già đi vì lo lắng cho thế hệ sau, và rồi trở về với đất trong sự tiếc thương vô hạn cua người thân. Một đời người là vậy, được trọn vẹn như ở đời cũng không có nhiều người lắm. Nhưng điều đáng nói là còn lại gì sau bao nhiêu trăn trở suốt cuộc đời một con người. Nào là lúc nhỏ t hì lo học hành, lớn chút nữa thì lo công viêc, rồi thì gia đình , con cái ,,,,,,,,,Cái gì là thực, cái gì là hư ? cái gì là quan trọng và cái gì là ko quan trọng,
  8. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Ừ! Thì nhớ ! Nhớ thật !
  9. hoang_cohon

    hoang_cohon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    hic lên đến hn mới nhớ là hôm về ko qua nhà người yêu híc thế này thì chết các bác co cao kién gì cho em chánh khỏi kiếp nạn này ko em xin hậu ta nhùi nhùi
  10. duonglamquetoi

    duonglamquetoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Mua lấy vài chai bia cỏ uống là hết thôi mà !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này