1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sơn Tây - Tình yêu của tôi.

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi moonlight4u, 14/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Các em yêu quý, thứ 7 này Đại K xuống HN, em nào có khả năng tụ tập được thì cho Đại K biết ý kiến, để Đại K còn biết để gọi điện. Hy vọng được gặp mặt đông đủ mọi người nhé!!!
  2. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hic hic ... Thế Đại K đi lúc nào để em còn bít nào ?
  3. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Nangst qua con mắt của Moon Đại K
    [​IMG]
  4. cantocnau

    cantocnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    É hé hé. Mun Đại K nhớ đấy nhé, chưa gì đã định bật mí bí mật của em rùi. Đại K phải để đường cho em ... làm ăn thêm được tí gì hay tí đó chứ.
    Ngày xưa, hồi "dứt áo" rời Sơn Tây để về Nguyễn Huệ học, em có viết một bài rất chi là hoành tráng, đại loại là cũng hứa quay trở về ST. Nhưng thực ra em phải thú nhận (dù hơi xấu hổ) rằng hồi đó em có ý định về vì first love của em ở trên Phùng Khắc Khoan ấy ạ. Nhưng về sau, hic, đứt bụp phát. Xong yêu người Ứng Hoà lại cứ muốn về đấy. Nhưng giờ thì..... hức hức. Chẳng ở đâu trong Hà Tây cả. Không bít có còn đường về đấy không nữa.
    Em có làm mấy bài thơ về ST nhưng ở đây không có sổ. Đại K bảo em có nên tìm sổ post lên cho mọi người cùng đọc không ạ? Em sợ lại bảo em tinh vi.
    Giờ cũng chẳng có cả điều kiện để mừ về ST nốt ấy.
    Mong lắm một ngày về qua Thành Cổ. Nhìn mà nhớ quá.
    Được cantocnau sửa chữa / chuyển vào 13:30 ngày 14/04/2006
  5. adammacquanao

    adammacquanao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Post một số ảnh về Sơn Tây nào:
    1. 3 Album Đôi mắt người Sơn Tây (rất tiếc là không biết cách post nhạc lên để mọi người thưởng thức)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thành cổ nhé:
    Cây Đề ở thành cổ Sơn Tây
    [​IMG]
    Cây Gạo đầu cửa Tiền (Quang Trung)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đường Lâm này:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một số hình ảnh khác:
    Làm Gốm cũ ven Sơn Tây
    [​IMG]
    Ngôi chùa nhỏ ven Sơn Tây
    [​IMG]
  6. adammacquanao

    adammacquanao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Ai biết cách post nhạc lên thì bảo em với nhé. Nghe bài hát Đôi mắt người Sơn Tây do Đức Tuấn hát hay lắm. Chứ Thanh Lam hát bài này dở òm. hì.
    [​IMG]
    Đây là cô gái rất thích làm dâu Sơn Tây đây. Cô này tâm sự: Tao mê và quý trọng nhất đàn ông Sơn Tây. Bác nào đăng ký thì alô nhé
  7. adammacquanao

    adammacquanao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Một số ảnh đẹp post lên mọi người thưởng thức:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. adammacquanao

    adammacquanao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Lúc nãy post không được! Ảnh cô ấy đây ạ:
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. adammacquanao

    adammacquanao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    híc....
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. cantocnau

    cantocnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Gửi miền gió nắng
    Tặng những người bạn Sơn Tây
    Nắng gió nào nhắc em nhớ Sơn Tây
    Nắng dịu dàng đầu mùa hạ
    Gió xạc xào thì thầm trên vòm lá
    Phủi lớp bụi mờ nơi góc khuất trái tim
    Đền Và uy nghiêm giữa những tán lim
    Cõi tâm linh vẫn chờ em đến nguyện
    Đất Đường Lâm đêm đêm rì rầm kể chuyện
    Quá khứ hào hùng truyền thống hai Vua
    Cây đa, cây đề mùa này đổ lá chưa
    Lá vẽ vào chiều ráng vàng ráng đỏ
    Hàng dừa cong mình như nàng thiếu nữ
    Đúng làm duyên - tóc mướt thanh xuân
    Lê Lợi có còn lung linh những ngọn nến xanh
    Những bóng bàng hun hút dài theo phố
    Em đi xa có nhớ
    Cây sữa ven hào nưng nức mỗi độ thu
    Em có nhớ món thạch xanh mát dịu cả nắng trưa
    Bánh chuối ngạt ngào những chiều se se gió
    Bắp ngô nướng ngọt thơm ấm tay người bạn nhỏ
    Ốc nóng- khế - sung em vui cùng những bạn thân
    Chợ Nghệ mẹ dẫn em đi sắm Tết ngày xuân
    Lun phun mưa trên phố đông rộn rã
    Ai cũng vội vã
    Mà vẫn kịp trao nhau ấm áp những nụ cười
    Chưa bao giờ quên được, Sơn Tây ơi
    Cả ngôi trường xưa..... ôi biết bao giờ trở lại
    Thăm thầy, thăm cô, nơi tim mình mãi mãi
    Dành một nơi thật thiêng liêng khắc chữ Kính Ơn
    Sơn Tây giờ mới mẻ, hiện đại hơn
    Nhưng cái cốt, cái hồn không bao giờ thay đổi
    Để những người con xa quê vẫn tìm được lối
    Về với miền nắng gió yêu thương

    Lan Hương
    Hu hu, post xong cũng muốn khóc wá à.
    Ngày xưa cái trường chuyên của mình phải học chung với trường Phùng Hưng, giờ thì đã có trường mới rồi. Không biết có ai hay đến trường Cấp 2 Sơn Tây không để cho tớ gửi bài thơ này đến những thầy cô ở trong trường. Tớ nhớ mọi người lắm mà giờ không có điều kiện để mà về thăm. Những người như cô Kim Thoa, Thầy Kiều Tập, Cô Minh Loan, Cô Hinh... Những người đã cho tớ một tâm hồn phong phú, biết yêu biết ghét, biết sống có tình người. Có bạn nào giúp được tớ không?
    Cứ nhắc đến hai chữ Sơn Tây là lại thấy bồi hồi.....
    Được cantocnau sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 15/04/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này