1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sơn Tây - Tình yêu của tôi.

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi moonlight4u, 14/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lye

    lye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Heyho...Khi nào có chương trình cụ thể các bạn báo cho mình nhé, mình sẽ join nhiệt tình YM: lemom37e6; DĐ:0902032536
  2. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Chị Moon ới ời ... Chủ nhật em mới về ! Dồn hết lịch học của chúng nó sang thứ 6 & thứ 7 === > về nghỉ từ chủ nhật .
    Lúc nào về em sẽ qua chỗ chị !
  3. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Sợ rằng post bài này vào đây sẽ bị Mod bảo là xì pam mất. Vì nó nghe có vẻ giống "Viết cho người yêu dấu" hơn. Nhưng kệ!
    Ngày em còn ở Sơn Tây, có một câu chuyện làm em càng thấy yêu hơn mảnh đất đã sinh ra mình. Đó là câu chuyện về một vì sao nhỏ.
    Ngày ấy, vào mỗi buổi tối, cứ đến 10h là ngôi sao ấy mọc ngang tầm mắt em. Sáng chói, lung linh và rực rỡ nổi bật bên những ngôi sao khác. Em không bao giờ nhầm lẫn nó với bất kì ngôi sao nào. Đêm đêm, khi em ngồi học bài, thỉnh thoảng lại thì thầm những câu chuyện bí mật với ngôi sao. Chỉ em và Sao biết. Em đã ước rằng Sao có thể nói cho anh biết em rất quý anh (ngày đó chưa bít yêu).
    Rồi không biết có phải nhờ phép màu của Sao hay không mà có một hôm anh tới với em. Hai anh ngồi trên bậc cửa, em chỉ cho anh ngôi sao của mình và nói "Anh có thấy ngôi sao kia không? Là bạn thân của em đấy". Thời gian đã quá lâu để em có thể nhớ được anh đã nói những gì sau đó. Nhưng em vẫn nhớ anh bảo rằng anh cũng thích ngắm ngôi sao này. Em vui lắm, vì em tin rằng trong một lúc nào đó anh nói chuyện cùng Sao, Sao đã kể cho anh biết có một người rất quý anh.
    Em viết một bài gửi cho mục "cảm xúc" của báo Mực Tím. Và quên.
    Rồi em và anh xa nhau. Hàng tuần những lá thư chở đầy nỗi nhớ bay đi bay lại. Nhưng vẫn không ai nói rằng mình rất quý người kia. Chỉ có những câu chuyện về cuộc sống xa nhà của em, và những câu chuyện vui vẻ nhẹ nhàng của anh làm em cảm thấy nhớ thương hơn Sơn Tây hiền dịu.
    Một ngày, em nhận được thư của anh. Lá thư dày hơn bình thường. Anh hỏi "H ơi, có phải em viết chuyện ngôi sao của anh em mình gửi lên báo không? Anh tin chắc đó là em (em lấy tên là H. Bình, bởi em và anh ấy cùng tên là H)". Em chạy như bay ra Bưu Điện. may quá số báo ấy vẫn còn. Em đọc từng chữ, cảm giác lâng lâng như trên mây. Toà soạn không sửa gì nhiều mà cho đăng nguyên vẹn từng nốt cảm xúc của em. Và của anh.
    Vậy là những nhớ, những thương trong các lá thư xuất hiện dần dần tự tin hơn, đều đặn hơn. Cuối tuần em về Sơn Tây ở nhà đứa bạn (vì bố mẹ em đã chuyển nhà rồi, không còn ở ST nữa). Rồi cả bọn đi ăn kem, đi chơi. Nhưng anh vẫn giữ ý không để nhà anh và gia đình đứa bạn em biết chuyện. Có lần em vào thẳng nhà anh, bảo anh đưa em về. Anh lè lưỡi: "Em ngồi trên càng xe địa hình của anh để các chú công an đứng ở BĐ vỗ tay à". Rồi một lần, có vẻ anh cũng muốn rủ em đi chơi mà không dám nói ra sợ mọi người biết, anh đảo qua cho em và bạn ngồi học trong nhà, thả vào tay em mảnh giấy bạc ghi "tối mai em nhé, 7h30 anh đón em ở cổng nhé". Cứ như là tình báo thời chiến ấy. Hôm sau, anh em mình đi khắp Sơn Tây, hít căng ***g ngực hương hoa sữa (em thích hoa sữa cũng từ đấy).
    Rồi một ngày, em nhận được một lá thư. Nếu em nhớ không nhầm thì là ngày 8*3. Lá thư mỏng một cách bất bình thường. Chỉ có một trang. Chữ I U được ghép bằng cánh hoa cúc. Em như đang bay!
    Khi anh nắm tay em (tình cảm hai anh em chỉ dừng lại ở mỗi cái nắm tay ấy thôi, trong sáng nhờ), đứa bạn học cùng lớp em cứ háo hức "mày ơi nắm tay nhau có sướng không mày? Chắc là phải thấy lạnh cả sống lưng nhờ". Em bảo anh "Tay anh mềm quá. mà em nghe ở đâu đó người ta bảo con trai tay mềm hay làm khổ phụ nữ".( Em thề em nói thế thật, không mọi người lại bảo em trích trong tiểu thuyết ra). Em vẫn nhớ bàn tay với các ngón dài và mềm mại của anh ...
    Một đêm cuối năm, hai anh em đi xem Trống Hội Thăng Long mà không được. Hồi đấy anh vẫn phải đạp xe đạp. Một đêm đạp vòng quanh Hà Nội rồi trở về Hà Đông. Ký túc xá đóng cửa nên em phải trèo tường vào. Đêm đó em đi ngủ với cành ngọc lan anh tặng, cảm thấy chưa bao giờ hạnh phúc thế. Về sau anh vẫn nhắc lại chuyện ấy, nói "Anh nhìn em trèo tường vào cứ như trong phim ấy". Nghĩ lại thấy buồn cười.
    Chuyện anh và em chỉ có thế nhưng để lại ấn tượng rất đạm nét trong em. Đó thực sự là những cảm xúc thôi chứ không xô bồ, ồn ã, không giận hờn, không vẩn một chút ghen tuông nào. Đến khi cả anh và em đều đã có một người để yêu theo đúng nghĩa của nó, anh vẫn đến thăm em như một người em gái, dẫn em đi ăn kem, đi Hồ Gươm, giới thiệu người yêu cho em "duyệt". Bây giờ anh đang ở một nơi rất xa, đổ mồ hôi cho những dự định của riêng mình... còn em thì đã có quá nhiều thay đổi... Nhưng em vẫn nhớ mãi hương hoa sữa ngạt ngào đêm thu se lạnh, nhớ mãi ngôi sao nhỏ mà sáng lung linh của anh và em (bây giờ mắt em cận nặng, và cũng do ở thành phố ô nhiễm nên hiếm có hôm nào mà ngắm được sao). Nhưng có lẽ chỉ có cuộc sống này, anh và em thay đổi thôi, chứ ngôi sao có lẽ vẫn thế.
    Biết rằng sẽ chẳng bao giờ trở lại.
    Chỉ là một chút ôn cố tri tân!
  4. Pionochi

    Pionochi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
     Vuốt nước mắt,tự đứng lên!   
             **********(¨`·.·´¨)***********          ******(¨`·.·´¨).¸..(¨`·.·´¨)******          **(¨`·.·´*·. ¸.·´ ** `·.¸.·´ `·.·´¨)**          * *`·.¸.· !^_^Tony_Bi ^_^! .¸.·´* *         *******(¨`·.·´¨)(¨`·.·´¨)********         ********`·.(¨`·.·´¨)..·´*********         ***********`·.¸.·´************
  5. Pionochi

    Pionochi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    hic lâu ko vào chơi fát cho hoành
    Được Pionochi sửa chữa / chuyển vào 02:28 ngày 26/04/2006
  6. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Kin nhỉ?? Ku Minh dạo này cũng nhạc nhẽo ghê phết nhờ.
    30/04 này nghe vẻ dân tình về đông ha, sướng nhờ? À thông báo nè. Hot new nè. Em Lye (tức Lê móm) sẽ tham gia off cùng chúng ta ha ha. Vậy là Đại K có thêm đông minh rùi, khoái thế chứ. Cả nhà cố gắng về nhé
  7. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi ... Chủ nhật nhá !
    Em kéo mấy đứa bạn về được ko ? Đi Khoang Xanh hay Ao Vua chơi đi cho mát !
  8. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Cún à? Tháng này đi Ao vua không mát đâu, khôn có nước đâu, mà buổi trưa thì.. híc.. nhìn thấy nắng là không muốn ra khỏi đường rồi.
    LỊCH TỤ TẬP NÈ
    * Giờ:18h chủ nhật (Tức 6h chiều ngày 30/04)
    * Địa điểm: Cổng thành nhìn ra đường Quang Trung ấy (Sao mà mình vẫn kết địa điểm tập trung ở đấy nhỉ?)
    * Nội dung: Karaoke rồi làm gì thì làm
    (chú ý: khi đi nhớ ăn tối trước rồi nhé he he)
    Hẹn gặp tại chân cột cờ
  9. lye

    lye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Thống nhất vậy đi, mà chị Hằng ah em đã nhận là đồng minh của chị đâu, ơ cái nhà chị này vô duyên thật??????? Em mói chỉ nhận là " người sẽ join nhiệt tình của Box thôi mà" , đùa vậy thôi nha ko khi nào gặp chị lại nguýt em thì khổ, em là em sợ lắm......Bây h em mới đồng ý nè.......thế chị có nhận ko????he..............
    Hãy nắm chặt tay em
    Đường đời còn dài lắm
    Mình cho nhau hơi ấm
    Đi qua những đông buồn
    Thấy đoạn thơ này hay quá nhưng chẳng nhớ mình lấy từ đâu cả vậy nhỉ?
  10. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Chị à ? Kế hoạch như thế ạ ? Chắc là ổn thôi ... em thì cứ thích nghịch nước ....
    Thôi đành vậy ! Quây quần với cả nhà là vui rùi ... Chị nhớ giữ thằng ku Trung ở nhà nhé ! Không nó lại chạy đi với Vip !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này