1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sơn Tây - Tình yêu của tôi.

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi moonlight4u, 14/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Uh anh về, nhưng hôm đấy mưa thì phải. Với lại có biết ai đâu mà đi.
    Biết có chú thì anh rủ chú đi cùng cho nó vui hehe
  2. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    chú đang online??? add nick anh vào nói chuyện tí
    sai_bach_bach
  3. DemChengDu

    DemChengDu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Rất hân hạnh được làm quen với tất cả các bạn.Mình mới ra nhập diễn đàn này.Mình cũng lá một người sinh ra và lớn lên tại ST.Mình hiện tại đang du học ở bên TQ.Vào diễn đàn thấy co rất nhiều người quen,anh có chị co,có cả mấy đứa em,hihi. Sẽ có dip mình giới thiệu về bản thân.Rất vui được làm quen.
  4. ngoctrungst

    ngoctrungst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    chao ca nha chúc cả nhà co ngày cuối tuần vui vẻ nhé.
    TO DemchengDu:bác pót cái anh lên cho anh e bít mặt cái nèo theo như bác nói thì hình như anh e minh bít nhau thì phải
    TO:nguyenvietbach: bác nói thế nào tối đó có mưa đâu mà,tại bác ko hỏi đấy mà hehhehhe...
  5. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    nhớ chứ , cái anh Cường gầy gầy , cao cao ,nhà ở gần bệnh viện chứ j ....ngày xưa anh toàn bị TÚ nhà em bắt nạt nhờ , mà sao dạo này chẳng thấy a nhi ? anh học sắp xong chưa ? lần trước gặp anh ở dưới trường cán bộ thương mại
    to Nguyenvietbach : hehe , ông anh hôm nào đi off đi , mà giờ ông anh học gì vậy hay đi làm rồi ? chắc ông anh cũng biết hackl0ves ( anh này học A11 ) và saobacdaust ,cùng
    khoá với ông anh đấy
    to Trung :hehe , ku cứ nói nhảm ,hehe , chị có bận yêu đương gì đâu , tính chị hay quên ...thui , lần này chị mang về cho nhé ,cấm buôn gì nữa đấy ...ko cứ biết tay nhau
  6. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Uh học Cùng khóa anh chắc là anh biết. Học A11 thì càng biết . Nhưng mà nhìn nick thì chẳng biết ai với cả.
    Thấy có chú Nam A8 nữa thì phải
  7. ngoctrungst

    ngoctrungst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    chao ca nhà ngày mai chủ nhật rồi đấy,tối nay chả có ma nào về cả hix chán đời đi oánh bóng mặt đường cho mát trời nóng mà lị,hôm nay nóng thật cứ đà này thì phải tìm vào ngồi trong bưu điện thị xã mình thôi vì có điều hoà mà lị,thi thoảng lượn lờ một mình ngoài đường vui thiệt các bác ạ nhưng sẽ vui hơn là nếu có ai đó đi cùng đẻ t8m mới hay mà nếu đc cả lũ đi thì tốt (tụ dưng nhớ cô bạn thân mình thía chứ,nó mới về trường roài chẳng ở nhà như hồi thang 4 nữa hic )
    thoi e đi ngủ đây thấy các bác pót nhìu quá kém miếng khó chịu hihihi....
    mà dân nhà mình đâu hết ấy nhỉ hồi đầu các bác oanh liệt lắm mừ giờ thì chẳng thấy giè chán wé
    to banhchung:thì ai bẩu chị wên lí do hơi nhìu đấy nhưng thui tha nhé nhớ mang cho e dấy nhé ko là e đăng chuyện của chị trên trang nhất của báo lá cải đó nhe(đừng có mà Del..bài của e nhé cạy làm mốp hở)
  8. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Sơn Tây một ngày nắng đẹp.. Người ta nói: " Sau cơn mưa trời lại sáng..", sau một đêm mưa gió, giông bão thì trời hôm nay đẹp quá. Tất cả đã qua đi, qua đi thật rồi, giờ thì một ngày mới đã đến, hãy cảm nhận một ngày mới.. cảm nhận và cảm nhận..
    ".. Một ngày mới đến rồi
    Em dang tay chào đón.."
    Sẽ thật là không phải với mình nếu không đón nhận một ngày mới đẹp như thế này.. nắng vàng trải trên những ngọn cây, đường phố tấp nập.. Và mình lại tiếp tục đi trên con đường ấy..
    Tạm biệt những ngày không vui!!!!
  9. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    He he thế là Đại K đã tự bước qua nỗi buồn rồi đấy ạ? Phải thế chứ nị!
    Bao giờ có vụ làm ăn mới nhớ nhắn nhủ anh em một câu để chia mừng nhá chị nhá.
  10. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hic ... Buồn quá chị ơi ... Em bế tắc roài ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này