1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sơn Tây - Tình yêu của tôi.

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi moonlight4u, 14/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, Wellcome bạn đến với Topic của những người yêu Sơn Tây. Chỉ cần với tấm lòng của bạn (ko cần năng khiếu viết văn đâu) bạn hãy tham gia với chúng tôi nhé. Bạn học khoá 96-99 trường Sơn Tây thì chắc là học cùng Adam đấy, có khi đều biết nhau cả cũng nên.
    Mong bạn để lại Y!M or ĐT (có ảnh chân dung thì càng tốt), chúng ta sẽ có dịp trò chuyện với nhau nhiều hơn.
    Được moonlight4u sửa chữa / chuyển vào 15:27 ngày 11/05/2006
  2. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    hôm nay 11/05 ....! sinh nhật đại ka , ko biết đại ka giờ nè đang làm j ?
    chúc chị sinh nhật vui vẻ ! cuối tuần về vợ chồng em mang quà đến tặng hén , giờ chúc thui ....
  3. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hí hí .... Hoa này ai tặng thía ... Có vấn đề roài ... !
  4. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    hì hôm qua em nghỉ nên chả lên mạng mừng sinh nhật chị được. Hôm nay chúc mừng muộn vậy. Chú chị năm nay được đeo gông, he he.
    Sức khoẻ, hạnh phúc và thành công!!!
    Àh mà này, anh nào khôn thía. Tặng cả bó trắng mà lại tòi ra một em đỏ chót, hie hie.
  5. trucnhat

    trucnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Em "Ha`ng" ơi !
    Chúc mừng SN em nhé. Thêm một tuổi mới với nhiều nhiều ...gì gì đó mới. Hôm qua nói chuyện mà không biết là SN em, đểnh đoảng quá !
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. trucnhat

    trucnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Kính báo quý vị:
    Ngày 19/5 này Đường Lâm nhà tôi tổ chức lễ công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia - Làng cổ Việt Nam. Thấy bảo là khá tốn kém tiền của . Mời quý vị về thăm và tham dự.
    Làng cổ Đường Lâm được quy hoạch gồm 4 làng: Mông phụ - Đoài Giáp - Cam Thịnh - Đông Sàng. Trong đó làng Mông Phụ là trung tâm làng cổ. Có cổng làng - cây đa rất đẹp (ảnh có trên rất nhiều báo), còn một đình làng rất to.
    Xin thông báo luôn là xét về tổng thể thì làng cổ Đường Lâm không còn đẹp như ngày xưa nữa do hiện nay có nhiều nhà mới mọc lên làm hỏng đi cảnh quan của làng cổ. Và hiện nay đình làng Mông Phụ đang được tu sửa nên sẽ không thấy đẹp một chút nào.
    Tuy nhiên nếu các bạn chịu khó đi quanh làng thì cũng có thể được ngắm những cong đường quanh co, những ngõ nhỏ sâu hun hút, những mái nhà xưa rêu phong cổ kính, những cây đa - giếng nước - sân đình, những cổng nhà đặc biệt.
    Xin giới thiệu một số địa danh của làng Mông phụ ngày xưa: Xóm Sui, Xóm Sải, Xóm Hậu, Xóm Đình, Xóm Chim, Xóm Hè và Xóm Giang.
    Mỗi xóm có một cái điếm canh ngày xưa dùng để làm nơi nghỉ ngơi của các bác "bảo vệ làng xóm" - trương tuần (nay chỉ còn tồn tại một vài điếm), có một giếng nước chung cho cả xóm, giếng rất to xây bằng đá ong, hiện nay vẫn có người dùng nước ở một số giếng và có một số cổng làng (để đi sang các làng khác bên cạnh) nhưng hiện nay chỉ còn tồn tại 2 cổng làng là cổng Đình và cổng Hậu. Tên điếm canh, tên giếng và tên cổng làng trùng với tên của Xóm.
    Cổng Sui: Đi ra cánh đồng Nẳng
    Cổng Chim đi sang làng Đoài Giáp
    Cổng Sải đi sang làng Đông Sàng và Cam thịnh
    Cổng Hậu: Ở trong làng, ngay gần sân đình.
    Cổng Hè: Đi sang làng Đông Sàng và Cam thịnh
    Cổng Đình: Đi ra cánh đồng (đi ra đường 32 xuống nội thị Sơn Tây)
    Tại làng Mông Phụ còn có một nhà thờ Thiên Chúa nằm giữa xóm Giang và Xóm Đình.
    Trên các cánh đồng của làng Mông phụ có các quán, được xây dựng từ lâu, dùng để làm nơi nghỉ chân của dân làng khi làm việc ngoài đồng. Hiện chỉ còn có Quán Rô, Quán Lồ Bươu, Quán Nẳng.
    Làng Mông phụ là nơi sinh ra các ông: Thám Hoa Giang Văn Minh, ông Phan Kế Toại và ông Hà Kế Tấn (Bộ trưởng bộ thuỷ lợi - ngày trước).
    Dưa hấu dưa gang là làng Mông Phụ
    Chân to vú lớn là con gái Phú Nhi
    Uống rượu tì tì là quan viên Sen Chiểu
    Ngày xưa:
    Làng Mông Phụ chuyên trồng các loại dưa
    Con gái làng Phú Nhi xã Viên Sơn do phải xay bột làm bánh nên có "chân to vú lớn". (làng Phú Nhi làm bánh rất ngon nhất là bánh tẻ - loại bánh bột nếp, nhân thịt, mộc nhĩ ... có hình thon dài) :D]
    Còn quan viên Sen Chiểu - huyên Phúc Thọ thì hay chè chén say sưa.
    Xin gửi tới quý vị một số hiểu biết về quê hương bản quán.
    Chúc một ngày tốt lành !
    Cổng Đình - làng Mông Phụ

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ta di ta nho que nha
    Nho canh rau muong nho ca giam tưong
  7. trucnhat

    trucnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Gửi Moon!
    Sơn Tây một ngày buồn như con chuồn chuồn, tháng chán như con cá rán, năm đen như con mèo hen.
    Moon thân mến, nói chuyện với Moon anh tưởng tượng ra người Moon như cái đấu, tóc Moon xù như lông gấu, Moon như con châu chấu hơi nhưng anh vẫn nghĩ rằng Moon không cá sấu lắm. Hôm nay ngồi mãi mà chẳng làm việc được, anh quyết ngồi cong đít viết thư cho Moon, không gian bốn bề im ắng chỉ có tiếng ve kêu như tiếng đàn violon du dương nhẹ nhàng đang dạo khúc nhạc hè rộn rã.
    Moon có biết rằng anh rất hy vọng được giáp mặt Moon vào cuối tuần này không? Anh ăn không ngon nhưng ngủ như điên, anh đi giầy quên đi tất, ăn sáng quên đánh răng, anh dùng xăng vo gạo, anh khờ khạo cũng chỉ vì mong gặp Moon đó.
    Moon có biết rằng anh đang nghĩ tới Moon, khi đang học cấp 3 Sơn Tây - anh thấy Moon lon ton như con chó con cùng mấy đứa bạn cùng là lũ quỷ cái đánh 1 thằng bạn nhỏ xíu. Có lẽ anh sẽ phải mặc áo giáp, đội nồi cơm điện khi gặp Moon để đề phòng trường hợp "lịch sử lặp lại".
    Thôi mệt quá rồi anh đành phanh bút ở đây. Hy vọng Moon đồng ý !
    Chào Moon, chúc Moon một buổi chiều làm việc thì ít mà lên mạng lang thang thì nhiều.
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. trucnhat

    trucnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Tôi sưu tầm được bài này, muốn giới thiệu tới các đồng hương.
    Năm 1884, Ông Charles-Edouard Hocquard theo đoàn lính viễn chinh Pháp tới xâm chiếm Việt Nam với tính cách là bác sĩ quân y, nhưng ông cũng là một nhà nhiếp ảnh viên đại tài.
    Những tấm hình nầy có một giá trị lịch sử rất lớn. Ðây là lúc mà Pháp sắp sửa chiếm hết Việt Nam và đây cũng là những hình ảnh duy nhất còn sót lại mà chúng ta thấy được những thành trì khi xưa.
    Sau khi chiếm thành Hà-Nội lần thứ hai vào năm 1882 (Tổng Ðốc Hoàng Diệu tự tử với thành), quân Pháp tiến về biên gìới phía Bắc vì lúc bấy giờ triều đình Huế đã âm thầm yêu cầu Giặc Cờ Ðen (và sau đó là quân đội Trung Quốc) giúp Việt Nam đánh Pháp. Lúc bấy gìờ Trung Quốc vẫn coi Việt Nam như là "thuộc quốc" của mình nên được dịp họ tràn qua chiếm nhiều tỉnh phía Bắc vùng biên giới.
    Ðể phản công, Pháp tung hải quân đánh chiếm được những đảo Pescadores và Formose (Taiwan) của Trung Quốc nhưng Pháp không đủ quân để đánh với một nước 400 triệu dân nên tìm cách giảng hoà trong hiệp ước ký tại Thiên Tân ngày 9 tháng 6 năm 1885 trong đó Trung Quốc chấp nhận là không còn coi Việt Nam là "thuộc quốc" của mình nữa và hứa là sẽ tôn trọng lãnh thổ Việt Nam mà các đường biên giới sẽ được 2 nước (Pháp & Trung quốc) xác định sau. Lúc đó coi như Pháp đã hoàn toàn thôn tính nước ta.
    Ngày 5 tháng 7 năm 1885, Vua Hàm Nghi kêu gọi toàn dân nổi dậy chống Pháp, phong trào Cần Vương ra đời.
    Lúc nầy thì Ông Bác Sĩ Hocquard trở về Pháp để nhường chổ cho... ông Bác Sĩ Neis, đại diện cho bộ ngoại giao Pháp tới Việt Nam để tham dự trong phái đoàn vẽ đường biên giới với Trung Quốc. Ông Bác Sĩ Neis cũng có viết hồi ký kể lại chuyến công tác nầy . Ðây cũng là một biến cố quan trọng cho lịch sử Việt Nam vì đây là lần đầu tiên mà Việt Nam (do Pháp đại diện) đã ký kết với Trung Quốc trên giấy trắng mực đen về những đường ranh giới (trước đó chỉ là sự thỏa thuận ngầm).
    Những tấm hình của Ông Bác Sĩ Hocquard được xuất bản bởi Trung Tâm Tồn Trữ Dữ Liệu Thuộc Ðịa ở Aix-en-Provence.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. trucnhat

    trucnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Bài viết chỉ có vậy thui. Nhưng ảnh thì còn đây nè !
    [​IMG]
    Đây là làng Phú Nhi - làm bánh ngon nổi tiếng đấy !
    "Gái Phú Nhi chân to vú lớn"
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Gửi trucnhat !!!
    Thư copy cũng hay đấy chứ, lạng mạn gần chết. Còn vụ cuối tuần à?? DEARM ON!!!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này