1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sơn Tây - Tình yêu của tôi.

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi moonlight4u, 14/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trucnhat

    trucnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    He He
    Quan trọng là nội dung phù hợp với hoàn cảnh. Đây là một cách sử dụng trí tuệ của nhân loại mà.
    Tuỳ Moon thui
    TRAI SƠN TÂY !
    [​IMG]
  2. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
  3. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Dear all!!!
    Đại K đã check thông tin về lễ tổ chức công nhận di tích lịch sử cấp Quốc Gia của Làng cổ Đường Lâm rồi.
    Lễ tổ chức bắt đầu từ 7h30 sáng ngày 19/05 (tức thứ 6) đến tối luôn.
    Địa điểm tại Trung tâm UBND làng Mông Phụ.
    Nội dung: có rất nhiều trò chơi dân gian (kéo co, cờ tướng, chơi đánh đu..), giới thiệu nghệ thuật ẩm thực của Làng (cái này Đại K khoái nè), ca nhạc truyền thống, lễ dâng hương ở đền Phùng Hưng và Ngô Quyền... Đặc biệt lễ trao bẳng công nhận Di tích lịch sử - Làng cổ Việt Nam sẽ được tổ chức hoành tráng vào buổi tối (19h)..
    Ai có thời gian, hãy về tham gia buổi lễ này, Nó sẽ làm ta thêm yêu quý và trân trọng những truyền thống của ông cha, đây có thể nói là 1 buổi lễ có một ko hai trong lịch sử thị xã ta đấy...
    Ai tham gia được nhớ chụp vài tấm ảnh nhé, post lên cho bà con cùng xem.
    Được moonlight4u sửa chữa / chuyển vào 09:00 ngày 13/05/2006
  4. duonglamquetoi

    duonglamquetoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình ơi, có ai có phần nhạc của bài Nhảy Xạp không ? nếu ai đó có thì làm ơn gửi cho mình nhé ! (dc :Duong_lam22@yahoo.com) .Mình đang cân đến nó mà kiếm mãi chăng đươc !
  5. trucnhat

    trucnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Thời kì chiến tranh chống Mỹ, quân ta bắt giam được rất nhiều tù bình Mỹ và giam tại Sơn Tây. Năm 1970, quân Mỹ tiến hành đột kíchốT nhằm giải cứu tù binh nhưng thất bại. Có ai biết rõ việc này không nhỉ, đưa lên cho anh em rõ với ?!
    Máy bay mỹ
    [​IMG]
    Ban do ST do quan Mỹ chụp từ trên cao
    [​IMG]
  6. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Tuần này lại được về nhà roài ... Thứ 7 ơi ... mau đến !!!!
  7. hoxuanhuong2005

    hoxuanhuong2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Minh khong sinh ra o ST nhung minh lon len va hoc het pho thong o ST,minh chi co may loi gui cho nhung ban tre sinh ra va lon len o ST:su that ST van la mot thi xa ngheo,khong co tai nguyen khoang san,khong co khu che xuat,chi trong cho vao may khu du lich,nen ST phat trien rat cham.Nen cac ban tre can no luc hon de xay dung ST thanh mot thi xa ngay mot dep hon,van minh lich su hon.
  8. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến với topic của chúng tôi, thật là vui khi có một người ko sinh ra ở Sơn Tây nhưng vẫn rất quan tâm đến sự phát triển của Sơn Tây đến vậy. Đúng! Phải nói rằng Sơn Tây là một thị xã nghèo so với mặt bằng chung của cả nước, vì sao ư?? Như bạn nói đấy, làm gì có khu chế suất, làm gì có tài nguyên khoáng sản. Nhưng bạn đừng nghĩ Sơn Tây giờ không đẹp, không văn minh lịch sự. Sơn Tây đẹp lắm chứ, đẹp trong sự thanh bình, trong sự hiền hoà, không khói công nghiệp, đẹp trong mỗi con người, giản dị và hiền hoà.. Tôi nói thế không có nghĩa là những người trẻ như chúng ta không phải cố gắng gì. Có chứ, cố gắng hết mình, mang những gì mình để giúp ích cho xã hội, nói xã hội có vẻ hơi to tát nhỉ?? chỉ cần bạn và tôi sống hết mình với đất với người Sơn Tây là đủ rồi.
    Tự nhiên hôm nay bạn chạm vào cảm xúc dạt dào của tôi nè, bạn có hay về qua Sơn Tây ko nhỉ?? Một chiều nào đó, thử dạo quanh thị xã, bạn sẽ thấy những đổi thay, bạn sẽ cảm nhận được vì sao có nhưng người như tôi, như nhiều người lại yêu Sơn Tây đến vậy
  9. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Thật sự mà nói thì Sơn Tây đúng là một thị xã yên bình, yên bình theo đúng nghĩa của nó. Nhưng xét trên 1 khía cạnh kinh tế nào đó thì chính cái sự yên bình đó kéo theo sự trì trệ trong phát triển kinh tế.
    Mỗi lần về sơn tây có cảm giác thanh thản, yên bình. Đi dạo phố thấy đường phố vắng vẻ, yên tĩnh và có 1 cái rì đó rất cổ kính.
  10. trucnhat

    trucnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Kính quý vị !
    Thấy mọi người khen chê ST rôm rả quá, tui cũng xin có vài ý kiến.
    ST của chúng ta đẹp, đó là điều chắc chắn ! Tôi đi khá nhiều nơi ở nước mình nhưng khi về ST vẫn thấy tuyệt vời nhất (không biết có phải do ST là nơi mình sinh ra và lớn lên nên mình thấy ST đẹp nhất không nhỉ?). ST đẹp yên bình, đẹp bền vững - vẻ đẹp mặn mà đã tồn tại từ rất lâu rồi.
    Ai đó nói, về phương diện kinh tế, ST ta nghèo nàn, chậm phát triển. Có phần đúng nhưng theo tôi, chúng ta nên nhìn một cách toàn diện hơn, ST nghèo nhưng dó là so với Hà Nội, Hải Phòng .... hay những thành phố lớn khác, còn so với những vùng tỉnh lẻ thì tôi thấy ST chẳng nghèo chút nào đâu. Cơ sở vật chất ST không hào nhoáng nhưng con người ST, nhất là ở nội thị thì chẳng kém ai cả, rất nhiều người có rất nhiều tiền và rất nhiều người ung dung nhàn hạ, sống sung sướng, vấn đề này quý vị ở nội thị rành hơn tôi . Còn ở nông thôn thì ST là nơi không hề khốn khó hơn so với những vùng nông thôn khác ở nước ta (so sánh với những nơi cùng là vùng bán sơn địa như Phú Thọ, ....và cả một số vùng khác nữa ở miền Trung, miền Tây nam bộ ...).
    Một phần nữa, tại sao không thấy ST của chúng ta không có một bộ mặt bóng bẩy như những vùng khác với đưòng xá, khu công nghiệp .... (Hải Dương, Bắc Ninh ...) theo tôi là vì ST là "thủ đô của bộ đội", đất ST liên quan tới rất nhiều vấn đề, không thể tập trung phát triển kinh tế rầm rộ tại một vùng nhạy cảm chiến lược, đúng không quý vị?
    Có thể lập luận của tôi không đủ sức thuyết phục hoàn toàn vì thiếu những số liệu dẫn chứng cụ thể, nhưng với những lập luận chung như vậy tôi tin rằng những người hiểu rõ về ST sẽ đồng ý với tôi ở một số phần nào đó.
    Mặt khác theo tôi, chính sự chưa phát triển kinh tế đã giúp cho ST vẫn còn vẻ đẹp êm đềm như chúng ta vẫn thấy. Không biết trong tương lai, khi kinh tế ngày càng phát triển kèm theo những mặt trái của nó, chúng ta có còn giữ được một ST yên tĩnh như bây giờ không?
    Còn về ý thức của người ST, có rất nhiều điều tốt đẹp mà mọi người đã nói nhiều ở đây. Riêng tôi, tôi xin nêu một vài điều chưa tốt mà chúng ta có thể "tai nghe mắt thấy".
    Quý vị thấy con hào xung quanh thành cổ ST thế nào? Sạch hay bẩn? Trong thành cổ không biết bây giờ đã hết tệ nạn tụ tập hút chích hay chưa? Hay vẫn là một bãi rác kim chích heroin ?
    Ai đã vào mua hàng ở chợ Nghệ chưa? Mọi người thấy thế nào? Tôi thấy, nếu vào xem hàng, thử hàng mà không mua thì nhẹ nhàng là được nghe những "lời ngọt ngào có cánh" của người bán hàng (những câu chửi với theo bước đi của bạn), nặng hơn là bị các "anh hùng chợ Nghệ" thân thiện tặng cho vài quả đấm vì tội xem mà không mua hàng. Bạn tôi đã từng bị ăn đòn vì tội thử quần áo mà không chịu mua. Có lẽ chỉ có ở ST ta mới có kiểu "tình thương mến thương" các thượng đế như vậy.
    Và còn hiện tượng chửi bậy nói tục của dân ST nữa cứ nhỉ. Rất nhiều thanh niên ST văng tục tự nhiên như không có gì (cũng như rất nhiều thanh niên Việt Nam ở các nơi khác) - có thể có cả tôi và bạn, ở 1 thời điểm nào đó.
    Còn những chuyện trong trường học, đánh nhau, không tôn trọng thầy cô giáo .......
    Tôi nghĩ là chắc chắn chúng ta biết nhưng cố tình quên như không hề có.
    Thưa quý vị, "sự thật mất lòng" - có thể tôi đang làm ai đó tự ái khi nêu những vấn đề trên nhưng rất tiếc đó là sự thật. Mong mọi người cho ý kiến.
    Riêng tôi - Tôi luôn yêu Sơn Tây !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này