1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sơn Tây - Tình yêu của tôi.

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi moonlight4u, 14/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Ái chà chà, tưởng Ku trucnhat dang lang thang ở Kon Tum tìm vợ cơ mà, thế mà vẫn có thời gian bon chen ở đây nhỉ.
    Lại nói về bài phát biểu rầm rộ của trucnhat, đoạn đầu nghe cũng có vẻ khả quan, đoạn sau có vẻ lại không ổn chút nào, nhất là đoạn "mắt thấy tai nghe". Bạn chắc ít đi dạo quanh thành cổ hả? Vậy thì khi về nhà, hãy hỏi những người mà sáng nào, chiều nào cũng đi tập thể dục quanh đó nhé, bạn sẽ nhận được câu trả lời cho câu hỏi "Sạch hay bẩn?". Còn hiện tượng tiêm chích ư? nói bậy ư? Bạn nói đúng khi nói ko chỉ có Sơn Tây như vậy mà đây là hiện tượng mang tính chất quốc gia, à không, mang tính thế giới. Nhưng tôi thấy thực sự tiếc cho bạn khi mà bạn chỉ nhìn thấy "một vài cái kim tiêm" mà bạn cho là "một bãi giác" và một vài người bạn của bạn nói tục mà bạn cho là "hiện tượng chửi bậy của dân Sơn Tây". Tôi có thể thông cảm với bạn điều này, bởi vì con người sự nhận thức của họ cũng chỉ có giới hạn và môi trường giao tiếp cũng chỉ là hạn chế nên bạn có thể đưa ra những nhận định một chiều như vậy. Còn việc mua hàng ở chợ Nghệ ư, he he, thế bạn đã từng mua hàng ở các khác ở các nơi khác chưa nhỉ? Ví dụ như ở HN, Chợ Cầu Giấy, chợ Ngã Tư Sở, chợ Nghĩa Tân ( Toàn chợ dành cho sinh viên cả) liệu bạn có gặp tình trạng như vậy không?? Bạn đã ngả giá mà ko mua hàng ư? Bạn ko có đường về quê mẹ đâu.
    Thực ra những hiện tượng đó chẳng ai quên cả, cả bạn và tôi, nhưng nếu bạn chỉ nhìn nó ở một phía, bạn chỉ gặp một lần mà bạn cho là ai cũng vậy thì bạn chạm tự ái của tôi thật rồi đấy. Tôi biết bạn cũng yêu Sơn Tây như tôi, bạn cũng nhìn thấy mặt tốt, mặt xấu lúc nào cũng song hành tồn tại, vì thế hãy cùng nhau làm cho Sơn Tây mà ta yêu quý đẹp hơn nhé. Tôi yêu Sơn Tây vì dù có nhiều điều chưa tốt nhưng Stây vẫn đẹp trong mắt tôi.
  2. trucnhat

    trucnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Tôi vừa tới thị xã Kontum, ở đây nắng nóng quá. Không biết thị xã ST mình có nóng quá không? Bây giờ ở ST đang mùa gặt, thật là vất vả cho những người nông dân chân lấm tay bùn.
    Hôm qua ở Huế, lên diễn đàn trao đổi ý kiến chút, không ngờ lại bị Moon chỉ trích. Không hiểu tôi đã chỉ chích Moon điều chi?
    Những điều tôi trao đổi chỉ là sự thật thôi mà, đây là nơi dân ST trao đổi những gì tốt xấu nhằm xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn hay là nơi để dân ST khen nhau, nịnh nhau?
    Moon nói "và một vài người bạn của bạn nói tục mà bạn cho là "hiện tượng chửi bậy của dân Sơn Tây". Tôi có thể thông cảm với bạn điều này, bởi vì con người sự nhận thức của họ cũng chỉ có giới hạn và môi trường giao tiếp cũng chỉ là hạn chế nên bạn có thể đưa ra những nhận định một chiều như vậy."
    Sao Moon lại lôi những người bạn của tôi vào đây. Hay là tôi đã làm điều gì đó động chạm với những người bạn của Moon? Moon lại nói "Còn việc mua hàng ở chợ Nghệ ư, he he, thế bạn đã từng mua hàng ở các khác ở các nơi khác chưa nhỉ? Ví dụ như ở HN, Chợ Cầu Giấy, chợ Ngã Tư Sở, chợ Nghĩa Tân ( Toàn chợ dành cho sinh viên cả) liệu bạn có gặp tình trạng như vậy không?? Bạn đã ngả giá mà ko mua hàng ư? Bạn ko có đường về quê mẹ đâu."
    Moon nói không sai, nhưng đây là nơi dân ST chúng ta trao đổi cho đất ST chúng ta, lan man sang những nơi khác làm chi ?
    Chẳng nhẽ ở nơi khác không tốt thì quê hương chúng ta cũng sẽ không tốt như họ để cho "công bằng" ư?
    Nếu đây chỉ là nơi để nói "những lời có cánh" với nhau thì xin lỗi tôi đã nhầm địa chỉ.
  3. hoxuanhuong2005

    hoxuanhuong2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Son tay cua chung ta van dep,nhung cac ban dung nen thay no dep ma khong co y thuc xay dung,vi du nhu vu xay lai thanh co,nhu cac nuoc phat trien khac chi can thay co nguoi den pha hoac nhung di tich lich su nhu the thi nhan dan quan chung phai len tieng ngay,nhung khong ai dam len tieng ca,den khi ho pha mot mat thanh va xay len roi thi bao chi moi len tieng,nhu vay chung ta da lam du trach nhiem mot nguoi con cua ST chua,hay moi nguoi chi biet ca ngoi ma khong ai biet xay dung ca,chua ke khong ai dam nhin thay mat trai cua xa hoi ma len an ca,chung ta phai neu len het nhung cai sau de sua chua va xay dung cho tot hon chu dung noi la ST dep la du va dung nen noi day la te nan chung cua xa hoi.Toi van ve ST deu vi o do van con bo me toi,ban be cua toi,neu nhu toi khong yeu quy St thi toi khong bao gio viet nhung dieu nay de cac ban tre chung ta hay nhin vao va xay dung cho thi xa luon la mot thi xa dep,dien hinh la mot thi xa van hoa,van minh khong co te nan.
  4. trucnhat

    trucnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    hoxuanhuong2005 nói đúng. Cảm ơn bạn đã nhắc nhở. Chúng tôi, những người ST còn thiếu những hành động thiết thực để xây dựng quê hương mình. Không dám làm, không dám chiụ trách nhiệm - phaỉ chăng đó là 1 căn bệnh khó chữa?
    Quả thực từ lời nói tới hành động có một khoảng cách quá xa đối với chúng ta.
    Chúc bạn một ngày tốt lành !
  5. life_04go

    life_04go Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    sơn tây ôi sơn tây! Có một điều thắc mác bác nào biêt xin giảng hộ! Em thấy Giới trẻ Sơn Tây ko ít người tài và thông minh ko hiểu sao mà Sơn tây nhà mình kém phát triển thế1 (nói rrộng là cả hà Tây) Hôm rồi học Kinh tế Vĩ Mô thấy thầy giáo phân tích nghĩ lại mà buồn! tại ai? Tại Lãnh đạo hay lỗi là ở chúng ta? Em ko hiểu!!!!
  6. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Chà vui đây, đang rất có nhiều chuyện để nói đây. Phải cảm ơn hoxuanhuong (đề nghị lần sau bạn post bài bằng tiếng việt nhé, cho dễ đọc) và trucnhat đã làm cho diễn đàn nay sôi nổi. Hai bạn đã không ngừng nhắc tới những hành động thiết thực để xây dựng Sơn Tây. Phải!!! Ai chẳng có một quê hương để trở về, để đóng góp, để xây dựng và tôi tự hào là tôi đang làm điều đó, điều mà không phải ai cũng làm được. Các bạn còn nhắc tới việc rằng chúng ta không dám nhìn thẳng vào những tệ nạn, không dám lên án những điều không đúng, bạn còn ví dụ cả vụ xây lại cổng thành cổ nữa chứ.. Ôi bạn ơi, bạn đang sống trong một xã hội tự do ngôn luận mà, nếu ai đó có đủ trình độ, đủ nhận thực bạn có thể làm ối việc cho Sơn Tây đây, còn tôi, tôi chẳng có trình độ về kiến trúc, nên tôi thấy mọi người bảo cổng thành mới xây trông xấu, thì tôi cũng nói theo thôi. Thôi thì còn sức nhỏ của tôi, tôi cứ sống hết mình, không thấy thẹn với mình là được. Còn làm hơn thế nữa thì đành chờ các bạn trẻ thôi.
    À, mà trucnhat a, không nói với bạn mấy câu nghe chừng hơi ấm ức, bạn có quan điểm và lập trường của bạn, tôi cũng vậy, bạn thấy được điều nọ, tôi thấy được điều kia, cuộc sống luôn có hai mặt. Thế mới là cuộc sống. Khi tôi đưa ra dẫn chứng này kia cũng là để bạn hiểu thêm những điều tôi cảm nhận, bạn đừng nên áp đặt hay kết luận vội vàng một điều gì đó nhé, có thể tôi dùng từ ngữ chưa chuẩn, làm bạn không hài lòng, tôi sẽ rút kinh nghiệm để cận thận lần sau hơn. Hi vọng chúng ta sẽ tiếp tục có những cuộc tranh luận để hiểu thêm nhiều mặt của cuộc sống này
  7. bvinh

    bvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói bạn rất yêu ST nhưnng hình như bạn lại ko biết gì mấy về tinh hinh kinh tế ở ST hoặc bạn cố tình ko nhìn thẳng vào sự thật. Bạn nói "su that ST van la mot thi xa ngheo" rồi "Sơn Tây là một thị xã nghèo so với mặt bằng chung của cả nướ" bạn căn cứ vào đâu mà nói ST còn nghèo so với mặt bằng chung của cả nước. bạn có biết GDP bình quân của cả nước là bao nhiêu USD ko? của ST là bao nhiêu ko?
    Có lẽ tại cảm xúc của bạn "dạt dào " quá lên nói vậy!
  8. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi là giừo. Toàn người một nhà cả mà các bác tranh luận với nhau làm gì, Không khéo lại um sùm cả lên thì chít.
    Em tổng kết thế này:
    Điều 1: Ai cũng yêu Sơn Tây, cũng là người con của Sơn Tây , suy ra cũng là anh em của nhau hết.
    Điều 2: Ở đâu cũng có những yếu điểm, những khuyết điểm. Chê trách Sơn Tây nghèo, lạc hậu hả? Dựa vào đâu mà nói thế? Sơn Tây giờ giàu hơn ngày xưa ối. Chê trách người Sơn Tây hả? Hơi bị bé cái nhầm nhá. Con gái Sơn Tây vừa xinh vừa phúc hậu , lại còn giỏi nữa chứ. Con giai thì đẹp giai, hiền lành, đi đâu cũng được mọi người quý. Chúng ta là con một nhà, thì nên nhìn vaò những mặt mạnh chứ đừng quá tập trung vào những yếu điểm đó.
    Điều 3: Giời ạ cãi nhau làm giề. Để trưa về quyết tâm tìm sổ thơ để post bài hòng chấm dứt vụ tranh luận không đáng có này.
    Thế nhá các bác nhá. Không nên kéo dài tranh cãi mấy cái vấn đề tất - lẽ - dĩ - ngẫu ấy nữa nhá.
  9. trucnhat

    trucnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    "Toàn người một nhà cả mà các bác tranh luận với nhau làm gì". Cảm ơn leo_queen_8x nhắc nhở. Đúng là chẳng nên như vậy.
    Riêng Moon, tôi hy vọng rằng sẽ không còn sự hiểu nhầm ở bạn. Tôi đã nói "lên diễn đàn trao đổi ý kiến chút". Tôi không có ý định chỉ trích bất kì ai và không "áp đặt hay kết luận vội vàng một điều gì" , mong bạn hiểu cho là như vậy. Tôi cũng như bạn, "bạn có quan điểm và lập trường của bạn, tôi cũng vậy, bạn thấy được điều nọ, tôi thấy được điều kia, cuộc sống luôn có hai mặt." và tôi nêu ra ý kiến của mình để TRAO ĐỔI MỘT CÁCH XÂY DỰNG VÀ VUI VẺ, KHÔNG CHỈ TRÍCH CÁ NHÂN, KHÔNG CÃI NHAU !
    Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian ra tranh luận !
    Chúc luôn vui vẻ
  10. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Bạn nói bạn rất yêu ST nhưnng hình như bạn lại ko biết gì mấy về tinh hinh kinh tế ở ST hoặc bạn cố tình ko nhìn thẳng vào sự thật. Bạn nói "su that ST van la mot thi xa ngheo" rồi "Sơn Tây là một thị xã nghèo so với mặt bằng chung của cả nướ" bạn căn cứ vào đâu mà nói ST còn nghèo so với mặt bằng chung của cả nước. bạn có biết GDP bình quân của cả nước là bao nhiêu USD ko? của ST là bao nhiêu ko?
    Có lẽ tại cảm xúc của bạn "dạt dào " quá lên nói vậy!
    [/quote]
    Bạn à, vậy bạn có thể chỉ cho tôi vài con số được không? cài nè là tôi không biết thiệt đó, bạn giúp tôi nhé. Còn về khoản cảm xúc dạt dào.. bạn cũng nói đúng đó, thật là khó có thể sống hạnh phúc ở một nơi mà mình chẳng hề yêu quý, tình cảm của tôi với Sơn Tây có thể đã ăn vào máu rồi, nhưng bạn đừng nói "cảm xúc tôi dạt dào" mà tôi viết quá lên nhé, đừng đổ cho nó, đó là trình độ của tôi thôi, mong bạn chỉ giáo thêm nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này