1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sơn Tây - Tình yêu của tôi.

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi moonlight4u, 14/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Mải mê tranh luận, quên mất các ẻm nhà mình, thấy vào lại ra mà không dám post bài, Relax cái nhé!!! Mới kiếm được mấy tấm ảnh cực hót của hackl0ves, cả nhà vào bình loạn phát nhỉ.. he he
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được moonlight4u sửa chữa / chuyển vào 16:49 ngày 18/05/2006
  2. queenofblue

    queenofblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    He he, mấy cái ảnh đấy cho các em gái bình luận :)).
    Lâu lắm mới vào đây, nhớ mọi người quá.
    Có cái này hay hay mọi người vào xem nhé.
    http://www.saophuongdong.net/duonglam/
  3. trucnhat

    trucnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn queenofblue đã cung cấp những bài viết rất hay về Đường Lâm. Cảm ơn các học giả đã viết rất hay về Đường Lâm.
    Tôi đọc kỹ 2 bài của cố GS Trần Quốc Vượng và của PGS.TS Nguyễn Quốc Hùng - Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa xin có một chút đính chính và thắc mắc. Ai biết rõ xin chỉ bảo thêm.
    Cố GS Vượng viết "Sông Tích nay đã cạn nước, có nơi là đầm lầy, có nơi là ruộng lúa.". Tôi không biết sông Tích ở các khu vực khác thế nào nhưng từ Ba vì tới Sơn Tây sông Tích vẫn chảy đều và là nguồn nước qua trọng cho công tác thuỷ lợi nông nghiệp. Không biết cố GS Vượng nói như vậy là như thế nào?!
    PGS.TS Nguyễn Quốc Hùng viết "hiện nay xã Đường Lâm nằm trong địa bàn thị xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tây, gồm có 9 thôn là: Mông Phụ, Cam Thịnh, Đông Sàng, Đoài Giáp, Cam Lâm, Phụ Khang, Hà Tân, Văn Miếu và Cựu Điền. ". Theo tôi được biết, xã ĐL không có thôn nào tên là Cựu Điền, mà có thôn Hưng Thịnh. Thôn này gồm những người gốc từ làng Cam Thịnh và một số nơi khác (Vĩnh Phúc, ...) lập nên. Thôn Hưng Thịnh nằm gần bờ sông Hồng và có bến phà đi sang huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc. Ngày trước, thời bao cấp, thôn Hưng Thịnh có tên là Yên Thịnh 1 (vì còn thôn Yên Thịnh 2 sát bên thuộc xã Viên Sơn thị xã Sơn Tây). Không biết PGS.TS Nguyễn Quốc Hùng viết từ nguồn tài liệu nào ?!
    Ai biết xin chỉ bảo ?
    Xin cảm ơn !
  4. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Hi Trí. Chúc em sinh nhật vui vẻ. Chúc một ngày tràn đầy hạnh phúc và hoa hồng.
    Tặng 1 bông hoa hồng nè, y hẹn nhé he he
    [​IMG]
  5. trucnhat

    trucnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Làng mình đang có lễ hội, vậy mà không về tham dự được, tiếc quá ! Có ai tham gia không? Nói qua cho tôi biết với, có vui không nhỉ hay lại chán phèo ?
    [​IMG]
  6. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Ngoài câu " Trông quen quen, nhưng chẳng biết ai " em chẳng biết nói gì khác .........
  7. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0

    Hà Tây: Làng Việt cổ Đường Lâm được xếp hạng di tích quốc gia








    Làng Việt cổ Đường Lâm (xưa thường gọi là Kẻ Mía) là một làng thuần Việt cổ, gồm 9 thôn có lịch sử cư trú trên dưới 5.000 năm. Ngày 19/5, tại đình làng Đường Lâm, trước sự chứng kiến của gần 10.000 bà con của làng, lãnh đạo Bộ Văn hóa Thông tin đã long trong công bố xếp hạng di tích quốc gia cho làng Việt cổ này.


    Vùng quê được mệnh danh là "địa linh nhân kiệt" này hiện còn có tới 8 di tích được xếp hạng quốc gia. Tiêu biểu như: đền Phùng Hưng, lăng Ngô Quyền, chùa Mía, đình Mông Phụ, nhà thờ thám hoa Giang Văn Minh.
    Gần 800 ngôi nhà cổ được xây dựng bằng chất liệu đá ong độc đáo của xứ Đoài với cột rường nhà làm bằng gỗ lim, mái lợp ngói vẩy mũi hài cổ kính; nhiều truyền thuyết, trò chơi dân gian và các sản vật độc đáo như hội gỏi cá, lễ tế gà Mía... được xem như ?ođặc sản văn hoá? ở đây.
    Là ngôi làng cổ đầu tiên trong cả nước được xếp hạng di tích quốc gia, hiện nay, quần thể di sản cổ ở Đường Lâm đang có nguy cơ bị xuống cấp, biến dạng. Chính vì vậy, tại buổi lễ công bố xếp hạng di tích, UBND tỉnh Hà Tây đã chính thức công bố phê duyệt dự án trùng tu, tôn tạo và bảo tồn làng cổ Đường Lâm theo kế hoạch dài hạn từ nay đến năm 2020 với tổng kinh phí hơn 200 tỷ đồng và thành lập Ban quản lý Di tích làng cổ trực thuộc thị xã Sơn Tây.
    Tại Đường Lâm đã diễn ra nhiều hoạt động văn hoá- văn nghệ, trò chơi dân gian đặc sắc như: tham quan nhà cổ, hội đả ngư, biểu diễn rối nước, thi rước kiệu, cắm trại... chào mừng sự kiện này.
    Thanh Trà
     
     (Ảnh trên: Một góc làng Việt cổ Đường Lâm ?" TTXVN)


     
     
    Được _anh_yeu sửa chữa / chuyển vào 14:15 ngày 22/05/2006
  8. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Đường Lâm, ngày 19/05, từng bừng, rộn ràng và đông vui lắm (đấy là nghe nói vậy). Thật tiếc là Đại K chỉ được mục sở thị buổi lễ công bố Làng cổ thôi, nghe nói buổi sáng có rất nhiều trò chơi dân gian vô cùng lý thú. Mặc dù vậy, nhờ sự tích cực của Ku Trung nhà ta, Đại K cũng có được một vài tấm ảnh nè.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hum trước, không kịp về lên Đường Lâm. Thấy mama kể là cả nhà kéo lên đấy chơi vui lắm ===> Tiếc !
    Dạo này, nhà mình có vẻ bận rộn nhỉ ? Chẳng thấy ai chăm chút bài vở gì cả ....
    Tháng này em cũng thi, chắc cũng chẳng online được nhiều. Có kế hoạch gì các pác PM hoặc Call em fát nhá !
  10. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Hoa nè, đẹp không??
    [​IMG]
    Sơn Tây dạo này nhiều sắc hoa quá.. đường phố tràn ngập màu tím của Bằng Lăng, con đường trước nhà hàng Hoa sữa đến phải đổi tên là đường Bằng Lăng mất thôi, tím rộn ràng cả một góc trời.. đẹp quá. Bé Hằng về nhà không biết có đứng lặng trước hàng bằng lăng đó không nhỉ?
    Rồi hoa phượng đỏ rực, hoa điệp vàng óng ả, hoa xoan trà trắng tinh khôi.. những màu hoa.. sao mà yêu đến thế!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này