1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sơn Tây - Tình yêu của tôi.

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi moonlight4u, 14/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0

    chào mọi người ,
    em là việt anh , trước kia nhà em ở sơn tây bây giờ nhà em chuyển về fường xuân khanh , cũng thuộc thị xã thôi nhưng kô được gần cho lắm .
    hiện em đang học DH thăng long năm đầu tiên ,
    mong có thể kết bạn với tất cả mọi ngươig
    banana
  2. duonglamquetoi

    duonglamquetoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    chắc cậu này đang học thể dục môn "chồng chuối " quá, ok rất vui làm wen với cậu
  3. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Chị Moon yêu quý của em !!!
    Sao mà chị giống em thế nhỉ ? Em về nhà, đi ngoài đường, dù cho có vội đến mấy cũng không thể ko ngửa cổ lên mà ngắm hàng hoa bằng lăng. Đẹp kinh khủng !
    Em thích hoa bằng lăng hơn hoa phượng ! Thích cái màu tím dịu dàng, buồn buồn đấy hơn là sắc đỏ rực rỡ của hoa phượng. Nhưng dù sao vẫn thích cả 2 ... và nhiều nhiều hoa nữa ...
    Hoa dại cũng đẹp chị nhỉ ?
  4. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0

    Sơn tây đẹp trầm lặng và yên bình , có điều thế hệ thanh niên sơn tây bây giờ hư hỏng và thiếu văn hoá lắm , kô hẳn là vơ đũa cả nắm , nhưng 1 bộ fận nào đó đã làm ảnh hưởng rất nhiều .
    chỉ có những sinh viên đã qua 3,4 năm tu luyện cao đẳng đại học về mới đổi khác thôi , về sơn tây nghe học sinh cấp 3 chửi bậy nhem nhẻm cả trai cả gái, còn biết bao thói hư tật xấu kô thể kể hết .
    banana
  5. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Công nhận !
    Về nhìn các em "sành" và "điệu" quá chị cũng thấy sợ xanh mắt mèo .... Chả cứ gì học sinh cấp 3 , cấp 1 , cấp 2 cũng chả kém cạnh gì ...
    Bọn trẻ bị tiêm nhiễm nhiều thứ vô bổ quá, lại không được bố mẹ quan tâm đúng mực ... Sa ngã là chuyện không tránh được ...
    Chỉ mong các em có hư thì hư như mình ngày xưa thôi là tốt lắm roài ...
  6. dtrhiep

    dtrhiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Xuân Khanh rất hân hạnh được đón chào bạn. Mình là dân Xuân Khanh đây. Hi, bạn mới chuyển về Xuân Khanh là về chỗ nào thế. Mà bạn đang ở Hà Nội a`, mình cũng đang ở Hà Nội đây. Có gì liên lạc gặp mặt đồng hương cái nhỉ?
    Ym của mình: ngoajlong
  7. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    ô , thế hả ? ấy banana quá !
  8. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    lâu quá .......
    buồn thật đấy ,tranh thủ được vài tiếng ở nhà ...chẳng đi đâu được ,chẳng liên lạc được cho ai vì...quá vội .Lần đầu về nhà cái cảm giác phải vội vã ra đi...làm mình buồn và sợ ...mà chẳng hiểu sao nữa ,ông trời khóc to ...mình ngồi im thin thít trong xe ,ko dám thở mạnh ....,cái cảm giác tội lỗi cứ len lỏi dần dần vào trong mình .
    ST chiều qua buồn quá ,đường phố vắng ,nắng tắt nhanh thay vào đó là cơn mưa xối xả của mùa hè ....,hè rồi ,nhanh thật ,nhìn phượng ,nhìn bằng lăng mà vẫn cứ ngỡ ngàng ....Một mùa thi nữa đang đến ...chỉ còn vài ngày nữa thôi , chúc cho những thí sinh của Sơn Tây đều đến đích ...
    to.... : chị mong em thi tốt , mong em đỗ ĐH ,mong sẽ nhìn thấy em trong bộ xanh áo lính ....cố lên nhé ! tất cả luôn bên em ...
  9. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Đúng là vội vã trở về, vội vã ra đi... khổ thân con bé
    @habee: Anh cũng thích hàng bằng lăng
    @All: Xin mời anh em Sơn Tây tham gia topic chúc mừng sinh nhật và topic bầu mod mới. Có các đại diện của ST trong đó!
  10. becks39e4

    becks39e4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng chú em tham gia box Sơn Tây của đại K moon.Nhưng anh nghĩ chú đừng nên bàn đến vấn đề này làm gì,âu cũng là quy luật phát triển chung của xã hội,1 xã hội muốn tiên tiến,phát triển đến đâu thì song hành với sự phát triển là những mặt trái nhức nhối,điều đó là không tránh khỏi,hơn nữa chú nhắc đến sinh viên đi học ĐH và CĐ hay gì đó đại loại là đi học,chưa chắc tất cả đều trở về với cái "mác" mà chú phong cho đâu,trong con người họ có những mặt trái mà chú chẳng thể biết được,anh ví dụ chú nghe nhé:có kẻ xa nhà đi học được 2 năm thì thành con bạc khát nước vô phương cứu chữa,có cô nàng thì mới xa nhà được chưa đầy 1 năm thôi đã mang cái thứ văn hoá "lai căn"(hay "lai căng" gì gì đó) về nhà mà diễu phố:Ăn mặc thì hở hang,chơi bời hạng nhất,xưa ở nhà với mẹ thì chăm chỉ,giờ thì chẳng thèm động tay vào việc gì...v..v..và v..v...rất nhiều,rất nhiều chú em ạ,những "căn bệnh" ý mới đáng nói,nó không những làm xấu con người họ mà còn làm người thân trong gia đình buồn lo ,chứ "chửi tục" với "sành điệu" thì đến 1 lúc nào đó các em ý trưởng thành hơn sẽ ý thức được mà chẳng cần ai bảo.
    Những gì anh vừa trao đổi lại với chú là dựa trên cái mà chú gọi là "đã qua 3,4 năm tu luyện cao đẳng đại học" để nói với chú đấy,nếu có gì ko phải với chú thì mong chú bỏ qua.
    Hẹn ngày tái ngộ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này