1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sơn Tinh Thuỷ Tinh 2008: Shjn_langbam

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi outlawman, 27/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. outlawman

    outlawman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Sơn Tinh Thuỷ Tinh 2008: Shjn_langbam

    Hùng Vương 18 có một nàng công chúa đẹp?vãi?linh hồn ( hiểu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng). Năm nay nàng 18 tuổi, số đo 3 vòng 90 63 93, cao 1m65 nặng 50kg, hiện đang học lớp 12 trường PTTH Việt Đú - trường ?ocuốc học? của nước ta thời bấy giờ. Hàng ngày mặt trát phấn mồm kẻ son, mắt mát sờ ca ra, nàng cưỡi LX phăm phăm tới trường. Sau khi đến lớp dự giờ oánh giá chất lượng giáo viên, chém vài phát gió với mấy con bạn cùn cả lưỡi, nàng xoay bàn tọa cắp mông phi về. Buổi chiều nàng vô cùng bận rộn với công việc shopping. Thong dong thả cương con SH ba trăm i mà bố nàng tặng nhân dịp?đầu tháng thằng cu con ông bảo vệ ở công ty bên cạnh, nàng lượn hết xóp này đến xóp khác, từ đi en di, ac ma ni, la cot sờ tê, cho đến lu i sờ vui tông. Tối đến tươi mát trong quả áo 2 dây, áo quây quần cực ngắn nàng lượn phố cho thần dân chiêm ngưỡng lác mắt. Hay bốc lửa trong những chiếc váy ngắn, áo thun quần jean bó sát nàng lên sàn ?tập thể dục cho đỡ bùn.



    Sở dĩ nàng công chúa của chúng ta có thể ăn chơi tơi bời như vậy vì cha nàng Hùng Vương 18, xuất thân tuy chỉ là một nông dân trồng khoai bán lạc ngoài chợ nhưng nhờ có xiền đền bù đất đai mà bỗng chốc trở thành tỉ phú + thêm quả chúng con đề 18 thì thôi rồi đừng hỏi. À đấy, biệt danh Hùng Vương 18 cũng từ đấy mà ra đấy?hehehe?Thừa thãi tiền bạc, lô đề cờ bạc mãi cũng chán Hùng Vương quyết định thành lập công ty để làm giám đốc như ai. Mà đã làm là làm lun 2 phát..cho nó máu?vậy là công ty TNHH ( thất nghiệp hết học ) Văn Lang + Âu Lạc ra đời với mặt hàng chiến lược là khoai lang nướng và lạc rang húng lìu, chuyên cung cấp cho các bà bán hàng rong. Công ty ngày một phát đạt trông thấy.


    Ủa mà nãy giờ Shin quên mất cái gì đó ha. Ôi thôi rùi?quên mất?tên công chúa là Mị Nương nhé các bạn. Mị là mộng mị ý, Nương là nương rẫy. Sở dĩ có cái tên như vậy là vì: Truyện kể rằng , một hôm trồng khoai, nhổ lạc suốt từ sáng đến tối, Hùng Vương mệt quá ngủ thiếp đi, trong lúc mơ màng ông bị một bà lừa a bờ cờ ngay trên nương rẫy. Và để khắc cốt ghi xương quả lừa đó ông đã đặt tên con là Mị Nương nhằm tránh lần sau mắc phải.



    Mị Nương 18 tuổi, trong lớp bạn nào cũng có đôi có cặp, thỉnh thoảng nhìn chúng nó trốn ra công viên thằn lằn tắc kè với nhau mà nàng thèm nhỏ...một số thứ.;)) Nhưng với tư cách là công chúa dân chơi, đã làm phải làm quả khác người...cưới lun cho nó máu. Nàng tức tốc giục cha tuyển chọn phò mã. Thương con HV liền đồng ý. Vậy là gần như lập tức hàng loạt đài truyền hình VTC, VTV, HTV, HIV... ầm ầm lên sóng phát tin kén chồng cho Mị Nương. Hàng loạt các trang web, blog, forum...nóng lên trông thấy. Thậm chí còn hot hơn cả sự kiện Chim vàng anh của Tấm bị Việt Dart làm thịt ý chứ. hí hí hí...




    Tại một nơi xa xôi hẻo lánh nơi núi rừng Tây Bắc, có một chàng trai mang tên Sơn Tinh, chàng là con trai duy nhất của trùm lâm tặc vùng sơn cước, ngày ngày vác rìu theo cha vào rừng chặt cây đốn gốc, thân hình chàng vì thế mà vạm vỡ săn chắc như chính những cây đại thụ nơi non ngàn, sừng sững như một hòn núi đá vôi chưa được khai thác. Chàng đang nuôi tham vọng giật huy chương vàng môn thể hình tại ô lem pic Bắc Kinh 2008 sắp tới. Một hôm đang say sưa nghe ?o hành trình cùng bạn? hay ?o cửa sổ tình iu? gì gì đấy..chàng giật mình bị cắt ngang bởi dòng quảng cáo kén rể của Hùng Vương, ngay lập tức chàng phi lừa vào gặp cha. ?o Thưa cha kính mến, từ bé đến lớn con chỉ biết vào rừng chặt cây cưa gỗ, nay HV kén rể con xin cha cho phép con hạ sơn, đến kưa con gái ông ta, để xem đại thụ nơi non ngàn này với cô ta loại nào trơ hơn, tiện thể con check lun lưỡi cưa mới mà cha mới nhập lậu từ TQ về.? ?oÔ kay, nâu bờ rô bờ lừm but từ đây đến đấy xa đến mấy trăm hải lý con đi chớ có la cà game online, đi nhanh về nhanh.? . ?o Méc xi cha, con té đây, khoảng 3,4 con trăng nữa con sẽ về?




    Cùng lúc đó lênh đênh trên biển Đông bao la Thuỷ Tinh vừa cùng cha trở về sau chuyến buôn lậu từ Thái Lan. Chàng là con trai của chủ tàu đánh cá kiêm buôn lậu giấy vệ sinh ngoại nhập Kiss me. Từ nhỏ theo cha trập trùng nơi đầu sóng ngọn gió, hấp thu tinh hoa của biển cả, chàng mang vẻ đẹp của một pho tượng thần La Mã, mắt xanh màu nước biển, tóc bồng bềnh gợn sóng, khuôn mặt tuấn tú khôi ngô, làn da rám nắng đầy quyến rũ. Nói tóm lại là đẹp trai vãi cả ...tôm cá. hehehe. Ước mơ của chàng là được chạy maraton trên sàn Catwalk, lên trang bìa của các tạp chí Vogue, Elle hay Poche. Một hôm buồn đời?chàng hạ quyết tâm ?tự sướng trước muôn trùng sóng vỗ?đang đến lúc cao trào? đột nhiên ?o phẹt? một con chim bay qua đã vô tình tưởng đầu chàng là WC công cộng, đùng đùng nổi giận chàng vào khoang vác súng?cao su ra?bắn chim. Không thể tránh khỏi lưới đạn dày đặc?con chim đã hi sinh anh dũng?Thuỷ Tinh hăm hở vặt lông chim vì đã lâu lắm rồi chàng ko được nếm món chim nướng ở phố Tạ Hiện?bỗng chàng thấy một mảnh giấy được buộc chặt ở chân chim? ?o quả này chúng mánh rồi, vớ vỉn vớ được mật thư quốc gia cũng nên? chàng khấp khởi mừng thầm?lật đật mở tờ giấy ra?lồ lộ trên mặt giấy nhàu nát là hàng chữ to tướng: TUYỂN PHÒ MÃ: NAM: 18 ?" 25, KHOẺ MẠNH, CHỊU ĐƯỢC ÁP LỰC, CÓ THỂ LÀM CA ĐÊM, LƯƠNG THOẢ THUẬN.Liên hệ:abcxzyjklmn . Vãi?đ?! Hùng Vương còn chơi cả qủa này để loan tin kén rể thì đúng là?VĐ (?o vô đối? nha ko nói tục đâu )...Thuỷ Tinh vội vàng giục cha giương buồm đón gió?chèo hết tốc lực về đất liền.


    Lại nói về Mị Nương, sau khi tin kén rể lan khắp nơi có hàng trăm công tử đẹp zai con nhà giàu nhưng đầu chỉ để đội mũ bảo hiểm đến hỏi xin nàng làm vợ. Tất nhin nàng đã không từ chối bất cứ lời mời nào, hẹn hò kín lịch mà nàng có thể, thậm chí còn phải chạy sô ca đêm. Nhưng các công tử cứ lần lượt rời nàng mà ra đi, phần vì nàng chê con trai gì mà lả lướt tha thướt yếu ớt cà rốt. Phần vì các công tử dù bố mẹ có giàu đến ?onứt két? thì cũng không thể chịu nổi cách tiêu pha của nàng công chúa dân chơi này. Nàng đang đau khổ buồn rầu vì đã lâu không được mời đi chơi, bỗng từ đâu ầm ầm tiếng đất dậy, ngó ra xa phía đằng Tây, Sơn Tinh cưỡi lừa phi như bay, bụi cuốn tít mù, phía đằng Đông Thuỷ Tinh rẽ nước sông Hồng lướt thuyền nan phi tới. Cả hai đứng trước dinh cơ của Hùng Vương tướng mạo phi phàm, thần thái oai phong, sừng sững như những vị thần khiến Mị Nương rúng động trong lòng không ít.

    Shin mới gõ đến đây thui?.đợi khi nào Shin đi chạy dự án về gõ nốt post lên cho mọi người nha: Phần 2: Sơn Tinh vs Thuỷ Tinh. Phần 3: Trái táo tri thức. Phần 4: Cái kết của câu truyện cổ tích.

    Thanks mọi người quan tâm!

    Sơn Tinh - Thuỷ Tinh 2008 / Chương 2: Sơn Tinh VS Thuỷ Tinh

    Hôm nay nhân dịp nhà mất điện, ông bà hàng xóm đang cãi nhau nghe rất vui tai, mặc dù rất chi là bùn đi WC nhưng Shjn vẫn quyết tâm mở máy tính lên gõ típ chương 2 của ST TT 2008?..hi vọng được mọi người ủng hộ nhiệt tình?híc híc. À mà suýt quên, xin thông báo là Shjn vít dạo này là bậy ra đấy nhá?.cảnh báo mọi người trước ?dạo nè Shjn hư lắm ;))

    CHỐNG CHỈ ĐỊNH: NGHIÊM CẤM TRẺ EM NHỎ HƠN 60 TUỔI, BÀ GIÀ ĐANG CHO CON BÚ, PHỤ NỮ CÓ THAI 10 THÁNG.
    THẬN TRỌNG: CÓ TIỀN SỬ MÉO MỒM, ĐỨT RUỘT?ĐỀ NGHỊ ĐỌC TRUYỆN THEO ĐƠN CỦA THẦY THUỐC?.NẾU CÓ PHẢN ỨNG GÌ BẤT THƯỜNG HÃY TẮT MÀN HÌNH VI TÍNH NGAY?RA BẢO MẸ/ BỐ/ ANH/ CHỊ/ EM/ ÔNG XE ÔM TÁT CHO VÀI PHÁT?CHO TỈNH CƯỜI?

    Lại nói về Sơn Tinh Thuỷ Tinh, cả hai chàng đều như bị hút hồn bởi vẻ đẹp ***y đang lồ lộ ở 3 cái vòng của Mị Nương, ?oNUỘT? - Thuỷ Tinh nuốt nước bọt nghĩ thầm?..Sơn Tinh há hốc mồm mắt tròn xoe, miệng không thốt nên lời?.khổ thân?.Shock hàng í mà?Chớp ngay cơ hội Thuỷ Tinh cất tiếng:
    - Ta là Thuỷ Tinh con trai Thuỷ Tề cháu nội gọi bằng ông của bạn con trai hàng xóm ông Thuỷ Hử, đến từ vùng Đông Hải xa xôi, hay tin Hùng Vương kén rể cho Mị Nương công chúa, nghĩ mình tài hèn sức mọn nhưng cũng mạo muội đến thử một phen?
    - Tao?Mỗ?.à à?Ta.. cũng? thế?.Ta là con Trai của Sơn NIPPON - biệt hiệu của cha ta - đến từ vùng núi Tây Bắc?.đến để lấy nàng làm vợ?

    ?o Bố cái thằng tộc, thô như ngô như sắn nó trồng vậy? - Thuỷ Tinh nghĩ thầm. - Chờ tí để Shjn giải thích nha: chả là Thuỷ Tinh hay được đi đây đi đó theo cha, kĩ năng giao tiếp tốt ?" kĩ năng thuyết trình tốt tán gái tốt hơn Sơn Tinh ở trong rừng chỉ bít hú thui. :D
    Và Thuỷ Tinh bắt đầu bật đài:

    - Mị Nương em đẹp lắm, em có sắc đẹp mặn mà đậm đà của nước mắm Phú Quốc, làn da trơn và láng mịn như cá basa, màu da em là màu cát trắng của biển cả, thân hình em nóng bỏng như sa mạc SAHARA hoang dã, nói tóm lại trông em hơi bị NUỘT NÀ VÀ NGON VẬT VÃ. Mị Nương em có biết không, anh có thể biến cả đất nước này chìm trong đêm tối để ngọn lửa trái tim anh sưởi ấm tâm hồn em?
    - Nói phét! Sao mày làm được ?" Sơn Tinh giận dữ cắt ngang.
    - Có gì đâu, bác tao làm giám đốc sở điện lực mà?hehe?mún tao cúp điện nhà mày hem??? À?tao quên mất ?chỗ mày dân tộc thì làm gì có điện nhỉ???? Hahaha?

    Sơn Tinh vô cùng tức tối quay sang Mị Nương:

    - Mị Nương nàng bít không? Ta có thể chặt trụi cả dãy Trường Sơn, san bằng những quả núi to nhất để tìm cho nàng bông hoa đẹp nhất, thuần khiết nhất của núi rừng. Chỉ có bông hoa đó mới xứng đáng với sắc đẹp của nàng.
    - Bố cái thằng lâm tặc, trâu bò?suốt ngày chỉ thích chặt chém. với phang phập?- Thuỷ Tinh lẩm bẩm.
    - Ôi hai chàng thật tuyệt, em không bít phải chọn ai. Em tưởng chàng Thuỷ Tinh có tài hô mưa gọi gió cơ mà
    - À ừ?tất nhin. Thuỷ Tinh bình thản đáp, chú ruột ta là tổng biên tập chương trình dự báo thời tiết mà, muốn mưa được mưa, muốn nắng được nắng hè hè
    - Ôi thích é. Còn chàng, Sơn Tinh, chàng có thể rời non lấp bể không???
    - Ồ chuyện nhỏ! Nàng thích ta sẽ đánh cả dãy Trường Sơn ra nằm cạnh đảo Trường Sa cho có anh có em cũng được ?" Sơn Tinh hỷ mũi đáp.
    - Phét! Thuỷ Tinh bật.
    - Con chó nào nói điêu.Bác tao làm ở sở địa chính, đo đạc và vẽ bản đồ?vẽ thế nào chả được. Mày thích tao cho Biển Đông nhà mày nằm giữa sa mạc SAHARA cho bố con mày câu voi châu Phi lun.

    Đứng trước hai chàng, một người toát lên sự hùng vĩ của núi rừng hoang dã?một người mang vẻ đẹp phóng khoáng của đại dương bao la. Mị Nương băn khoăn không bít chọn ai?chả lẽ lấy cả hai cho đỡ phí?
    - Hai chàng thật là ngang tài ngang sắc, em không biết bỏ ai chọn ai, thôi thì nếu chàng nào có thể đem về cho em thứ quí giá nhất trên đời em xin lấy người đó làm chồng.

    Nhận được câu đố Thuỷ Tinh tức tốc lên mạng tra Google.com, vào ttvnol.com để hỏi han anh em chiến hữu. Sơn Tinh cũng không chịu kém cạnh, ra ngay Đinh Lễ mua chồng sách tâm lý bạn gái về ngâm cứu, viết i meo hỏi các già làng trưởng bản Tây Nguyên. Sau nhiều ngày nghiên cứu tìm tòi khám phá, hàng loạt các phương án được đưa ra. Nhưng tất cả đều bất khả thi. Với một nàng công chúa muốn gì được nấy luôn sống trong cảnh thừa thãi về tiền bạc....muốn gì được đấy thì thật là khó đỡ.


    Công cuộc tìm kiếm đang dần trở nên vô vọng. Nợ nần chồng chất, tiền mạng, tiền điện thoại, tiền thuê nhà trọ, tiền cơm bụi, tiền thỉnh thoảng ra Hoàng Quốc Việt hay Lâm gia trang giải sầu ... đè ngập cổ Sơn Tinh Thuỷ Tinh. Hai chàng trở nên chán chường, mệt mỏi và suy nhược...Sau cùng, nhân lúc đêm hôm trăng thanh gió mát, ếch nhái ộp oạp, muỗi đực bận abc muỗi cái Sơn Tinh lặng lẽ cưỡi lừa về núi, Thuỷ Tinh âm thầm chèo thuyền ra khơi.


    Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới thế mà đã được ...2 hôm kể từ khi xa Hà Nội. Sơn Tinh nằm vắt vẻo trên cây thả hồn theo những đám mây lững thững trôi trên nền trời xanh ngắt, lòng chàng đang nhớ về những chuyến ăn chơi tơi bời ở đất Hà Thành mà xao xuyến hết cả tim cật. Bỗng ?o bộp? .... ?o auuuuuuuu? .....một cảm giác đau buốt lan toả từ chỗ...giữa hai chân lên đến tận đỉnh đầu. Sơn Tinh nhanh chóng tìm ra thủ phạm: một quả táo - một quả táo đỏ tươi ko phun thuốc sâu, ko có chất bảo quản, đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Bất chấp những thành tích vang dội của nó, Sơn Tinh cầm quả táo lên, ánh mắt hình con dao như đang gọt dần từng lớp vỏ...bất chợt một hình ảnh mơ hồ không rõ ràng lướt qua tâm trí chàng...một cụ già hom hem da mặt nhăn nheo,răng còn chưa kịp mọc hết nhưng mắt sáng quắc như chim ưng, cụ cởi trần để lộ bộ dao găm giắt quanh mạn sườn đầy hùng dũng,...bên cạnh cụ một cậu bé đóng bỉm thay khố đang loay hoay cầm rìu đá tập đốn gốc cây. Đó chính là cụ Pak ji Sung, cựu đại ka lâm tặc khu rừng Pắc Pó...nay đã về hưu làm nghề...trông trẻ. Sơn Tinh chợt rung lên bần bật, tay nắm chặt quả táo... ơ rê ca... ơ rê ca....( dịch ra theo tiếng cổ của người Hơ Mông sống ẩn cư trên vùng núi cao thuộc dãy Anpơ châu Mỹ có nghĩa là: tìm thấy rồi.)...chàng sung sướng nhảy tưng tưng ?o Hahaha cuối cùng ta đã tìm ra, thứ quí giá nhất trên đời này chính là quả táo tri thức, năm xưa ta đã được nghe cụ Pak kể cho nghe câu truyện về trái táo thần kì đó... đó chính là thứ mà ta phải tìm dâng lên Mị Nương....hahaha Mị Nương ơi Mị Nương, nàng cứ ở nhà tắm rửa sạch sẽ, quần áo tinh tươm chờ ta tí nhé....hé hé hé...?


    Trong lúc Sơn Tinh đang vui sướng tột độ chàng đâu hay bít rằng Thuỷ Tinh nơi biển khơi bao la đang há hốc mồm, mặt lộ vẻ kinh ngạc chưa từng thấy. Dường như đã bình tâm trở lại, chàng lặng lẽ tháo tai nghe, miệng lẩm bẩm: ?o may mà ta bít thằng Sơn Tinh lười tắm nên đã cài máy nghe trộm vào cái quần sịp màu nõn chuối của nó...lâu nay chỉ toàn nghe thấy nó oánh rắm...thật nản...hum nay may sao trời run rủi thế nào cho ta nghe được thông tin quí giá này...Ta sẽ âm thầm triển khai chơi nó một vố đau...hí hí hí?


    Vậy là cả Sơn Tinh và Thuỷ Tinh đã nhận ra được thứ quí giá nhất trên đời chính là Trái táo tri thức...Tại sao trái táo đó lại quí đến vậy? Sơn Tinh và Thuỷ Tinh rốt cuộc có tìm được không??? Cái kết của câu truyện này ra sao??? hồi sau sẽ rõ...Shjn đi WC cái...mót quá...ngồi gõ suốt từ nãy đến giờ....còn chưa kịp reply lại cho Wa kìa...;))...srr mọi người nha... đã bảo ngay từ đầu là dạo này Shjn bậy lắm mà.....hư lắm í...:))


    đây là blog của mình: rất vui được làm quen với tất cả mọi người
    :http://blog.360.yahoo.com/blog-8Leq2309eqgzxUEj9nxIWdrp?l=6&u=10&mx=31&lmt=5

    @Chuối: hì hì...Shjn rất thích đọc bài của Chuối và học lỏm được vài câu viết....hi vọng Chuối ko phiền:D
  2. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Đọc truyện cổ tích cải biên lại thấy nhớ t@ với tuyện cổ tích cách tân.
    Lượn qua Blog tham quan rầu, bác chụp ảnh ok quá. Down mấy cái về đặng sau này tham khảo :D .
    Rảnh qua Box chơi và post bài cho xôm nhé bạn.
  3. outlawman

    outlawman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    hì hì...mecxi Bác Kilua...mấy cái ảnh chụp đó ko phải Shjn chụp đâu...Shjn copy từ box du lịch của ttvn sang mà...có chú thích ở dưới entry đấy chứ....Bác Kilua nói thế làm em xí hổ :)) ....rất cám ơn lời động viên của bác.:D
  4. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    ôi trời chết cười
  5. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Thật vui khi đọc đến đoạn cuối lại có tên tớ trong này !
    Cậu học được 1 vài điều trong những bài viết của tớ, tất nhiên ngược lại , tớ cũng học được rất nhiều khi đọc những bài viết cuỉa mọi người ... nhất là kiểu văn thuộc loại tạo nụ cười . Vì để viết được thể loại hài hước mà lại còn lôi cuốn chẳng phải điều đơn giản .
    Chúc cho cậu viết được nhiều hơn nữa , và thỉnh thoảng rảnh sang topic Chuối tớ chơi , Smile.
    Chúc Halloween vui vẻ !
  6. outlawman

    outlawman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    @ caytung07: thanks bạn nhé:D hì hì...mới tập viết bạn thông cảm....
    @ Chuối: hì hì...mình mới tập viết nên còn non tay lắm..:D nhưng cũng đủ vui khi biết người khác cười khi đọc truyện mình :D à lần trước add blog chuối nhưng chắc lag hay sao í....ko add được...để Shjn add lại nha.:D...
  7. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Mò vào blog của lão outlawman mà thấy lão này yêu trường quá ta . Bài viết về trường quả là đỉnh .Quả là cao thủ của lối văn "trào phúng "
    bia thôi a e
  8. buihatrang

    buihatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hay:D
  9. diepkhai21

    diepkhai21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Kiếm mấy truyện này ở đâu hả bác?

Chia sẻ trang này